1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chàng Ripley hay câu hỏi "How far would you go to become someone else?" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chàng Ripley hay câu hỏi "How far would you go to become someone else?" (*)

    Dickie: Bất cứ ai cũng phải có một biệt tài nào đó. Của anh bạn là gì?
    Tom: Mạo chữ ký. Nói dối. Nhại được tiếng hầu hết mọi người.
    Dickie: Vậy là ba rồi. Mỗi người không nên có quá một biệt tài.

    Có thể coi Thomas Ripley là một người Bí ẩn Khao khát Giấu giếm Buồn bã Cô đơn Bồn chồn Bối rối Âu yếm Nhạc cảm tốt Thông minh Đẹp đẽ Dịu dàng Nhạy Cảm Ám ảnh Đam mê - nhưng dù sao đi nữa cũng ko thể phủ nhận anh ta là anh chàng Tài ba.

    THE TALENTED MR RIPLEY

    Đạo diễn Anthony Minghella
    Kịch bản Anthony Minghella
    (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Patricia Highsmith)
    Thể loại Drama / Thriller / Crime / Mystery

    My rating

    Mọi chuyện khởi đầu từ chiếc áo khoác đi mượn có biểu tượng của ĐH Princeton mà Tom Ripley mặc khi chơi nhạc tại một buổi tiệc của giới thượng lưu. Tại đây Tom gặp vợ chồng Greenleaf và được 2 ông bà đại tư sản này nhầm tưởng anh ta là cựu sinh viên ngôi trường danh giá nơi con trai họ từng học. Với câu khẳng định của mình, Tom đã lật cuộc đời anh ta sang một trang mới.


    Herbert Greenleaf thuê Tom một số tiền lớn để sang Ý, thuyết phục cậu con trai mà theo ông ''tài năng duy nhất là tiêu tiền của tôi'' trở về. Tom chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này, đặc biệt là luyện nghe jazz - thứ âm nhạc mà ''người bạn học'' anh chưa từng gặp yêu thích. Đến đây người xem bắt đầu băn khoăn về con người Tom, anh ta ko chỉ đơn giản như cái bề ngoài khá mờ nhạt của mình.

    Đến đích và gặp mặt, ngay lập tức Tom bị Dickie Greenleaf (Jude Law) và cô người yêu của Dickie là Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) cuốn hút. Dickie và Marge là hình ảnh của cái thế giới hoàn hảo mà một anh chàng New York nghèo làm đủ việc kiếm sống như Tom ao ước vươn tới: họ sống thoải mái vô tư trong sự xa hoa và tự do làm những gì họ muốn. Dưới lốt bạn học cũ và giả vờ có những sỏ thích chung, Tom từng bước đặt chân vào cái thế giới hoàn hảo đó.


    Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đó, con người thật của Tom cũng dần hé lộ: anh ta khao khát được trở thành một ai đó, trừ là chính bản thân mình. Tom muốn có Dickie. Tom muốn trở thành một phần, nếu ko muốn nói là một nửa, trong cuộc sống của Dickie. Và một lúc nào đó, Tom đã đạt được điều đó. Tuy nhiên đúng như lời Marge nói: khi có ai đó mới mẻ xuất hiện, Dickie làm cho người đó cảm thấy như là người duy nhất trên thế giới được Dickie quan tâm, cảm thấy như mặt trời toả chiếu xuống họ thật rực rỡ; nhưng rồi Dickie cũng chóng quên và đột nhiên cảm giác lúc đó thật là lạnh lẽo. Dickie sớm cảm thấy Tom là chán ngắt, đeo bám phiền nhiễu, và quyết định chấm dứt quan hệ.

    Tom như nhìn thấy cuộc sống mới của mình đang tuột khỏi tay, mà anh ta ko hề muốn trở lại với cuộc sống cũ trước đây. Vì thế trước khi Dickie kịp rũ bỏ mình, Tom đã loại bỏ Dickie. Để giữ cho mình một chỗ đứng trong cái thế giới thượng lưu, Tom đã chấp nhận mọi giá, làm mọi thứ, thêu dệt mọi lời dối trá - nếu anh ta ko có được Dickie, anh ta phải có được cuộc sống của Dickie. Nhưng điều mà Tom Ripley không ngờ tới là anh ta lại mắc kẹt trong cái mạng nhện Mạo danh - Dối trá - Sát nhân do chính mình dệt nên.


