1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn ở một trường kiến trúc!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kien_Lua, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn ở một trường kiến trúc!!!!!!!!

    Có lẽ chuyện này thực ra cũng chẳng nên nói làm gì. Vì nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Nhưng vì gần đây. Một số bài tôi viết ở box thảo luận lại bị xoá vô căn cứ nên có lẽ tôi cũng phải thay đổi cách viết chứ nếu không bị xoá bài nữa thì uổng lắm cơ.
    Chuyện tôi muốn nói là về một trường được xem là danh tiếng của học sinh bây giờ. Lại có những điều thực sự vô lý không thể tả nổi.
    Ngôi trường đó là nơi đào tạo ra các tài năng của xã hội. Nơi đào tạo ra những người để xây dựng tổ ấm cho người khác vậy mà. Vào trường mới hiểu sự phức tạp của nó.
    Đầu tiên là giáo viên ở đây. Không biết vì lợi nhuận hay vì mục đích cá nhân mà các thầy vào trường chỉ để lấy danh nghĩa hơn là dạy thực sự. Thử hỏi. Nơi đào tạo ra những nhân tài đất nước mà vậy thì nghĩa làm sao cơ.
    Thứ đến là nhận sinh viên vào trường. Chẳng hiểu vì lý do gì mà điểm chuẩn vào trường của một số ngành lại cao hơn một số ngành khách. Mặt dù khi ra trường có thể những ngành thấp điểm lại đi quản lý những ngành cao điểm hơn.
    Một ông thầy lúc trước là trưởng khoa Quy Hoạch của trường có nói với sinh viên khoa Kiến Trúc thế này, đúng ra tụi em học quy hoạch mới phải vì dù gì cũng biết về kiến trúc. Còn tụi quy hoạch thì đầu vào đã dốt lại còn được học những môn vượt ngoài tầm hiểu biết của nó. Vậy thì biết gì để mà quy hoạch để mà quản lý đô thị chứ. Điều này có buồn lắm thay
    Thứ đến là chuyện dạy học của các thầy cô ở đây. Thật buồn cười khi nói rằng ngay cả chuyện cải thầy sinh viên ở đây cũng không dám. Vì như thế là phạm quy, là rớt bài mà hậu quả là sự vĩnh viễn không ra trường với sự trù dập của một số thầy.
    Cũng đáng buồn cười thay khi một sinh viên trao đổi với một người là phó giáo sư, tiến sĩ gì đó ở trường. Vấn đề đơn giản chỉ là cái vệ sinh nên dạt gần khu công nhân hơn hay phải đặt tập trung ở văn phòng thì thầy lại nói qua chuyện chính trị. Rồi lại phán nguyên một câu này mới tức chứ. Rồi thì nhiều nhiều nữa nhưng cũng chẳng biết phả nói làm sao.
    Rồi một lần cũng cậu sinh viên đó trao đổi với ông trưởng khoa xây dựng của trường. Sau một số lần than thở. Ông ấy lại phán ngay một câu rằng. Cách đào tạo của Việt Nam là để các cậu về làm ở xã ở huyện. Đừng có mong sánh vai với các cường quốc năm châu há.
    Rồi thì nhiêu nhiều nữa. mà chỉ khi vào trường thì các bác mới biết, nào là sự mất tư cách của một số thầy cô. Rồi thì tục tỉu đủ chuyện trên đời hết. Không thể hiểu nỗi dó là cách giáo dục kiểu gì.
    Một giáo viên được gọi là có tiếng tăm của trường bởi sự cổ hủ và lạc hậu cũng có những hành động giống như thế. Nào là chuyện sinh viên đem bài ra cho thầy sửa thì bị thầy nói là vẽ cái gì giống cái quần xilíp. rồi đử thứ nữa. Không tin vào xem thì biết.
    Lại nói về chuyện sinh viên và các bác bảo vệ trường. Nào là đủ thứ chuyện gây gỗ chửi bới nhau rồi thì cả chuyện bảo vệ thách thức sinh viên bước xuống cổ trường để đánh tay đôi nữa chứ. Buồn tình thay
    Không nói về chuyện đó. Lại nói về chuyện đào tạo của trường. Cái phòng đào tạo đó mà. Nào là mỗi lần sinh viên có dịp vào đó thì cứ như là được dịp để các bác trong phòng này tỏ sự oai nghi của mình ấy. Nào là phải thế này thế nọ rồi thì to tiếng mắng chửi sinh viên. Nghe đâu một lần nhân viên trong phòng này cũng bị sinh viên tát cho một bạt tai cũng chỉ vì sự ra oai ấy. nhưng khổ nổi anh này có cái chỗ dựa lớn quá nên cũng không ai dám nói gì.
    Mà chuyện đó cũng chưa hay bằng chuyện nhân viên giữ xe lâu năm của trường sau nhiều năm kinh nghiệm lại được ngang nhiên ngồi vào phòng đào tạo mà phán sinh viên rồi thì đủ thứ việc khác nữa mà bằng cơ bản là giữ xe lâu năm ở trường. Hay không các bác nhỉ?
    Đấy là còn chưa nói đến chuyện nội bộ của trường chia phe chia nhóm để đấu đá nhau, một lần có một anh sinh viên đang nói chuyện với một doanh nghiệp về vật liệu 3d thì một thầy cũng ở trong trường này cũng đến năn nỉ ông chủ doanh nghiệp này cho ông ta hợp tác để làm ăn. Mà buồn cười nhất là điệu bộ của ông thầy như có vẻ van nài ông doanh nghiệp kia hơn là tỏ ra sự uyên bác của mình. Rồi khi biết anh sinh viên đang nói chuyện cùng cũng là sinh viên trường mình dạy thì vội vàng lật đật chạy đi chỗ khách trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh sinh viên.
    Mà thôi bấy nhiêu đó cũng đủ để các bác hiểu thế nào là một trường danh tiếng. Các bác cứ vào đây mà thảo luận về sự tha hoá đạo đức trong cái trường này há. Có gì em gửi bài lên sau. Còn nhiều chuyện hấp dẫn về trường này lắm mà. Danh tiếng mà lị. hi`
    Trường này nằm ở Tp HCM các bác ạ, khỏi suy luận lung tung há.
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`



