1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chép ở... lề đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov3r_ov3r

    ov3r_ov3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chép ở... lề đường

    Mỗi ngày trên đường từ nhà đến trường, đến cơ quan, đi chợ, đi siêu thị,... có đôi lần bạn sẽ bắt gặp những việc hết sức nhỏ nhặt diễn ra trước mắt ít nhiều làm cho bạn chạnh lòng. Một bà lão làm rơi vãi đồ trên đường, một em học sinh bị sứt sên xe, một người cha chở đứa con ngủ gục phía sau... Nhưng có mấy ai dừng lại để làm gì đó? Nhặt giúp đồ cho bà già? Chạy lên bảo người cha rằng đứa nhỏ đang ngủ gục?...Ta vẫn cứ phải tiếp tục hối hả cuốn theo dòng xe, nghĩ rằng đó không phải là việc của mình. Thế nhưng sự thờ ơ đó lại làm cho lương tâm ta cắn rứt sau đó. Tại sao lúc đó mình không ...?
    Tôi mở ra chủ đề này để mọi người cùng chia sẻ một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống chúng ta không làm như trái tim ta bảo.
    Đây là câu chuyện của tôi.
    Tối ngày 21/1/2006, tôi chờ người bạn vào siêu thị Maiximark Cộng hòa mua một ít đồ. Tôi dừng xe bên đường cùng nhiều người xem chương trình tạo mẫu tóc do Sunsilk tài trợ trên TV trước siêu thị. Trên TV, các cô người mẫu ăn mặc sang trọng đi đi lại lại trong tiếng nhạc vang rền. Gần chỗ tôi đậu xe, khuất sau những chiếc xe hơi, ánh sáng mờ nhạt có một cậu bé khoảng 12 tuổi, gầy, đầu tóc bù xù, da đen sạm, mốc. Cậu bé bên cạnh một đống miếng táo đã cắt gọt sẵn dính đầy đất cát rất dơ bẩn, nhặt từng miếng cho vào một bao nilon. Tôi tự hỏi cậu lấy những thứ đó ở đâu, dơ hết cả rồi mà cậu nhặt để làm gì. Được một lúc tôi thấy cậu đưa một ngón tay vào miệng. Tay cậu bị chảy máu. Có lẽ vật gì đó đã đâm vào tay cậu trong lúc nhặt mấy miếng táo. Trong giỏ của tôi có khăn giấy, có chai dầu.
    Bạn tôi đi ra, chúng tôi phóng xe đi.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy lương tâm mình cắn dứt thì sao không làm một điều gì đo giúp cậu ta đi,trên đời còn khối thứ làm mình phải cắn dứt ấy chứ,nói mà chẳng làm được gì cho người ta thì bày tỏ ra làm gì?
  3. ov3r_ov3r

    ov3r_ov3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vì mình đã không làm nên mới bị cắn rứt ấy anh ạ!
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đôi vợ chồng người công nhân
    Gần khu xây dựng trên đường Đào Duy Anh, có rất nhiều tòa nhà lô nhô đang xây dở. Ngày nào đi qua nó cũng bắt gặp những người công nhân xây dựng. Một hôm, nó nhìn thấy một cặp vợ chồng công nhân và đứa con nhỏ của họ, chắc mới chỉ học lớp một. Người họ lấm lem vệt vôi vữa, khuôn mặt họ cũng không còn trẻ, nhăn nheo, tay chân khô, nứt. Công việc khiến họ già hơn, chắc vậy. Hai vợ chồng hai bên, dắt tay đứa nhỏ ở giữa. Khuôn mặt họ hớn hở, tươi cười. Có lẽ đứa trẻ vừa khoe được điểm tốt, hay khoe được cô khen. Người mẹ cười rạng rỡ, kéo theo cả nếp nhăn. Khuôn mặt ông bố công nhân ngời lên niềm hạnh phúc. Họ không giàu, có lẽ vậy, nhưng họ thật hạnh phúc.

Chia sẻ trang này