1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cây lá và gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ElLula, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cây lá và gió...

    1 bức thư nằm dưới sàn nhà khi tôi mở cửa.!
    Thư của em
    " Nhờ gió chuyển đến anh đôi lời tâm sự.!
    Anh.!
    Hôm nay vô tình em được nghe bản nhạc Chuyện tình cây lá và gió.Nhạc thì không hay lắm anh ạh,nhưng lời thì da diết,đủ để em phải nghĩ nhiều lắm...
    Anh có biết bài hát này ko.?Kể về câu chuyện giữa 3 nhân vật Cây,Lá,gió.Cây và lá yêu nhau nhưng không đến được với nhau.Cây nhút nhát không dám nói lời yêu Lá,còn Lá,ngày ngày vẫn chờ lời tỏ tình của Cây,nhưng vô vọng.Trong khi đó Gió thì thương thầm nhớ trộm Lá,tuy vậy Gió không dám phá hoại tình yêu của Cây và Lá.Rồi đến 1 ngày Gió vô tình lướt qua và khẽ hôn lên mái tóc Lá,Lá đã rụng xuống và bay theo gió...
    Anh.!!Chuyện của chúng mình,chẳng có người thứ 3 nào cả,nhưng em cũng đang giống Lá rồi,em sắp rụng rồi...
    Ngày ngày em chờ 1 lời nói từ anh...nhưng vô vọng...
    3 tháng rồi,thời gian có ngắn ngủi gì đâu anh.?Đôi khi phải thông qua những người bạn của anh,em mới biết anh nghĩ gì.Anh nói em vội vàng.?còn anh.?Anh có thể bình thản sao?Anh nói em hấp tấp.?còn anh,anh nói anh cần thời gian trong chuyện này...
    Em hỏi anh nhé.?Em vội vàng ở điểm nào.?Hay anh mới là người vội vàng.?Ai quen em trong những tuần đầu tiên luôn muốn đón em đi chơi,luôn dành cho em những tin nhắn có cánh,những tin nhắn ko ở mức độ bình thường.?Ai anh nhỉ?
    Em hấp tấp.?Hấp tấp ưh.?Nếu có thì điều đó không thể trách em được,mà phải trách anh,trách cái sự hấp tấp của anh trước.Ai hấp tấp giới thiệu em với bạn anh nhỉ?Ai hấp tấp lôi kéo em đi đến những nơi chỉ toàn bạn của anh,rồi anh nói em là bạn gái anh.?Ai anh nhỉ?
    Còn thời gian.?Anh cần thời gian hả?3 tháng.!ừhm,có những người họ cần vài năm,nhưng em nghĩ với những hành động mà em nói trên,thì 3 tháng có lẽ là quá nhiều cho anh.
    Giờ thì cứ thế này đây.?Em chả danh phận gì.?Giờ thì em xin phép dùng từ mang tiếng nhé.?Phải.!mang tiếng quá đi,tự dưng,giờ đến cái nắm tay của anh em mới được đôi lần,nụ hôn thì xa quá bởi đến ôm em anh còn chưa từng mà...Thế mà giờ,đi đến đâu,ai cũng nói rằng em là người yêu anh.?Người yêu.?Nhiều chuyện em chả hiểu nổi nữa...
    Giờ tình cảm em,như chiếc lá,sắp lìa cành rồi...Tại em.?Tại anh?hay tại cái với tay không đến được cõi lòng chân thành.???Chả biết nữa,nhưng đừng trách em,mà hãy trách bản thân anh đi...Anh cho em ngọt ngào tháng đầu tiên,em cứ nghĩ đó là hạnh phúc.Tháng thứ 2,em thấy tình cảm mình giảm đi.tháng thứ 3,nó bình lặng với anh...
    Có thứ tình yêu nào mà đi với nhau,em không được phép ôm anh vì em nghĩ mình chưa yêu,em ôm anh,tự dưng anh lại nghĩ em dễ dãi...mà ngồi cách xa,,,cũng không,,,bởi mình cũng hơn thứ tình cảm bạn bè rồi...Sao những lúc đó,anh chẳng nói 1 lời?rằng: em ôm anh nhé.?
