1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn...... mà lại......cười mới ức chứ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tuoitre_sangtao, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn...... mà lại......cười mới ức chứ.

    Chuyện là thế này
    Tui cưa nàng đổ đã lâu mà chẳng biết làm thế nào để hôn được. Gặp ông bạn thân giàu kinh nghiệm hôn nhau bày cho một cách vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả là chọn hôm nào trăng sáng rủ nàng đi chơi rồi bảo " EM ƠI, TRĂNG HÔM NAY CAO QUÁ CHO ANH HÔN CÁI VÀO MÁ " rồi cứ má nàng mà hôn. Quả là cao kiến.
    Đợi mãi mới có hôm trăng sáng tui rủ nàng đi chơi, và áp dụng luôn, nhưng ôi thôi hóc xương gà rồi các bác ơi
    Hồi hộp quá tui lại thốt lên rằng "EM ƠI, TRĂNG HÔM NAY CAO TÍT CHO ANH HÔN CÁI VÀO............................... " VÀO ĐÂU VẬY


    Voi_còi
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn đỡ, chớ gặp đêm 15 "Em ơi, trăng hôm nay rất tròn..." thì biết hôn vào đâu nhỉ ????
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.

    Được sửa chữa bởi - LungTungBeng vào 31/05/2002 02:39
  3. trang_khuyet

    trang_khuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn cơm đọc chuyện của bác tôi phát.......sặc ....rồi buột miệng kêu " Em ơi, trăng hôm nay mới nhú.............
    cú mèo
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ông nên nói là " trăng hôm nay đang ...trôi"......
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  5. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` vui qua xá
    Xá chi 1 quả chuối xanh
    Bao kẻ tranh giành nhựa bẩn ra tay
    Chuối này tặng chỉ riêng em
    Đem về nấu cháo mời anh ăn cùng.

    nqdu@hotmail.com
  6. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    và tôi đã thành công. Sau khi hôn tôi chờ xem fản ứng của nàng thế nào và thật bất ngờ. Các bạn biết ko, nàng của tôi cũng định chơi chữ lại nhưng có lẽ sau khi nhận đc nu hôn của tôi đâm ra lúng túng lại nói : "ANH ƠI, TRĂNG HÔM NAY SÁNG VẰNG VẶC CHO EM HÔN ANH VÀO......"
    Juventus-Ngự trị đỉnh cao
    Được sửa chữa bởi - Everest2 vào 31/05/2002 18:10
  7. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tui có một chuyện khác cũng buồn........cười lắm:
    Chả là thế này ngày xưa phong trào đi học xoá mù chữ phát triển rầm rộ. Người người đi học nhà nhà đi học. Hai cụ nhà tui (hồi đang là thanh niên) cũng rủ nhau đi học. Ngày đó các cụ đã thầm yêu trộm nhớ nhau nhưng bề ngoài chẳng ai dám nói (như bây giờ là xong.........phim rừ lâu rùi) vì sợ bố mẹ biết cấm thì chết. Hai người cứ chờ mãi chờ mãi rồi một cơ hội đã đến.....Tối hôm đó đi học được về sớm hai người rủ nhau ra bờ sông ngồi hóng mát, gió hiu hiu thổi tóc heo may...........mùi mẫn lắm. Nhưng anh thì vẫn là anh và chị thì vẫn là chị. Ngượng ngùng chả ai dám nói gì, một giây im lặng....................rồi đột nhiên chị quay sang anh hỏi: "Anh ơi hôm nay chúng mình học CHỮ GÌ NHỈ?" Anh nhanh nhảu đáp: " Thì học chữ XEM mà." Nghe xong chị hơi thoáng buồn nhưng rồi lại nói tiếp "Anh đánh vần chữ đó đi" Anh hồn nhiên bảo "Có gì mà phải đánh vần cơ chứ" Lúc nay thì chị hết chịu nổi hét lên "Trời ơi, người đâu mà chậm hiểu thế, E MỜ EM_nghĩa là em, XỜ EM XEM_nghĩa là....................có thế thôi mà cũng không hiểu à?????????????????????? "
    Rồi chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ có 2 người biết chúng ta không nên bàn sâu. Nhưng nhờ có các cụ mà có tui ngày hôm nay. Khà khà khà........làm ly trà cái đã.......
    Chà chà ......nghĩ mà ...........e mờ em.......huyền thèm
    Lonely man

Chia sẻ trang này