1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn của mình,các bạn chia sẻ,và cho mình lời khuyên với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traique_megai, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    em đã tư vấn cho 1 trường hợp giống thế này. rất giống. nhưng lại tư vấn cho người mà đứng vào giữa đôi tình nhân cơ.
    Cô gái học ở HN, chàng trai học ở Thái Nguyên, yêu nhau từ những năm cấp 3. Rất mặn nồng say đắm, nói chung là đã đi quá giới hạn rồi. Vì ko người này lên TN thì người kia cũng xuống HN. Cũng đã mang nhau về giới thiệu với gia đình. Nhưng 1 anh bạn thích cô gái này nhờ tư vấn, và trong thời gian 2 người xa nhau, em đã giúp cho anh bạn ấy có trọn vẹn 1 đêm bên cô gái. ko tà thuật tí nào, chỉ tác động tâm lý.
    Tâm lý xa người yêu, cần 1 bờ vai 1 chỗ dựa. Cuối tuần gặp nhau thì hạnh phúc đấy, nhưng giữa tuần cô ấy gặp chuyện gì, ai sẽ là người xả thân giúp cô ấy. biết bao nhiêu chuyện anh chàng kia giúp cô gái, nhưng cô ấy lại ko thể nói với người yêu. Cho tới khi cô ấy phạm lỗi lầm ( sau mới biết, cô ấy cũng là bạn mình, đau đớn ) tìm mình nhờ tư vấn. Hic, cô gái nói đã ko còn thấy xứng đáng với tình yêu mà người yêu dành cho cô nữa. Giờ cô đã ko còn trong sạch nữa rồi, tốt nhất giải thoát cho anh ta để anh ta có 1 hp trọn vẹn. Và dù sao cô cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi người kia. nguyên văn là " em với anh kia rất quấn lấy nhau".
    Nếu trường hợp của anh đúng như trường hợp trên em đã kể, em ko còn cách nào tốt hơn cho anh ngoài cách anh hãy đi tìm một hp mới. Còn nếu ko đúng, thì hãy để cô ấy cứ quen với cuộc sống ấy đi. Anh vẫn cứ yêu, vẫn cứ qua lại giúp đỡ như 1 người bạn, giờ đi làm rồi chắc có điều kiện hơn. Hãy thể hiện tấm lòng chân thành của mình, giờ hãy quay trở về lúc ban đầu, đặt tư thế mình là người đi cưa em ấy. Giúp đỡ nhiệt tình, chia sẻ và tâm sự. 1 tình cảm vững vàng như thế nếu ko phải vì 1 lí do đặc biệt như em ko còn xứng đáng với anh nữa thì ko có 1 lí do nào có thể từ chối được.
    Và em nhắc thêm, hãy tạo thêm những cơn gió mới cho cô ấy, thay đổi không khí 1 chút đi. Đừng lúc nào cũng cứ mặn nồng say đắm nhàm chán lắm. Có khi trở lại sự nhẹ nhàng khiến con người ta thoải mái hơn. Động viên nhưng cũng đừng tần suất cao quá. 1 buổi sáng có thể nhắn 1 tin bình yên thôi. " Em đã dậy chưa, mặt trời mọc cao lắm rồi kìa, chúc em 1 ngày tốt lành nhé". Đơn giản chỉ vậy thôi.
    Cả ngày ấy có thể bẵng quên đi, nhưng tối về thì " Mệt không em, tối nay định làm gì hay là lăn ra ngủ từ sớm thế "...
    Hãy bắt đầu lại đi anh
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ở đâu ra mà ăn nói ngang ngược thế hử? Về xem mày có giữ đc con vợ mày ko đê!
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như em. Em mới yêu được 2 năm, bây gờ bị người ta bỏ rơi, coi như 2 người không hề quen biết! Anh may mắn hơn, ngươi yêu anh đã thẳng thắn nói ra. Còn người đàn ông của em, chỉ im lặng, ra đi trong lặng lẽ!
  4. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Anh có cảm giác cô ấy giấu chú một điều gì đó về SK của cô ấy và cô ấy đang bi quan hoặc ví dụ chỉ đơn giản thế này nhé :Cô ấy ko có khả năng làm mẹ...
    Anh thấy đó là một cô gái tốt đấy, sống chân thành với chú, Hai người yêu nhau đến 6 năm rồi còn gì. Anh ko nghĩ là cô ấy có người thứ ba đâu giải thích thì khó nhưng anh cứ cảm nhận theo suy nghĩ của anh thôi.
    Chú nên tìm hiểu thêm nữa về cuộc sống của cô ấy sau khi ra trường xem thế nào, với bố mẹ có thể cô ấy ko thổ lộ nhưng với những bạn gái thân thì có lẽ cô ấy sẽ tâm sự, làm thế nào khéo khéo tìm hiểu xem hoặc chú nên âm thầm kiểm tra xem cuộc sống của cô ấy những khi ko gặp chú như thế nào (như kiểu thám tử ấy)
  5. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác,em cũng thiên về trường hợp này nhiều hơn,nhưng dù có là vậy em cũng ko nghĩ là cô ấy sẽ giấu em,những năm qua em luôn quan tâm chăm sóc cô ấy,những lúc cô ấy ốm,hầu như chỉ có em bên cạnh (bọn em học xa nhà mà,gần 100km nhưng nếu cô ấy cần kể cả ngay trong đêm em cũng phóng xe lên),cô ấy đáng ra phải hiểu là cho dù cô ấy có làm sao đi nữa em cũng ko bao giờ rời xa cô ấy
    Em đang chọn cách im lặng để chờ đợi,cô ấy nói sẽ có lúc nói để em hiểu,em sẽ đợi
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chinh'' xa''c theo kinh nghiem ban than
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác thử liên lạc với gia đình cô ấy . ko kể lể chuyện 2 đứa ,chỉ hỏi về tình trạng sức khoẻ cô ấy xem sao .
    có thể cô ấy giấu bạn về vấn đề sức khoẻ , nhưng chắc sẽ ko giấu gia đình.
    Rồi từ đó mới quyết định hướng giải quyết được .
  8. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em và ny em cũg yêu nhau được 4 năm rồi , bọn em đang rất hạnh phúc , thực sự hạnh phúc . Nói thật là sức khỏe em ko tốt , em bị bệnh từ hồi học lớp 3 , và ko bao giơ fkhỏi được. em và ny em yêu nhau, anh ý b bệnh của em và chấp nhận tất cả .yêu nhau 4 năm em ko bị tái phát bệnh nữa . nhưng mà gần đây em đi làm . cv mệt mỏi , căng thẳng nên em lại bị ngất , những 3 lần. em cứ hi vọng là em đã khỏi bệnh, vì 4 năm nay, ở bên ny em em ko bị sao cả. vậy mà bjờ lại thế . em cũng đang rất buồn . ko b phải làm sao. nếu chuyện này bố mẹ ny em b , chắc chắn sẽ cấm yêu em . ny em cũng nói thế . anh ý bảo là bây giờ chỉ có 2 ấch . 1 là kiếm thật n tiền rồi đưa em sag trung quốc chữa bệnh. 2 là sau này 2 đứa cưới nhau , ra ở riêng ( ny em là con 1 , cháu đích tôn ). em sợ lắm . cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra . em sợ sau này bố mẹ ny em b thì sao, mà sức khỏe em thế sau này sẽ làm khổ ny em , mà bây giờ em và ny em rất hạnh phúc . em ko b fải làm sao cả . cứ nghĩ đến chuyện giả sử fải chia tay ny thôi mà em đã ko chịu được rồi

Chia sẻ trang này