    Có thứ tình yêu nào mà chỉ cho em ngập tràn tin nhắn những ngày đầu mới quen,,,sau rồi,,,chắc máy anh hết tiền nên ko nhắn cho em?thật nực cười,thậm chí đôi khi em còn chả nhớ anh lần cuối nhắn tin cho em là lúc nào.?Chả nhiều bằng đứa bạn học của em nhắn cho em,hỏi thăm em.Chả bao giờ nhận được 1 cuộc điện thoại từ anh,có chăng sẽ chỉ làm em giật mình đánh rơi điện thoại,nói đôi ba lời mà hết câu chuyện...chẳng bằng đứa bạn thân em,buôn 1 tiếng mà chưa hết chuyện .Trách ai anh nhỉ?
    Có thứ tình yêu nào mà hai đứa đi dã ngoại cùng hội bạn mà lại như anh không.?Chụp ảnh,đứa bạn em thiết kế kiểu mình lắm tay nhau,chụp xong,có ai như anh?vùng hất tay em?Tự dưng lúc đó,em như kẻ phải bị luỵ vì anh,như kẻ cơ hội để được nắm tay anh...Em chả cần.!Có ai như anh?đi với em mà bỏ mặc em 1 mình,còn anh đi chơi với hội khác,đến khi về,còn hí hửng khoe mới quen được 1 em tính tình,cách nói chuyện hay lắm.??Hình như em không tồn tại trong mắt anh?
    Có thứ tình yêu nào như anh?Ngày mới quen anh,rồi hội bạn anh,có nhiều điều em không rõ,anh giải thích cặn kẽ và vui vẻ.Giờ thì thế nào?Anh gắt gỏng...
    Có thứ tình yêu nào như anh?Có nhiều dịp 2 đứa oánh lẻ,là cơ hội để anh dùng 1 lời nói để hợp thức hoá mối quan hệ...thế mà,cho đến giờ,em mới biết anh có họ hàng với nhà Hến...
    ............
    Lạ nhỉ?Tự dưng em thấy lòng thanh thản,những lúc đó là khi bực mình...còn bây giờ,em thấy,,,thấy...thấy buồn cười thôi...
    Như chuyện hài ýh anh nhỉ?Em kể với đứa bạn em,nó cười sặc sụa,,,bảo anh là cái đồ...hâm .Em nghĩ buồn cười thật đấy,nhiều chuyện quá...Thôi.!Để em giống như chiếc lá kia nhé,,,rụng xuống vì mòn mỏi chờ 1 lời tỏ tình...tiếc là,anh không phải là cây,cây còn nhút nhát ko dám tỏ tình,đây anh lại khác,cho em bao tin nhắn ngọt ngào,bao tin nhắn về tương lai cơ mà.?Anh không phải là cây,cây ấp ủ 1 lời tỏ tình,,,còn anh,lời tỏ tình anh để trong cái két sắt mà anh lỡ quên mật khẩu mở rồi phải ko?
    ........
    Em chả cần.!buồn cười quá,em viết bức thư này cho anh,chả phải là em đang bực tức gì cả,chỉ là muốn nói với anh rằng Anh hãy để làm chiếc lá như lời bài hát nhé...
    .......Em cần 1 cơn gió
    ...........
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mình mong là người con trai kia có tâm sự riêng mà chưa nói được,3 tháng rồi,hãy cố gắng sắp xếp mọi việc thật đơn giản để rồi giải quyết dần dần :) .
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm .... ngẫm ra mình.
    Có lẽ ... nếu cứ như thế này ........... có lẽ em sẽ tự rụng xuống mà ko cần đến 1 cơn gió.
    Anh chỉ là 1 cái cây khô cằn ........... Yêu như thế ... đâu thể gọi là YÊU.
