1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chàng cô đơn (tăng Mai QA Thai Hùng và Nhàn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mialui, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mialui

    mialui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chàng cô đơn (tăng Mai QA Thai Hùng và Nhàn)

    Hôm nay ngồi ôm cột điện đếm lá vàng rơi ma` thấy buồn 1 nỗi buồn lãng mạn.......lại nhớ đến em _ người thiếu nữ của lòng anh .......
    Nhân loại đã có biết bao câu trả lời về tình yêu thế nhưng anh vẫn không thể nào giải thích đưọc nó vì nó mang tầm vóc vĩ mô quá ...anh và em không thể match với nhau được ...thật éo le..
    Chàng sinh viên ấy đã viết biết bao nhiêu lá thư không bao giờ gửi cho em , đó là những lá thư nhuốm đầy tâm sự của chàng ! đó là lời than vãn của 1 trái tim đang bị thương nặng ..
    Chẳng hiểu hôm nay sau khi nghe xong ca khúc "sa yo no ra dai su ki na hi to_ tạm biệt người yêu dấu " mà nước mắt của cháng sinh viên chảy nhạt nhoà cặp kính cận !
    anh nhớ em ! nhớ cháy bỏng . những mong được nhìn thấy bóng hình em dẫ chỉ là thoáng qua mà thôi...em đi qua đời anh ...........em co biết là anh đã yêu , yêu rất nhiều ..thế nhưng cuối cùng anh chỉ còn ngồi đây và làm thơ ...không hiểu sao chiếc xe đạp đã trở thành nguồn cảm hứng trong thơ anh !
    anh rất muốn gọi điện cho em nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước máy điên thoại thì dường như có 1 lực cản vật lý ngăn trở anh ! anh những mong có 1 tình yêu trong sáng nhưng trơì chỉ cho anh những mối tinh tuyệt vọng mà thôi! Anh như chới với giữa biển cả bao la , không biết đâu là bờ ....ôi thiếu nữ hoa sen của lòng anh __anh đang đắm chìm trong 1 tình yêu không lối thoát ....anh là 1 thằng đãn ông hèn nhát đã không dãm tỏ tình với em.....anh quá bất ngờ, quá choáng váng khi biết em đã có người mới !
    Em còn nhớ cây xương rồng tí hon mà anh đã tặng em không? xương rồng là 1 loái sống lâu nhưng không bất tử , anh nhớ chăm sóc nó nhé ! nhìn thấy nó em hãy nghĩ đến anh em nhé .......anh giờ sẽ lang thang trong cơn mưa đêm mong tìm được 1 phút quên lãng ........yêu em
    chàng sinh viên "lãng mạn" PMATN
  2. girl_in_black

    girl_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mialui nhiều lắm , đã nói hộ lòng mình , những điều mà mình chưa bao giờ dám nói , đôi khi mình đã tự hỏi như thế mình có hèn nhát quá kô ? Nhưng nhớ đến một cái mãi mãi kô phải của mình để làm gì ? hãy quên đi những gì đã là của quá khứ , tìm cho mình những niềm vui ở darling mới hhehhehhe

Chia sẻ trang này