1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn vui tiếc nuối ở xứ Nẫu

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bitterbeer, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn vui tiếc nuối ở xứ Nẫu

    Chào các bạn

    Topic này được mở ra để ghi lại những chuyện vui, buồn, bực dọc, hóm hĩnh , tức cười mà chính các bạn đã chứng kiến và trải qua trên miền đất võ Bịnh định được mệnh danh là xứ Nẫu thân thương này !

    Xin mời các bạn

    Bitterbeer
  2. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    XAY NƯỢC MÍA CHO HEO UỐNG!
    Hồi còn ở BĐ vào một buổi trưa hè , tôi cùng đám bạn tấp vào một quán nhỏ nước mía bên đường . Hồi đó hầu hết các máy xay nước mía đều dùng thủ công quay bằng tay chứ không dùng bằng điện hay máy nổ như bây giờ ngoại trừ trong thành phố . Cha con ông chủ quán hì hục quay nước mía cho chúng tôi uống , quay hoài mà không đủ nước , khi nghe tiếng heo con cắn lộn chí choé ở dưới sàn mới biết là nước mía không chảy vào thau mà chảy ra ngoài cho mấy chú heo con tha hồ uống trong khi chúng tôi ngoài chờ khát cổ !
  3. momdatrang

    momdatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật hay bịa thế?

Chia sẻ trang này