    Em là lá xanh tươi.....
    Anh có giữ nổi em ko? Hay là anh có muốn giữ em ko?
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Gió đến...
    Đã có một cơn gió đi ngang qua Cây và Lá,ngang qua anh và em...
    Với Lá,cơn gió này làm Lá rung rinh,giải thoát những mệt mỏi,giải thoát những suy nghĩ về anh _ 1 thân cây khô cằn...
    Quãng thời gian em chờ đợi 1 câu nói từ phía anh,Gió đã cho em nhiều,rất nhiều sự chia sẻ...
    Em đã cùng Gió đi uống cafe,nói chuyện rất nhiều,chuyện của Cây và Lá...Cứ mỗi lần em kể những chuyện bức xúc về Cây,Gió lại đưa ra những ý kiến bênh vực Cây...Lá hỏi tại sao Gió lại bênh Cây nhiều như vậy,Gió nói: Vì Lá và Cây đều là bạn của Gió...
    Thế mà,hệt như lời bài hát,1 ngày...Gió vô tình để lộ tình cảm của mình...
    Em bỡ ngỡ và ngạc nhiên
    Em không có cảm giác phản bội anh,vì thực sự lúc ấy em vẫn nghĩ Gió chỉ muốn tốt cho em,cho anh,cho bạn Lá và Cây...
    Khi biết được tình cảm của gió,lúc đó em _ 1 chiếc Lá phải lựa chọn : sẽ là 1 phần của anh _ 1 thân cây vô tình.Hay em sẽ rụng theo Gió.?Dù em biết,có thể em sẽ chỉ được bên Gió 1 thời gian...
    Có đôi khi,em chợt nhận thấy Gió không chỉ phiêu diêu ngang 1 chiếc lá duy nhất là em.Em cảm nhận,trước em,Gió cũng đã đi ngang 1 chiếc lá khác...
    Có đôi khi,em giật mình thảng thốt khi biết Gió sắp đến,em lẩn trốn,bám chặt vào anh_thân Cây vô tình.!
    Rồi có vẻ Gió cũng nhận thấy điều đó từ em,em thấy Gió ít đi qua đây hơn,và cũng không còn thấy dạt dào nữa,em chỉ thấy Gió buồn hơn thôi.Thay đổi quá,từ 1 cơn gió xuân dạt dào tình cảm bỗng chuyển thành 1 cơn gió của chiều heo may...
    Anh biết.?Phải.!Em biết anh biết điều đó,chỉ là không nói...nhưng dù không nói,thì tại sao,Cây không có 1 hành động nào níu giữ Lá lại.?
    Hay anh nghĩ em cần anh mới sống được.?Không.!Không phải đâu.Cái hành động Lá núp vào Cây khi biết tình cảm của Gió chỉ là bởi,bởi Lá bỡ ngỡ và ngạc nhiên thôi...
    ......
    Cây không muốn níu kéo Lá lại,Lá phải rời Cây thôi...thà được sống trong tình yêu với Gió 1 thời gian còn hơn phải bên anh _ thân Cây vô tình.!
    Mất 1 chiếc lá,có lẽ anh không để ýh đâu nhỉ.?Cây còn nhiều Lá mà...Có lẽ phải khi đông về,chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì Cây mới hiểu Cây đã làm gì để những chiếc Lá lần lượt rời bỏ Cây...
    ..........
    Gió.!Đến với Lá đi...

  5. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải có gió, lá vẫn sẽ rụng, vì bên cây mệt mỏi quá đỗi. Bạn có thể cho biết bạn copy từ blog nào ko? Tớ muốn đọc hết câu chuyện luôn, chờ bạn post nhát gừng thế này lâu quá
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Thế này nó mới thú vị chứ bạn...
    ............
    thanks những ai đã ủng hộ vote cho topic nhiều sao thế kia.!

  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gió.!Khác hẳn anh
    Nếu Gió nhẹ nhàng và lãng mạng,,,thì Cây lại nặng trĩu sự khô khan...
