1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn ở một trường kiến trúc!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kien_Lua, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hihih
    tha^y HUNG thi to^t rui nhu''ng co HUNG ko phai la tha^y cung to^t a
    xXx
  2. tiennam

    tiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có ai hoc khoá 96 trường Kiến Trúc Hà Nôi không??? Đinh Tiến Nam đây, liên lac với tôi nhé. tiennam1978@hotmail.com
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc làm cái giề?nếu không nhầm thì tôi tính được trong box này có từ trước đến nay có 7 vị học khoá 96 cả K và Q trường Kiến Trúc Hà Nội đấy! tất nhiên là loại trừ tôi
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  4. creizy_boy_new

    creizy_boy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ĐH Kiến Trúc TPHCM thì nó thối hoăng từ xưa đến nay rồi, có gì mà phải đem ra bàn cãi với lại than phiền, chúng mày hâm à? Còn chú Sang coi vậy cũng không đến nỗi nào đâu, chúng mày cũng đừng thái wá thế, nhá.
    Riêng phòng đào tạo thì ko cần phải wan tâm, cái ổ chuột đúng nghĩa.
    Song tren doi khong an mieng doi cho, chet xuong am phu khong co ma an.
  5. tinhtuongnhat_xd

    tinhtuongnhat_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ha ha,thay cac chu ban ma anh buon cuoi,cuoi cho cai su ngu dot.
    Lay tay ngoay mui,ngoai tai,bu''ng vao mat cac chu''
  6. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao bác sống cá nhân thế. Người Việt Nam ta chết ở cái đoạn không ảnh hưởng đến mình thì thôi. Thế nên khi chuyện đó xảy ra với mình thì người khác cũng làm ngơ thế......... Giá như đấu tranh từ trước thì điều đó đâu xảy ra với mình ( tôi nói là nói chung tất cả)

Chia sẻ trang này