1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cần các Bác giúp đỡ em !!!1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiep.oggy, 24/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep.oggy

    hiep.oggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Em biết Box qua cái cẩm nang của bác ‘Quarker nên mới dám viết 1 bài nhờ các bac ‘’thông’’ đầu cho em
    Chuyện là mối tình đầu của em mới kết thúc cách đây 5 tháng thôi
    Tạm gọi em là Gà . còn em nó là Cáo cho các ác dễ đọc
    Cáo nó xinh gái , nhà giàu , ngoan hiền , trắng trẻo .. blah blah...
    Nói chung cụng thuộc dạng hot trong trường ( Sn 95 )
    Còn Gà thì Cao to , bạn bè nói là xấu trai , da đen nhiều mụn mồ hôi dầu , nhà thì bt , tiền thì tuần được mấy chục gọi là nc chè chém gió với anh em thôi ... blah blah....
    Nói chung Gà thuộc loại đưới bt 1 tí ( Sn 93 )
    Gà quen Cáo nó 2 năm thì bỗng dưng 1 ngày Gà liên lạc nhiều rồi gặp mặt đi chơi .... 2 tuần nói làm ny thì Cáo nó đồng ý ......
    Em là siêu gà . theo như các bác viết thì có lẽ Gà là trứng đúng hơn , cũng không biết Gà lấy đây cái tự tin mà tán Cáo nó . và sau 9 tháng cũng không hiểu vì cái gì mà Cáo nó từng yêu Gà ( cũng co thể là không yêu )
    Hồi đó , Gà và Cáo nó đi học tiếng anh vào tối thứ 3 , 5 ,7 mà cả 2 bỏ chỉ để vào quán cf ngồi ns chuyện , cùng ngày 100 tn , chém gió qua dt cũng 1-2 tiếng
    Nhung không bao giỏ nó chịu đi gặp bạn bè Gà . cũng nhu đưa Gà đi gặp bạn bè nó

    Gà và nó yêu nhau cũng không ai biết .

    Cái đợt tết năm ngoái ( mấy ngày này đây các bác ạ ) thì Cáo nó muốn có 1 cái vòng bạc nên Gà cung lặn lội khổ sở đi làm thêm mua quà vlt với lĩ xì Cáo nó thôi ( giờ Cáo nó bảo vứt mất đẩu rồi á ) , rồi cung xích míc . cũng đòi ct . Và lần đầu tiên trong đời Gà biết ntn là LỤY TÌNH . Gà van xin , nt nài nỉ , goi điện .. blah blah ....... Rồi mùng 3 tết Cáo nó cung tha thứ cho Gà

    ....

    Cứ thế hết mùa xuân qua mùa hè , cũng vài lần lục đục nhưng không to lắm , mà đi chơi thì Gà toàn trả tiền , tiền dt , rồi Cáo nó bảo đói là đi mua bánh kẹo đưa đến tận nhà .... ( Gà nghèo thật chứ tiền mua cho Cáo nó toàn tiền học , tiền tiêu để đành , ns thật là cũng nhảy của ba má tí .. giò nghĩ lại thấy thương ba má qua ...)

    Rồi đang yên đang lành , Gà kết hôn vs nó qua cái FB ,

    có 1 thằng , thàng này Gà biết , nhà nó giàu nhung tính nó bựa lắm , nó theo đuổi Cáo lâu rồi mà không được gì .Khi nó thấy cái thông báo kết hôn thì nó mách vs anh chị Cáo rồi đến tai ba má nó . Nó đòi ct

    Lúc này Gà LỤY quá , Gà gọi điện nt , van xin khóc lọc . dọa dẫm nó .... blah blah .....

    Rồi thì Cáo nó cũng quay lại .....

    Rồi cung hết hè , mà từ lúc Gà tan con này . Gà có nhơ 1 thằng bạn Gà tư ván , ns chung là Gà yêu con này thì mọi chuyện đều thằng đó biết , tâm sự với Gà , Gà coi nó như 1 người ae tốt

    Đến 1 ngày , Cáo nó nói chung là tự kiếm chuyện với em ....

    Trong 3 tháng cuối , Cáo toàn kiếm cớ đòi ct ....

    Rồi ct , Gà cũng làm rất nhiều nhung lần nay nó dưt khoát lắm ....