    Nếu Gió cho em những bồi hồi xao xuyến mỗi khi đi ngang qua...Thì Cây lại chỉ cho em những ngày đầu mới quen,rồi giờ xao lãng...
    Nếu Gió có thể gửi đến cho em những lời thầm thì từ trái tim,,,thì Cây lại lầm lì ko nói...
    Nếu Em có thể nhận từ Gió nhiều niềm vui,,,thì từ Cây,em lại chỉ có những tiếng thở dài...
    Nếu được quen Gió trước khi quen anh,,,Nếu em không ngộ nhận bởi những ngày đầu từ anh...Nếu em biết rằng tình cảm của Cây lại xù xì như chính bên lớp ngoài của anh,em đã không thế nữa...
    Nếu,,,thì,,,giờ điều đó không quan trọng nữa anh nhỉ.?Vì giờ Lá đã hiểu Cây ko còn tha thiết với Lá như ngày đầu mới quen nữa...
    Lá bay với Gió...
    ................
    Lá mặc váy trong buổi hẹn với Gió.Mặc váy đấy Cây ạh ...Chưa từng với Cây phải không.?Bởi vì khi đi bên Cây,Lá tự dưng không thích làm đẹp nữa,không thích duyên dáng nữa,không muốn nữa...Tại ở Cây,Lá không thấy có sự lãng mạng đủ làm Lá có thể mặc váy,đủ làm Lá có thể diện đôi guốc xinh xinh,,,Ở Cây,cái sự xù xì,cái vẻ thờ ơ,lạnh nhạt,,,không làm Lá vui nữa...
    Ngược hẳn với Gió,khi đi bên Gió,Lá thấy mình đẹp hơn,Lá thấy mình được nâng niu,thấy mình bình yên trong trái tim ...
    Chưa bao giờ Lá thế với Cây phải không.?Lá nhớ là thế,chưa bao giờ Lá có thể đứng trước gương ngắm mình lâu thế,chưa bao giờ cả.Đến con bạn thân,cũng phải ngạc nhiên hỏi điều gì làm Lá "hâm"(từ của nó nhé) hơn thế.?Chả biết nữa,nhưng đến con mèo nó còn thấy Lá lạ hơn,cứ ngoác mồm kêu meo meo như thể lần đầu thấy cô chủ nó xinh như thế này ýh...
    Nhờ có Gió...
    Gặp Gió,,,nhưng nói lại một lần nữa nhé.Là Lá không thấy có lỗi đâu.Lỗi là ở Cây
    Quán cafe khá đẹp,nằm sát hồ,cạnh là con đường cong queo hun hút theo sườn bờ...Cách bài trí của quán cũng khá ấm áp,quán dùng những kiểu đèn chụp của Nhật,những chỗ ngồi theo phong cách Nhật được bày trí khá ấn tượng,chiếc bàn được bày thêm 1 đĩa thuỷ tinh đựng nước có vòm khá cao,bên trong thả 1 bông hoa...
    Người nhân viên đưa Lá và Gió đến chiếc bàn cạnh cửa sổ gần hồ...Có vẻ cái bàn này được Gió đặt trước,bởi nó khác hẳn với những chiếc bàn khác,được cắm 1 ngọn nến hồng,đĩa thuỷ tinh bên trong đựng 1 bông hoa,loài hoa Gió rất thích_ hoa cúc xanh .Và 1 bó toàn hồng đỏ là hồng đỏ,bất ngờ thật...Thế đó Cây ạh,chỉ những điều giản dị đó(theo suy nghĩ của riêng Lá thui ) Cây cũng chưa từng cho Lá...
    Dùng 2 tách cafe,Gió và Lá nói rất nhiều chuyện,chuyện của Gió,của Lá,của những người xung quanh,,,nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Cây...Vì Lá đã giao kèo với Gió rằng cả 2 sẽ không nói gì nhắc đến Anh...
