1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CẶP BỒ ...BẠN NGHĨ GÌ VỀ ĐIỀU NÀY

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Chau_vua_Hung, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chau_vua_Hung

    Chau_vua_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CẶP BỒ ...BẠN NGHĨ GÌ VỀ ĐIỀU NÀY

    Đây là một vấn đề hoàn toàn mới .Mình không định đưa vào trong Box mình.Song thời gian gần đây ,vấn đề này trở thành một điều cực kì bức bối của giới trẻ nhất ,những ngưới mới kết hôn.Bạn đã có gia đình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ về điều này chưa? Hãy cho mọi người biết về ý kiến của cấc bạn nhé.Xin cảm ơn
  2. Chau_vua_Hung

    Chau_vua_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên,được tiếp cạn với nhiều nền Văn hoá mới.Qua sách báo,qua nhưng gì thầy dạy,và hơn cả là qua thực tế,mình thấy chuyện CẶP BỒ không phải là hiếm ở Việt Nam .Trước đây người ta chỉ quan niệm rằng,chuyện CẶP BỒ chỉ xảy ra nhiều ở các thành phố lớn.Xong điều này ở các vùng nông thôn cũng không phải là không có nhiều.Đơn cử ra đây vài dẫn chứng
    Thái Bình nhà ta vẫn có tiếng là miền đất văn hoá với bao nhiêu truyền thông tốt đẹp.Càng ngày càng có nhiều các huyện các xã được nhận danh hiệu làng Văn hoá.Vậy mà chuyện hút hít nghiện hêrôin,ăn cắp ăn trộm cắp ra quá thường xuyên.Từ những tệ nạn này mà sinh ra chuyện ông già này cặp với cô kia.Cô này chồng vừa chết vì nghiện hút được vài tuần thì lại được tin người ta bắt được cô ấy ngủ với ông già[40-50 tuổi}
    Có những ông cả đời chẳng ra khỏi luỹ tre làng ,từ khi có viện trợ hoặc vừa bán được mảnh đất có tí tiền ông sinh hư .Chuyện chán cơm thèm phở bắt đầu phát triển vvvvvv và vvv
    Trước đây khi biết những chuyện này mình thấy thực sự ghê tởm.Mình ghê sợ những ông già đã có gia đình ngay cả có cháu chắt rồi còn tòm tem chuyện {...}.Những cô gái có cái đầu suy nghĩ quá thiển cận .Không biết họ nghĩ gì về cái gọi là CHÍNH CHUYÊN của người phụ nữ Việt Nam.Nhưng liệu có ai biết tại sao họ lại làm như thế không? Và lí do của những cái suy nghĩ thiển cận đó là gì
    Còn quá nhiều chuyện để viết.....Bạn hãy cùng tớ viết về những suy nghĩ của bạn về điều này đi
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MỘt chủ đề hay nhưng cần nhìn ở nhiều khía cạnh.Tại sao họ phải đi tìm một người khác thay thế chồng(vợ)?Cặp bồ là đáng phê phán điều đó là tất nhiên nhưng cùng nhau phân tích tại sao chuyện đó lại xảy ra?Lỗi không chỉ ở những người được coi la thủ phạm mà còn ở cả những nạn nhân?Điều đó cũng có thể.......................
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cặp bồ à? Hay đấy. Những người có tài hoặc có gì đó hơn người khác mới có khả năng cặp bồ được. Cặp bồ làm cho cuộc sống gia đình thăng bằng hơn, người đi cặp bồ sẽ có cảm giác gì gì đó mà sẽ quan tâm đến Vợ/ Chồng, con cái mình hơn. Chẳng có gì lên án những người cặp bồ cả. He he, mình ngưỡng mộ những người dám đi cặp bồ nhất là phụ nữ
  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    úi giời, ăn rau lang nói chuyện quốc tế! Kinh nghiệm đầy ra đấy, online được nửa tiếng là học được bao nhiêu là gương sáng. Dưng mờ đừng có nghĩ ai cũng đủ trình để cặp đâu nhá! Cứ thử nghĩ xem, mình còn đương hơ hớ thế này, đã được mấy người để mắt tới, mà mụ ấy thì nạ dòng, béo, second-hand là còn may, thế mà lại...
    Còn đàn ông thì khỏi phải bàn nhé! Đã có "năng lực ngoại tình" thì bất kể!
    Nói chung, cũng tuỳ vào năng lực từng người, tuỳ vào kinh nghiệm, cũng như cái người ta gọi là motivation trong phi vụ này. Đôi bên cùng có lợi, tội gì không hợp tác!
  6. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Vô trách nhiệm với gia đình!!!
    Cực kỳ vô trách nhiệm và vô lương tâm đối với con cái!!!
    ( Tôi nói đến những kẻ cặp bồ ấy, dù lý do nào đi chăng nữa cũng ko thể chấp nhận được!!!)
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chán nhau quá, không chịu được nhau nữa thì ra toà. Bồ bịch vừa khổ vợ/chồng và con cái vừa không sống thanh thản được, lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm chứ giỏi giang gì.
  8. Chau_vua_Hung