    Rồi Gà cũng chấp nhận . nói chung cs từ đó nó khác, rượu chè say xỉn cả ngày lẫn đêm , cũng dính mấy chất kích thích ( bạn bè lôi kéo ) , bỏ bê học hành ......

    Rồi đến ngày Gà biết được Cáo nó bỏ Gà được 1 tháng thì yêu thằng bạn Gà ( cái thằng Gà kể trên ấy ) , Gà tức lắm . tức hộc máu , lúc đàu Cáo nó cãi nhưng rồi cũng thừa nhận, vì Gà mà nó quen bạn Gà rồi thằng đó tán , bạn bè của Cáo biết hết mà Gà không hề biết gì ( Yêu Gà thì k bao giờ ra đường mà k mang khẩu trang, yêu nó phát đưa đi ra mắt bạn bè luôn , thằng này nổi tiếng đẹp trai , nhà giàu , dẻo mỏ , lừa gái như ma ) . Đến lúc đó Gà mới thật sự tin Cáo nó đã không xem Gà là gì nữa rồi. Cũng từ hôm đó Gà xem như hết , Gà cố gắng không liên lạc , nói chung gặp ngoài đường thì Gà xem như không....

    Đến hôm noel vừa qua nó nt cho Gà , bảo nó ct thằng đó rồi , nó buồn nên ms nt cho Gà , no s bảo nó có lỗi vs Gà vì làm Gà mất đi 1 ng bạn thân ( haizzz , loại như thế các bác nghĩ nên thân k , vs Gà thì Gà khinh bỉ ) rồi Gà cung nt , cũng đưa đi ăn .... nói chung được vài bựa Gà mới tỉnh ra, Gà hỏi Cáo xem Gà là gì , nó bảo nó xem Gà như 1 người anh trai ( xem thằng kia như ny cũ , Gà tức quá , nó nói thế khác nào nó khinh tình cảm Gà dành cho nó ) , rồi Gà bảo Gà không muốn quen nó nữa , Gà không muôn làm bạn bè hay anh em.. Nó trách Gà mù quáng... . cũng nói qua.. . nói lại kiểu đá đểu Gà rồi chúc sống tốt ... blah blah......

    Suốt quang time yêu . toàn em mua tặng quà , còn em chưa dk nó tặng gì


    Chuyện cũng đã lâu rồi , bây giò em thấy em cũng không cần em nó nựa ( mặc dù có cái gì đó , theo như ban em nói thì em tiếc vì nó xinh, nói chung nghĩ về nó suốt . có lẽ vẫn yêu .... )
    Em viết bài này mong các bác phân tích cho em một số điểm sau:
    1 . Em nó yêu em vì cái gì ???? ( Ny cũ của nó toàn thú dứ thôi , không đẹp trai nổi tiếng thì cũng loại đại gia SH , Camry....em thì Future cùi .....)
    Em thùa nhận em chán lắm, đi đâu cũng hỏi em nó thích đi đâu , thích ăn gì , không bao giò chủ động , cù lần ... v.v.v.v
    2. Em và em nó bây giờ nên ntn? có nên nt bảo anh muốn làm anh em tốt hay không ?
    3. Một vài lời khuyên giúp em đỡ Gà
    Vd: Lúc yêu thì nên ntn ......
    4. Làm thế nào khi yêu rồi có thể bảo em nó đi chơi hay gigi đó cũng phải bỏ chút kinh phí


    P/s : Em mà chém gió , *** chó bay vào mồm .Các bác chẳng biết em là ai , và em cũng thế nên em cam đoan mọi việc đều là thật
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Một câu thôi!
    [ À câu này mượn lời bài hát chứ ko có ý gì đâu bạn đừng cả nghĩ nhá! :D ]

    MÀY QUÊN CON MỊE NÓ ĐI!!!!

    Còn lời khuyên thì nhều!
    1 - Yêu ai cũng nên là chính mình, nghèo tiêu kiểu nghèo thôi, yêu thật nó ko làm ngta phải khổ! Thời nay con gái yêu thật nó bít chia sẻ tài chính lắm, trừ phi nó quá vô tâm thì cũng ạ nó!

    2 - Thấy mình cù lần thì chịu khó nâng cấp mình, cơ mà học hành cho nó tốt, sau này mới giàu đc! Vốn sống mới quý chứ tiền sau này tha hồ kiếm!