    Có đôi lần em và Gió bỗng im lặng,không phải hết chuyện để nói...mà là im lặng khi ánh mắt vô tình chạm nhau .Em đã nghĩ Em chỉ coi Gió là bạn,sao lúc này trong em lại thấy chông chênh.???
    -Dưới ánh nến nhìn Lá lung linh hơn,xinh hơn,giống như thiên thần vậy.!-Gió nói.Ôi.!Ngại quá,dẫu biết có thể lời nói đó của Gió có đến mấy chục phần trăm là nói dối nhưng sao em vẫn thích,vẫn ửng hồng đôi má vốn đã hồng của em.?.Chắc vì những khi bên anh,em chưa bao giờ được nghe những điều thật lòng ấy(thật lòng đấy nhá )...
    Tự dưng sau câu nói ấy,Lá cảm thấy mình bối rối,cảm thấy mình thiếu tự tin suốt khoảng thời gian tiếp theo,mà rõ ràng người trước mắt Lá chỉ là Gió _ người Lá coi là bạn tinh thần...
    Rõ ràng Lá đang chông chênh,rõ ràng là thế.
    .............
    Ra về,Gió đèo Lá.Cây.!Cây có hiểu cảm giác của Lá lúc ngồi sau xe Gió không.?Là cảm giác tủi hờn,rõ ràng tình cảm của Lá lúc ấy thôi thúc Lá vòng tay ôm lấy Gió để trả thù Cây,nhưng lí trí lại ngăn lại...Cây có biết là khoé mắt Lá lúc ấy trào ra giọt nước mắt không.?Ngồi sau xe Gió,Lá lại nhớ những lần ngồi sau xe Cây,nhớ những lần chỉ mong Cây nói 1 lời rằng Em ôm lấy anh nhé...Cây vô tình,cây hờ hững lắm...Lá không cần Cây,không cần...
    Con đường mọi hôm Lá vẫn kêu ca là bụi,là xa sao giờ lại gần đến vậy.?Chỉ ước con đường cứ xa mãi,xa mãi dù rằng có lẽ tay Lá sẽ vẫn không ôm lấy Gió.Điều đó không quan trọng nữa,chỉ cần Gió cứ đi,đi hết xăng lại đổ,đổ rồi lại đi tiếp,cứ đi,đi đến nơi nào đủ xa để Lá quên Cây...
    Mưa nhé,lãng mạng chưa.?Gió nói để Gió lấy áo mưa nhưng Lá nói không cần,Lá nói Lá muốn đi mưa cho thoải mái.Gió cũng không mặc áo mưa dù rằng Lá ép Gió mặc,Gió bảo Gió cũng muốn đi mưa cùng Lá cho thoải mái...Ừhm,2 đứa cứ đi dưới cơn mưa đầu mùa...
    .......
    Hắt xìiii...Tao ốm rồi mày ạh.!Lá nói với đứa bạn qua điện thoại.
    Chài ơi.Thế hôm qua chàng làm gì mà không biết đường lấy cái áo mưa cho mày.?-Nó vặn Lá
    Không.Tao muốn đi mưa nên không mặc thôi mờ.
    Úi trời.!nó gào lên.Cả 2 cùng không mặc đúng không.?Lãng mạng quá,cứ như trong phim Hàn ýh nhỉ .
    Ừh.Hôm qua đưa tao về xong Bạn ấy còn dặn dò tao là về phải tắm lại 1 chút bằng nước ấm,rồi lấy khăn bông lau khô người,rồi chúc tao ngủ ngon nữa cơ.Cơ mà tao quên,về tắm nước lạnh,giờ thì mới được thế này đây.Hắt xiiii...
    Úi trời.(lại úi)!Vẫn còn Bạn cơ àh.?Yêu rồi mà còn lắm chuyện thế.?Nó vặn vẹo
    Yêu đâu.Bạn mà(mặt tôi lại ),thôi.tao ngủ đây,mệt lắm...