    Chau_vua_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời thì nóng bức cứ nghĩ đến cái vụ ttvn bị out lại tức nổ đom đóm ra.Lâu rùi chưa viết lách được cái rì .Đến lúc viết thì khôngt hể gửi được .Không ăn ớt mà cũng cay .Cũng may trong mấy ngày ttvn die cũng viết, cóp ra ổ UB được một ít .Nhất định ngày mai gửi để bà con đọc
  9. thuhu0900x

    thuhu0900x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    xin kể 1 câu chuyện với tựa đề: Cặp bồ công sở mới... "sang"?

    Được chọn làm bồ nhí ở công sở nhiều người đã thấy hãnh diện, nhưng nếu được cặp bồ với sếp thì lại càng "oai" hơn.

    "Sang" vì được "nể"

    Ấy là điều mà Dương nhận được từcô bạn thân của mình khi bắt đầu đặt chân vào cuộc sống tự lập. Cái bỡ ngỡ từnhững ngày đầu đi làm khiến Dương trở thành một kẻ thơ ngây, trong sáng đến khótưởng tượng và đặc biệt rất tin người.

    Từ khi ra trường Dương đã ước mơđược làm việc trong một môi trường năng động, phát triển và hòa đồng. Nói là hòađồng bởi Dương cũng như bất cứ ai, mới ra trường đều rất sợ cảm giác “ma cũ bắt nạt ma mới”. Trong lòng lúc nào cũng lo sợ ‘vớ’ phải một ông sếp, bà sếp khôngra gì thì chắc chẳng bao giờ trụ được lâu.

    Cặp bồ công sở mới... "sang"?

    Vào công ty hiện tại đã được nửa năm, Dương vôcùng hài lòng về thái độ làm việc của mọi người. Là người mới đến nhưng côluôn luôn nhận được sự giúp đỡ và ưu ái của các anh chị em trong công ty.Điều đó khiến Dương cảm thấy rất phấn chấn làm việc, cô chăm chỉ, lo chutoàn công việc từ A đến Z.

    Cuộc sống cứ thế trôi đi, niềm vui và công việcxen lẫn. Dương trở thành một nhân viên ưu tú vì tài năng và nhiệt huyết củamình. Rất nhiều lần cô được sếp khen thưởng nhưng cũng không ai lấy làm khóchịu. Dương canh cánh, liệu có phải họ để trong lòng không nói ra. Cái tínhđa nghi và cẩn tắc của Dương vẫn không sửa được. Lúc nào cô cũng cảnh giácvới người xung quanh mặc dù họ rất tốt với mình.

    Mới đi làm nên kinh nghiệm trong cuộc sống và cảcông việc còn rất non nớt. Dương nhiều lần bị đồng nghiệp nhắc nhở về cáchứng xử của mình. Cô biết và sửa chữa nên tiến bộ rất nhanh và được anh chịem đồng nghiệp quý mến. Ai lấy đều coi cô như chị em trong nhà, có gì thìbảo ban giúp đỡ hết lòng. Trong công ty, Dương chơi thân với một cô bạn cùnglứa. Hai người đi đâu cũng có nhau. Có một điều, lúc nào Dương cũng thấy,chị em trong công ty rất nể trọng cô bạn đó. Dương cũng sợ bị mang tiếng làmình đang nịnh khéo bạn bè.

    Nhưng được cái, cô bạn ấy cũng rất quý tính nếthiền lành, thật thà của Dương. Chị em trong công ty cũng nhiều lần nhắc nhởkhéo Dương cẩn thận, không nên thân thiết quá, chuyện gì cũng nói hết ra kẻolại đến tai sếp. Vốn tính thật thà, Dương lại đi nói thẳng điều đó với cô bạn kia. Và đương nhiên chuyện đó đến tai sếp. Nhiều lần, trong các cuộc họpsếp có nói bóng, nói gió về việc anh chị em trong công ty có gì góp ý thẳngthắn, không nên nói này, nói nọ mất lòng người. Ai cũng mơ màng hiểu ra đượcnguyên do của câu chuyện. Dương ngượng chín cả mặt vì điều đó.
    Cặp bồ công sở mới... "sang"?