    3 - Yêu cũng phải chọn người! Xinh nhìn mãi cũng chán! Chưa thấm thì còn đau nhiều!

    4 - May là chia tay nó sớm! Đừng có suy nghĩ dằn vặt!

    Còn để trả lời cho các câu hỏi thì nó yêu vì cái gì kệ cha nhà nó! Đổi gió sau khi bị mấy thằng giàu lừa! Cứ cho là thế đi! Mún gái nó bỏ tiền ra thì hơi khó, cái này phải phụ thuộc vào tinh thần của gái chứ Gà mà bảo tụi nó tự trả tiền là tụi nó hạ điểm ngay! :( Nói chung cứ công khai tài chính, đi chơi đến những nơi vừa tầm túi.

    LỤY TÌNH ÍT THÔI! ĐÀN ÔNG PHẢI CÓ CHÍ KHÍ!

    Rồi gái nó khắc theo! ;))
  3. hiep.oggy

    hiep.oggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác [​IMG] glassheart07 đã cho em một số lời khuyên , tất nhiên là bây giờ em k lụy nữa .:D cơ mà theo bác thì bây giờ em hết tán gái ạ :D
  4. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    đọc bí kiếp Quaker sao chú em còn mắc những lỗi cơ bản thế....a đang đau khổ vì có 1 cao thủ thông thạo bí kiếp của quaker tán cho nhỏ pồ củ của anh làm ex anh mê mệt như trúng bùa tới giờ a vẫn còn pùn ghê gớm....anh cũng có ngoại hình, ok đủ thứ nhưng chưa có cơ hội nào tán đc 1 em như cáo của chú...thế nên chắc chú có phẩm chất hoặc năng khiểu j đăc biệt chú không bik ma cáo nhận ra rồi...sau này chú mắc nhiều lỗi quá nên cáo nó chán đấy chứ j,zzzz....1 ngày 100 tn, 1-2 tiếng đồng hồ...yêu vậy không ổn đâu...anh thì đang âm thầm học hỏi cao thủ kia đang tán ex của a thế nào đây...đao khổ nhưng ráng học vốn sống sau này tán em tốt hơn chú ak =]]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đọc bí kiếp Quaker sao chú em còn mắc những lỗi cơ bản thế....a đang đau khổ vì có 1 cao thủ thông thạo bí kiếp của quaker tán cho nhỏ pồ củ của anh làm ex anh mê mệt như trúng bùa tới giờ a vẫn còn pùn ghê gớm....anh cũng có ngoại hình, ok đủ thứ nhưng chưa có cơ hội nào tán đc 1 em như cáo của chú...thế nên chắc chú có phẩm chất hoặc năng khiểu j đăc biệt chú không bik ma cáo nhận ra rồi...sau này chú mắc nhiều lỗi quá nên cáo nó chán đấy chứ j,zzzz....1 ngày 100 tn, 1-2 tiếng đồng hồ...yêu vậy không ổn đâu...anh thì đang âm thầm học hỏi cao thủ kia đang tán ex của a thế nào đây...đao khổ nhưng ráng học vốn sống sau này tán em tốt hơn chú ak =]]
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ko phải hết tán, mà tán thì đừng dựa vào nhan sắc mà chọn! Gái xinh, mà lại thích đẳng cấp thì tất nhiên đi với trai giàu!
    Chọn cô nào bình thường thôi! Vài năm nữa gà sẽ nhận ra sự tương xứng về đời sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hòa hợp về tâm hồn! :D
    Và chọn cách đầu tư đừng làm mình quá vất vả! ^^
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chỉ cần đổi tên thành hiep.orgy là tất cả sẽ như ý, chúc mừng xuân cho chủ topic nhá! = ))
  7. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    hại não quá .................
  8. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu quay lại tham quan box mà vẫn gặp những ca thế này, đau lòng, đau lòng ...
  9. hiep.oggy

    hiep.oggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :D cám ơn m.n . Mà toàn trả lời lan man quá . có ai phân tích kĩ tí được không ạ :(
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh không tiếc chi vài lời cho chú

    mà mất công chửi

    ... lâu lâu quay lại cốc giữ chút hình ảnh đẹp ban đầu...

Chia sẻ trang này