    Không chờ nó nói,Lá dập chiếc điện thoại,chẳng qua chỉ không muốn nó bóc mẽ tim đen của Lá thôi.Nhưng,,,như thế,có phải Lá yêu Gió rồi sao.?Không biết nữa,chỉ biết rằng lâu lắm rồi Lá mới có cảm giác xao xuyến thế này...
    Bó hồng Gió tặng bỗng đẹp rực rỡ trong mắt Lá...

  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Riiing riiing...!!!
    Cái đồng hồ báo thức vang lên.Đã 9h30 rồi.Dạo này Lá đang chờ người ta gọi đến phỏng vấn xin việc nên thời gian chủ yếu Lá dành cho việc F5 lại bản thân sau quãng kì thi tốt nghiệp Đại Học.!
    Vớ lấy cái điện thoại.Xem nào,có 2 tin nhắn,trong đó chắc chắn có 1 tin nhắn là của Gió,còn 1 cái kia là,,,là,,,là của Cây.Tất nhiên,dù có bất ngờ với tin nhắn của Cây thì Lá vẫn thế,vẫn đọc tin nhắn của Gió trước.Lá chưa đọc nhưng cũng thừa hiểu Gió nhắn gì,sẽ là 1 tin chúc buổi sáng,chúc ngày an lành.Lá biết thế nhưng sao vẫn luôn háo hức,vẫn luôn vui khi đọc dòng tin nhắn quen thuộc ấy.Nhắn tin lại cảm ơn và chúc Gió 1 buổi sáng vui vẻ cũng là 1 thói quen của Lá mất rồi...(gần trưa rồi mới chúc buổi sáng...)
    Còn tin nhắn của Anh_cái cây vô tình.Em chả vội đọc,đi oánh răng rửa mặt,tắm cái cho dịu cái oi bức ngày hè.Xong xuôi,em đi ăn trưa().Vừa ăn em vừa mở cái messages của Anh.Trờiii.gì thế này.?Em trợn tròn mắt và tí oánh rơi đôi đũa.Đây có phải là tuần đầu Anh mới quen em đâu.?Ôi,anh chúc em ngày tốt lành cơ đấy?Anh chúc em ngày bình yên cơ áh.?Haizzz,chả biết thế nào nữa.?hay Anh để điện thoại ở đâu rồi có đứa bạn nào nó cầm máy anh nhắn tin lung tung.?Hay hôm nay cái mạng Viettel anh dùng hết thời hạn khuyến mại tin nhắn nên anh cố nhắn cho tất cả mọi người trong danh sách.?Haizzz,nhận được tin nhắn của anh đã là bất ngờ,càng bất ngờ hơn khi Anh_cái Cây khô cằn lại có thể nói được như thế.Biết cái tin nhắn của anh có nội dung như thế này,em đã đọc sớm rồi dặn bố mẹ đi làm nhớ mang áo mưa.em dám cược hôm nay sẽ mưa to...
    Buông đôi đũa xuống,em trở lại phòng với tâm trạng đầy đăm chiêu.Tựa mình vào ghế sopa,em ôm lấy cục cưng của em_con mèo tam thể vào lòng.Nó cựa cựa mình rồi lại nằm im trong lòng cô chủ nó.
    Tại sao thế anh?Tại sao cứ mỗi khi em chán chường nhất,thất vọng nhất về tình cảm của Anh thì Anh lại thế,lại chìa một bàn tay ra.?Em cảm thấy em cứ như 1 người mò mẫm trong đêm tối,đến lúc mỏi mệt gục xuống thì lại có 1 tia sáng đằng xa.Em lại đứng dậy và đi tiếp,rồi tia sáng ấy lại lịm tắt dần...Lần này,em nên đi hay ngồi lại đó.?
    Thực sự,em vẫn mong ở anh 1 sự thay đổi.Thực sự đấy.Em vẫn đang mông lung nhiều lắm,khi mà Cây thì cứ thế mà Gió lại như thế...Em phải làm gì bây giờ.???