    Nhiều lần, Dương vô tình thắc mắc sếp này nọ,rằng sếp không có chính kiến, sếp hay bênh vực, thiên vị ra mặt. Chế độthưởng phạt của sếp không rõ ràng....Việc đến tai sếp và Dương được gọi sang để thương lượng. Đến lúc này thì cô đã hiểu ra vấn đề tại sao. Cô lo lắng vìbao lâu nay, có chuyện gì quan trọng, đôi khi nhân viên nói xấu sếp vài câucô đều than vãn và mang ra kể hết với cô bạn thân.

    Bạn Dương không phải người xấu nhưng cô ta lạilà người thân cận bên sếp nên dù có thân với Dương đến cỡ nào, cô cũng khôngtránh khỏi việc bị mách nước. Cô lo lắng vì điều này không chỉ ảnh hưởngđến cô mà còn ảnh hưởng đến nhiều chị em trong công ty nữa. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi người trong công ty ai cũng nể, cũng ngại cô bạn kia nhưng lại chẳng ai thật sự thân thiết với cô ấy.

    Sự ngây thơ và trong sáng của Dương đã vô tìnhlàm khó cô và mọi người. Cho đến một ngày, cô biết lý do tại sao người bạnkia lại đem những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, những chuyện phiếm của đàn bàcon gái ra nói với sếp thì cũng là lúc Dương biết, cô ta chính là bồ nhí của sếp.

    Bấy lâu nay tại sao Dương lại ngu ngốc mà khôngnhận ra sự thân thiết ấy? Bấy lâu nay tại sao Dương lại không nhận ra sựquan tâm lẫn nhau của hai người? Chỉ có Dương là người không hiểu gì. Mọingười trong công ty đã biết từ lâu nhưng họ làm ngơ, bơ đi mà sống. Và đócũng là lý do tại sao họ lại ái ngại khi thấy Dương chơi thân với cô bạnkia.

    "Sang" vì được sếp chọn

    Vốn bản tính thật thà, Dương đem chuyện đã biếtra nói thẳng với bạn và hi vọng bạn cô có thể thay đổi, có thể từ bỏ conđường mà cô ta đã đi. Không nhận được sự đồng tình, thậm chí còn nhận đượccái cười khẩy và câu trả lời chua chát: “Mày quê lắm Dương ạ, bây giờ đànông ai chả có bồ nhí nhất là các sếp. Và bây giờ đứa con gái nào chả kiếmcho mình một anh chàng đại gia để bao bọc. Có thế thì mới sống được chứ.Trên đời có mày là một, xinh đẹp, giỏi giang lại học cao nhưng lại chẳngbiết tận dụng lợi thế của mình, đi yêu cái thằng nghèo xác nghèo xơ. Rõchán”. Với bạn Dương, được chọn làm bồ nhí là điều hãnh diện hơn nữađược sếp chọn thì lại càng oai hơn.

    Dương sững sờ khi nghe câu trảlời của bạn. Thì ra mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. Đi làm bao nhiêu khókhăn trước mắt. Đi làm không chỉ là môi trường hòa đồng, cười cười, nói nói màđi làm còn phải chứng kiến cảnh cặp bồ, cảnh trai trên gái dưới, cảnh trái ngangrành rành. Bây giờ Dương mới nhận ra rằng, cô còn quá non nớt để hiểu đời. Baolâu nay cô phấn đấu chút kinh nghiệm cho bản thân nhưng cô đã tích lũy được gì?Tất cả những thứ cô nhận được là sự thất vọng, chán nản trước cuộc sống. Côkhông biết sẽ phải ứng phó thế nào, phải tìm một môi trường ra sao và phải làmgì khi cô bỏ nơi này ra đi?
    Cuộc sống thật không đơn giản như Dương nghĩ. Cónhững thứ sừng sững ra trước mắt thì lại không hoàn toàn phải thế, có nhữngthứ không bao giờ nghĩ tới thì lại là thứ khiến mình thất vọng tràn trề.

    Theo: http://chat247.vn
  10. thuhu0900x

    thuhu0900x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vợ mà cặp bồ hay ngoại tình mà giết

Chia sẻ trang này