1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện cái tin nhắn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ha_vi, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    [:P], cảm ơn.
  2. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi ha_vi
    Anh chàng đó bị triệu chứng CẢM CÚM roài, bạn phải kê đơn, cắt thuốc đi nhanh đi, không là không kịp.

    Good luck to u
    !!^^!!

  3. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    :-w
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, cả 2 bạn sai chính tả những từ không quan trọng. (Sai chính tả chứ không phải lỗi kẹt phím.)

    Thứ hai, thế hệ trẻ các bạn chỉ số ít hay số đông đều dễ dàng, thoải mái xưng hô với nhau bằng chữ "ông xã", "bà xã" vừa thô thiển (trước thế hệ các bạn thì người VN ta không ăn nói thô như thê) lẫn dễ dãi như vậy? Tôi gặp nhiều, nhưng vẫn thắc mắc đây là phần nhỏ hay phần to của thế hệ trẻ.

    Thứ ba, anh kia rõ ràng là có tình ý với người khác.

    Thứ tư, cái lý lẽ "nếu em cũng làm vậy với người khác thì anh nghĩ sao" có thể có tác động đến một anh chàng biết suy nghĩ, còn với một anh chàng mà xưng hô cũng còn nhảm nhí, thô thiển và dễ dãi như thế, thì không có tác dụng.

    Thứ năm, mối quan hệ này sẽ chấm dứt vì tính thiếu nghiêm túc của anh kia.

    Thứ sáu, chúc bạn chủ topic lần sau gặp người đàng hoàng hơn, có yêu người khác thì thông báo rõ ràng cho bạn chứ không phải giở trò trí trá thế này.

    Thứ bảy, chúc bạn năm mới có tình yêu mới.

    Chủ Nhật, chúc mọi người thư giãn thoải mái trước khi đi làm trở lại.
  5. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Ông xã", "bà xã" là cách chỉ đến chồng / vợ mình khi nói với người khác. Còn giữa 2 người mà xưng hô như thế là nhảm nhí.

    Việc bạn lấy lý do "kẻ khác còn đi nhà nghỉ" ra để biện minh "nên xưng hô như thế không thô thiển" là ngụy biện. Bạn xem lại các quy luật của tam đoạn luận nhé. Đừng có lý luận kiểu "con mèo còn biết ăn vụng cá" để suy ra là "nên xe buýt cán chết người là chuyện bình thường" vì 2 chuyện đó không có gì liên quan đến nhau cả.

    Việc xưng hô nhảm nhí cho thấy trong suy nghĩ của người xưng hô như vậy thì mqh không hề nghiêm túc. Về lâu về dài, sự thiếu nghiêm túc này sẽ lộ ra. Mà một mqh thiếu nghiêm túc thì bạn biết kết cục là gì rồi đấy.
  7. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cùng suy nghĩ với ăn-xin, nhiều cặp rất vô thức khi nói xưng hộ tuỳ tiện hai từ "vợ- chồng", 'bx-ox" mà đâu biết rằng những từ đó phải trải qua thử thách sóng gió mới có thể có được.
    Nhưng cũng ko trách họ được vì họ thích thì họ gọi, nghe cũng tình củm :-??:-??
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả có sms cho đứa em họ nào nội dung lại như thế cả.
    Vì đây là chuyện thật, không ảo, nên đừng mang lên mạng hỏi. Sống thật thế nào thì sống đi.Cứ tin thoải mái đi, khi nào không tin nổi nữa thì biết đời thật nó là thế nào.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cũng rất phản cảm với những đôi " chồng_vợ", "ông xã _bà xã" nghe như đấm vào tai ấy. Mà nói chung mình thấy mấy đôi như vậy trước sau gì cũng tạch. Gọi nhau thì rõ ngọt ngào thân thiết nhưng đến khi gặp chuyện cần đến sự đồng lòng của nghĩa vợ_chồng thì giãy đành đạch lên chia tay, chia chân, rồi không tin tưởng nhau...

    Riêng chuyện của bạn chủ topic: không đọc hết đoạn chát chít của 2 bạn vì khôg quen đọc không có dấu nhưng mình nghĩ bạn nên xem lại mối quan hệ của mình đã thực sự nghiêm túc hay chưa?
  10. tink06a

    tink06a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mới cách đây mấy ngày mình cũng bị y chan như vậy,
    Thật ra cái chuyện tình yêu ai mà biết được, chấp nhận giản hòa nếu còn thấy yêu, giả đò bỏ qua nhưng ghi vào sổ thù vặt, cho đến một ngày bạn cảm thấy không chịu nổi nữa thì đem hết những chuyện trong sổ đó ra mà trả thù,
    tui thấy hiện nay nhiều người kiểu này lắm và tốt hơn hết là bạn nên sơcua thêm anh nữa để đề phòng bất trắc, đôi khi bạn giả đò để lộ mấy cái tin nhắn viết nhăn cụi của mình với bạn trai khác cho anh ta biết để tỏ thái độ là mình cũng đang có một người đang tán mình, khi anh ta hiểu thế, nếu anh ta yêu bạn thật tình thì tự dưng anh lại yêu bạn nhiều hơn, còn nếu không thì hên xui bạn ạ. Đó là một cách trong hàng trăm tỉ nghìn cách yêu của nhiều người, mà tui cũng bị bồ gần đá nhưng tui giả đò khôg biết nên bây giờ nó hết dám đá, tự nhiên nó cảm thấy có lỗi với mình thôi, nó lại càng yêu hơn hé hé.

Chia sẻ trang này