    Tiếng chuông báo tin nhắn làm em choàng tỉnh khỏi những suy tư...
    Tin nhắn thứ 2 của anh trong ngày,có lẽ,trời sẽ không mưa bình thường nữa mà chuyển sang mưa đá mất .Anh hẹn em đi uống nước tại quán mà hay ngồi trước đây,lúc 3h chiều.Em đồng ýh nhưng em có 1 sự thay đổi,hôm nay sẽ không ngồi nơi cũ nữa,em đổi địa điểm hẹn đến nơi mà Gió đã đưa Lá đến...Anh đồng ýh
    ...
    2h20''''.!Lá vẫn trong bộ váy ngủ.Em không biết tại sao nhưng em không háo hức lắm với cuộc hẹn này,có thể bởi em biết rằng nó sẽ lại nhạt nhẽo như những cuộc hẹn trước.
    2h40''''.!Không trang điểm,không son phấn ,em chỉ thoa nhẹ lên khuôn mặt 1 lớp kem chống nắng.Cột mái tóc bằng sợi nịt,em mở tủ lấy 1 chiếc quần bò và áo phông.Đưa 2 chân vào chiếc quần,mặc chiếc áo phông hình chuột Micky,đi hai bàn chân cô Tấm vào đôi dép lê...Em nhìn em,vẫn xinh chán ,chỉ là không xinh đến mức đủ làm em mèo cưng ngoạc mồm kêu meo meo...nó chỉ mở con 1 con mắt ra nhìn em 1 tẹo theo kiểu còn ngái ngủ,rồi lại nhắm tịt vào,đầu quay ra hướng khác ngủ tiếp,cứ xem như là cô chủ không có trong mắt nó vậy ...
    2h50.!..Anh đứng chờ sẵn dưới cổng.Thấy em dắt xe ra,anh không nói gì,chỉ hành động bằng cách cất chiếc mũ bảo hiểm vào trong cốp xe với cái thái độ dỗi vùng vằng không thể hiện ra mặt lắm(chả lẽ lại uýnh cho cái hết dỗi?.).Em nói:" Xin lỗi Anh.Hôm nay em còn có chút việc riêng cần đến xe máy nên..."."Ừh,chả sao đâu.Anh hiểu mà.!".Xem kìa cái từ chả sao,nghe ghét thế chứ lị,mà Anh thì hiểu cái gì chớ,oánh chít giờ,em lẩm bẩm trong đầu...
    Dọc quãng đường đến quán cafe ấy,đôi lúc đi song song,anh nói những câu chuyện zời ơi đất hỡi rồi lại tự cười theo cái kiểu chuyện ấy buồn cười lắm ýh.?Em thì cũng cười,cười theo kiểu mếu thì đúng hơn,để phụ hoạ thôi .Rồi đôi lúc em vượt lên hẳn anh khi có dịp,hoặc lại lùi lại đi sau anh với cái suy nghĩ không hiểu anh có bị đập đầu vào đâu không mà hôm nay lại nói nhiều thế.???.Con đường xa hoá lại xa hơn...
    Đến quán cafe.Em dảo bước tới cái chỗ hôm trước em ngồi cùng Gió thì Anh kéo tay em đi đến 1 chỗ ngồi khác.
    Có vẻ từ lúc em cho anh địa điểm này,anh đã đến đây trước và đặt chỗ.?Bởi vì,nếu trong cái lọ thuỷ tinh miệng rộng ở các bàn khác là 1 bông hồng vàng thì cái bàn em và anh đang ngồi này,đó lại là một bông hoa cúc xanh...
    Tặng em.!- anh vừa nói vừa đưa bó hồng đỏ thắm về phía em.Em ngạc nhiên nhưng cũng đủ tỉnh táo đón lấy nó...Trời ơi.Liệu hôm nay có phải là ngày tận thế không mà sao Anh lại thay đổi như thế này.???