    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/07/2003

    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 06/08/2003
  2. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc cậu học cũng củ chuối lắm (nhìn cái văn phong lắp bắp của cậu thì đoán ra thôi) bây giờ lại định tìm chỗ đổ lỗi cho cái dốt của mình đấy à???
    Riêng về cái khoa Quy hoạch ấy, sao cậu không nhảy vào đấy làm thằng chột vua xứ mù, sau lên lãnh đạo cho nhanh, ngồi đấy mà ca cẩm nữa.
    Nói thực tôi cũng chẳng muốn tranh luận với cậu, nhưng thấy cậu làm ngập cái box Thảo Luận này bằng cái giọng văn lắp ba lắp bắp ngô ngô ngọng ngọng thấy bực nên phải nói ra thôi!!!
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc cậu học cũng củ chuối lắm (nhìn cái văn phong lắp bắp của cậu thì đoán ra thôi) bây giờ lại định tìm chỗ đổ lỗi cho cái dốt của mình đấy à???
    Riêng về cái khoa Quy hoạch ấy, sao cậu không nhảy vào đấy làm thằng chột vua xứ mù, sau lên lãnh đạo cho nhanh, ngồi đấy mà ca cẩm nữa.
    Nói thực tôi cũng chẳng muốn tranh luận với cậu, nhưng thấy cậu làm ngập cái box Thảo Luận này bằng cái giọng văn lắp ba lắp bắp ngô ngô ngọng ngọng thấy bực nên phải nói ra thôi!!!

    [/quote]
    Bác này. Tôi chưa bao giờ tìm các đổ lỗi cho cái dốt cảu mình và cũng chưa bao giờ bảo văn phong mình hay. Tại sao bác lại nói vậy nhỉ. Em có tranh cãi gì với bác đâu nào. Chỉ là nói thực trạng của một trường danh tiếng như thế mà lại để những việc như thế xảy ra thì đáng buồn lắm thay.
    Còn về chuyện nhảy lên làm lãnh đạo của khoa Quy hoạch ấy thì em không dám. Vì em đâu cho rằng mình giỏi trong chuyện đó đâu mà vào đó ngôi chứ. bác thông cảm nha. Nếu có thể bác vào đó ngồi thay em đi, em không tài giỏi như vậy. àm bác có biết gì về Quy Hoạch không nhỉ. Có cần em phải nhắc lại không cơ?
    Vậy thôi há. Có gì không phải mong bác bỏ quá cho. Em viết bài là để anh em tranh luận chứ không phải để cãi với bác. OK
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    À há, tôi hiểu các bác nói về trường gì ở Thủ đô rồi.
    Năm 2002, còn có chuyện bảo lưu cho SV trái quy chế. Tức là, SV đồng thời thi đỗ 2 trường ĐH. Theo quy chế của Bộ thì SV chỉ được học 1 trường, nếu sau 2 năm, có điểm trung bình trên 9,0, là SV xuất sắc thì mới được làm đơn xin phép nhà trường cho đi thi vào trường khác. Thế nhưng trường các bác thì sao, trường các bác có mấy bác ở phòng Đào tạo rõ tốt bụng, cho một cháu SV đi học trường khác, còn bảo lưu điểm trúng tuyển ở trường mình để năm sau cháu nó theo học. Như vậy là sai quy chế của Bộ GD-ĐT rồi. Cớ để xin bảo lưu là bệnh án gì đó như là viêm họng và mỏi mệt gì đó. Còn giấu tiệt đi chứ. Sau khi tôi-vì hiếu thắng- dở mánh khoé lừa ra được số báo danh, họ tên tuổi địa chỉ của cháu SV đó thì mấy bác phòng Đào tạo bắt đầu khẩn cấp gọi ngay di động cho tôi, xin xỏ. Thiết nghĩ, nếu không phải là con nhà giàu, quen biết, chắc bác Kien_lua và ChienV chắc không bao giờ được các thầy "thương" như thế!
    Theo tôi biết, trường cũng khá tốt bụng khi tạo điều kiện cho SV một phòng vi tính nối mạng Internet miễn phí để SV lên các diễn đàn trao đổi về mọi sự đời, cảm ơn trường đi các bác ơi.
  5. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    May nguoi nay that dung la nhang nhit.Ai lai chang biet do la nhung chuyen cu,nhung sao ko thu ngoi lai tinh xem phai lam nhu the nao chu?Cu keu ca than phien,roi bo do thi lam sao xa hoi tot hon duoc co.Nguoi ta bao tuoi tre thoi nay chi biet ngoi than tho chi trich that dung.Song la dau tranh chu ko phai thoa hiep voi cai xau kia ma,chi chua chat keu ca thi lam gi duoc chu
    Lam mat y tot cua Kien Lua,ma bo cong Kien lua type mot bai dai nhu the.Ko may ai con biet bat binh voi dieu chua tot nhu Kien Lua dau
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Trường nào chả thế này thế nọ quan trọng là ở mình lo gì mà phải quan tâm.
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chu nghia ca nhan qua

    Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại có thể nói là chủ nghĩa cá nhân nhỉ. Thực sự là 1 mình bạn có thể thay đổi được thực tại vốn đang diễn ra ở rất nhiều trường không. Người khôn ngoan thì nên biết cứ làm tốt hết sức phận sự của mình là được. Trước khi mở mồm ra chê bai người khác hãy nhìn lại mình đi nhé
  9. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    À chú này Kiến trúc TP à, đồng hương nhé, mấy cái chú nói đế** sai được chỗ nào, chỉ tội chú nói dở quá, cứ như ngậm hột trong miệng, bà con người ta nghe cứ tưởng là có oan khuất gì đây mới lúng ba lúng búng thế, chuyện trường mình rõ là thế rồi chú ơi, chẳng làm gì được, mấy thằng giữ xe mới bị thằng bạn tớ tẩn cho 1 trận rồi đấy, ai đời đưa xe cho nó giữ mà thiếu điều phải xin xỏ ngọt nhạt với nó, phải tội thằng kia nó nghèo, phải đi xe đạp, mà trường mình thì còn mấy chiếc xe đạp đâu, thế là bị xô, bị đẩy, hạch sách đủ điều, thế là nó khùng lên táng thằng giữ xe 1 trận ngon lành rồi thoát, cũng hả dạ.
    Còn cái Phòng đào tạo ấy, tớ cũng điên lắm rồi, mà hầu như thằng nào cũng thế, cũng phải được chửi mấy bận mới nên người được, chú biết lão Tuấn chứ, 10 thằng phải tới 11 thằng đòi mần thịt lão
    Chuyện sửa bài thì cũng tuỳ thầy cô thôi, đâu phải ai cũng áp đặt sinh viên, tớ mà cứ thầy cô thoáng 1 tí, thích binh mới binh lạ thì cứ ngồi cãi lem lẻm, cái này có 2 điều lợi:
    1.Thầy cô thấy được ý tưởng mình, dù bài binh chưa tới hoặc lão ấy nhìn đế** ra
    2.Thầy cô thấy được mình có ý, chú đừng nhầm với điều 1, điều này nghĩa là dù bài chẳng có ý tưởng, cãi cũng tùm bậy tùm bạ thì vẫn ơn cái thằng ngồi câm miệng chẳng nói tiếng nào trông như thằng độn ấy (j/k)
    Thế nhé, chúc chú thành tài sau này xây dựng trường nhé
    À, chú vô diễn đàn trường mình chơi, ở chữ ký tớ đấy
    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!
    Được SAIGON4U sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/07/2003
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lão Tuấn mà chú nói thì tôi biết. Ở cùng phòng với tôi hồi ở Ktx mà. LẠ gì chứ. Lão học khoa học tự nhiên vậy mà vô làm trường mình thế mới lạ chứ. Còn chuyện về lão thì nhiều lắm cơ. Kể sao cho hết chứ. Mà vui nhất là chuyện lão bị cô Doanh làm vệ sinh ở trường lằm cho rớt Đảng. thế mới cú chứ. Không lằm gì được người ta thì lại đè dầu sinh viên ra cỡi. Bực gì đâu.
    Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu ó rảnh không nhỉ. Bữa nào gọi tôi đi chơi đi. Ở trong ngày ngồi chờ điểm thi của trường mà thấy mệt quá á. Cũng tội của lão Tuấn đấy. hi`
    Mà rãnh thì gọi tôi đi hơi há. 0903950189. Đi để còn biết ai mà nhận đồng hương chứ. hi`. Tớ học K99A1
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`

Chia sẻ trang này