  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    The Talented Mr Ripley là một phim nghiêng nhiều về thể loại thriller đi sâu khám phá bản thể của con người dưới lớp vỏ mà họ trưng ra cho xã hội, cụ thể ở đây là nhân vật Tom Ripley. Tom có một vẻ ngoài ngây thơ và nhiệt tình có thể làm cho người khác tin tưởng và quý mến; nhưng cùng với nhịp phim tấm mặt nạ đó dần được gỡ xuống, để lộ ra một khuôn mặt méo mó đáng sợ. Tom cũng như bao người khác mơ ước và tìm kiếm một sự đủ đầy, một niềm hạnh phúc, có điều phương thức của anh ta thì ko một người bình thường nào dám nghĩ tới: chối bỏ nhân thân của chính mình, đánh mất linh hồn của chính mình cho tới khi hoàn toàn lạc lối, ko còn biết mình đang đứng ở đâu, ko còn biết điều gì là thật và điều gì là ko.
    Trả lời cho câu hỏi : ''Liệu bạn dám làm những gì để trở thành một người khác'' - đối với Tom sẽ là : ''Bất cứ điều gì''. Tại sao? Chính là từ quan niệm lệch lạc ''It''s better to be a fake somebody than a real nobody''. Ngay từ đầu, Tom đã tự cho mình là một nobody, sự tự kỷ đó càng sâu sắc khi Tom được tiếp cận đến sự giàu sang; rồi khi anh ta bước từ thế giới cũ sang thế giới mới đó, cuộc đời anh ta lại trở thành một chuỗi dối trá - sợ hãi - sai lầm và còn lại là sự trống rỗng.
    Cũng có lúc Tom chợt thức tỉnh, chỉ để nhận thấy rằng mình đã ko còn đường trở lại, quá khứ ko dễ xoá bỏ như việc cất một món đồ vào tầng hầm. Don''t you just take the past and put it in a room in the basement and lock the door and never go in there? That''s what I do. And then you meet someone special and all you want to do is toss them the key. Say ''Open up... step inside''. But you can''t because it''s dark and there are demons. And if anybody saw how ugly it is... I keep wanting to do that, fling the door open, just let the light in, clean everything up. If I could take a giant eraser and rub out everything... starting with myself.


    Ngoài nội dung đầy kịch tính, phim còn có được dàn dựng và quay rất đẹp (bối cảnh nước Ý những năm 50 của thế kỷ trước), màu sắc gợi nhớ thời hoàng kim Technicolor, tràn ngập những âm thanh lôi cuốn của nhạc jazz và dàn diễn viên giỏi. Không kể 3 ngôi sao rất đạt trong 3 vai chính, còn có sự góp mặt của một nữ diễn viên tôi yêu thích là Cate Blanchett, tuy nhiên vai diễn của cô quá mờ nhạt.
    Tất cả những yếu tố đó tạo nên một The Talented Mr Ripley luôn có mặt trong danh sách những phim yêu thích và được xem đi xem lại nhiều lần của tôi
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim này em chỉ ấn tượng với 2 điều
    - Nhạc phim hay, hầu hết toàn là Jazz. Nghe cũng là lạ.
    - Phim có sự xuất hiện của một loạt tài năng trẻ. Diễn khá xuất sắc.
    Còn nội dung thì không thích lắm.
  4. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Matt Damon diễn phim này xuất sắc. Nhân vật Tom rất phức tạp, vừa đáng thưong vừa đáng sợ ấy được Matt thể hiện quá xuất sắc, có lẽ còn hay hơn trong phim Good Will Hunting.
    Jude Law diễn cũng hay. Jude không chỉ đẹp trai mà còn có khả năng diễn rất phong phú, nếu so với Brad Pitt thì hơn hẳn.
    Tớ thấy ghê nhất là đoạn cuối khi Tom này giết người tình đồng giới của mình. Đoạn này không thấy hình ảnh mà chỉ nghe lời đối thoại, tiếng rên rỉ của nạn nhân và tiếng nức nở của kẻ sát nhân.

Chia sẻ trang này