    Em cảm thấy có sự trùng hợp.Giống nhau đến kì lạ,kể cả cách bó hoa nữa.Gió.!Đúng rồi,chắc chắn là Gió có liên quan.Được đấy,Gió cứ chờ đấy,Lá sẽ cho Gió biết tay nếu Gió là "đồng bọn" của Cây,sẽ uýnh Gió,sẽ nhốt Gió với ổ kiến lửa,với đàn ong bị phá tổ...
    Cắt đứt cái suy nghĩ man rợ của Lá.Cây lên tiếng trước.
    -Gió đã giúp anh.Gió đã cho anh biết em thích những gì.Anh đã đến đây trước em.
    Anh không biết làm gì khác Gió sao mà bắt chước hệt thế này.?Lá muốn gắt lên,nhưng rồi lại thôi
    -Anh cũng có chuyện muốn nói với em.Cây tiếp tục.Rằng ngày mai anh phải đi 1 thời gian,có thể nửa tháng,1 tháng hoặc 2 tháng.
    -Anh đi đâu.?_Lá nhẹ hỏi
    -Anh đi công tác.Sếp bắt anh đi.Thực lòng anh không muốn xa em,không muốn xa nơi này!.Cây trầm xuống
    Trong góc quán,hai con người im lặng nhìn nhau.
    ...
    -Àh.!Em sẽ đợi anh nhé.Cây phá tan sự im lặng.Khi về,anh sẽ có 1 điều bất ngờ dành cho em.
    -Đó là gì vậy.?Lá hỏi
    -Bí mật mà.!
    Trong lòng Lá bỗng thấy nhẹ nhàng (nguy hiểm),Lá cảm thấy bàn tay của Cây lần này sẽ nắm chặt Lá,ánh sáng trong bóng tối lần này sẽ là ánh sáng nơi cuối đường hầm rồi.
    5h30.!
    -Em nói còn có việc mà.?Có cần đi ngay không.?
    -Dạ.!Lá ấp úng nói tiếp_Hay,,,hay,,,hay Anh đưa em đi nhé.?
    -Ừhm..Nhưng còn xe của em.?
    -Em sẽ bảo bạn em đến lấy hộ.Nhà nó gần đây mà.!
    -Thế mình đi nào.!
    ...
    Khi thanh toán tiền.Người phục vụ nói đã có người trả hộ Cây và Lá,người phục vụ cũng từ chối không cho biết về người ấy.
    ...
    Khi Cây và Lá đã đi xa,1 người thanh niên tiến đến quầy thu ngân nói lời cảm ơn và thanh toán tiền.Là Gió.!!!
    Đôi mắt Gió lộ vẻ buồn bã...
    ...
    -Em vẫn chưa trả lời anh là em có đợi anh không.?Cây hỏi trên đường đi
    -Có mà...
    Có vẻ trời sẽ đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng sáng nay.
    Cây và Lá đi với nhau đến 20h tối thì Cây đưa Lá về,nhưng tuyệt nhiên vẫn không có 1 lời đề nghị Lá ôm Cây.?
    Cây vẫn là Cây_Lá nghĩ_ Có thể những phút giây vừa trải qua chỉ là 1 khoảng khắc Điên của Cây,1 khoảng khắc có lẽ sẽ được ví với việc con người vẫn tìm cách bay lên Mặt Trời...
    ...
    Khoảng khắc Điên rồ và Không tưởng.!

    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/07/2009
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc tiêu đề nhớ đến 1 câu hát
    vì Anh như là những cơn gió trời..còn em như cây chờ đợi.....Xin cho em được làm cánh chim trời..bay cùng gió đi khắp mọi nơi
  10. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    "Người níu giữ vừa thờ ơ như cây, lại vừa nhiệt tình như gió thì sao hả bạn?"
    Anh đã từng hỏi em như thế...
    ...Và bây h, em đã hiểu thế nào là vừa thờ ơ như cây, vừa nhiệt tình như gió! Có lẽ nào ko anh???

Chia sẻ trang này