1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một nhà khảo cổ học đang đi thám hiểm ở 1 vùng núi hẻo lánh. Bỗng ông ta trông thấy có 1 thổ dân đi qua, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mai lại có mưa to đây".... Nhà khảo cổ rất ngạc nhiên tự nhủ: "Đúng là không thể giải thích được những hiện tượng kỳ bí của núi rừng". Nghĩ đoạn ông ta liền đi lại phía thổ dân hỏi : "Tại sao anh lại biết ngày mai có mưa ?" . Người thổ dân trả lời : " à, tại lúc này tôi vừa nghe dự báo thời tiết mà"
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Con rể tương lai đến nhà bố vợ để ?ođặt vấn đề? chính thức. Ông bố khề khà hỏi:
    - Anh đã gặp mẹ vợ tương lai của anh chưa?
    - Dạ thưa bố, con gặp rồi ạ.
    - Thế anh thấy thế nào?
    - Thưa bố, con nói thế này không biết bố có tin con không, nhưng quả thực con vẫn thích con gái bố hơn.
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

    Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng đột nhiên thấy con sói đang nấp trong bụi rậm, cô bé hỏi:
    - "sói, mày định ăn thịt tao đấy à?".
    Con sói liền chạy mất. Đi được một đoạn nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau gốc cây, lại hỏi :
    -"sói, mày lại rình tao đấy à?".
    Đi tiếp, cô bé lại thấy con sói nấp sau tảng đá, liền hỏi:
    - "sói, mày vẫn định ăn thịt tao à?".
    Con sói không chịu được nữa liền quát:
    - "con dở hơi kia, mày có định cho tao đi ị không?
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không cười mới lạ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một phái đoàn ngoại giao người Nga sang Việt Nam làm việc tiện thể đi thăm quan Hà Nội. Sau một ngày thăm quan về, phái đoàn ngoại giao Nga phê phán:
    - Đất nước các ông chẳng văn minh tí tẹo nào cả, ra ngoai đường toàn thấy người đứng tè ra đường.
    Đại diện Việt Nam nghe thấy thế liên chối bay chối biến. Ngay tối hôm đó phái đoàn Nga liên cho 10 điệp viên đi xung quanh TP Hà Nội, sau một lúc họ bắn hạ được khoảng 100 người đang tè đường. Đại diện VN bị một phen bẽ mặt.
    Ngay tối hôm sau liền cử 100 điệp viên sang Nga để tìm cách phục thù. 100 điệp viên người Việt tìm khắp các TPhố của Nga nhưng đều thất vọng. Đang định quay về thì may mắn thay họ gặp ngay được 2 vị đang đứng tè đường. Trong long họ mừng thầm vì nghĩ phen này được phục thù bắn tỉa ngay.
    Sáng hôm sau, trên khắp các kênh tin tức của các đài truyền hình Nga đều đau xót đưa tin: Tối hôm qua, 2 vị đại sứ Việt Nam ở Nga bị ám sát trong lúc thi hành nhiệm vụ.
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh chàng nọ đi khám bệnh, trên đơn thuốc bác sĩ chẩn đoán là bệnh "RLTH" (rối loạn tiêu hóa). Bước ra khỏi phòng khám, cầm đơn thuốc đọc hoài mà chẳng biết mình bị bệnh gì, anh ta liền hỏi cô y tá đang đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt hoảng hét lên - Trời ơi ! Anh bị "Ruột Lòi Tới Háng " rồi!
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái vừa đi đường vừa hát:
    - Có chú chim non nho nhỏ.
    Vừa đúng lúc ấy có một anh chàng đang mắc "chứng bệnh đái đường" . Nghe thấy cô gái hát thế anh ta lầm lì:
    - Thế này mà nhỏ!
    - Đồ khốn nạn! Cô gái tức lắm chửi lại
    - Thế này mà bốn lạng. Phái nửa cân!
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không biết:
    Chồng đi nhậu về trễ, người vợ tỏ ý không vui và cằn nhằn. Quá bức xúc, anh ta nói:
    - Cô có phải là mẹ tôi đâu mà nói nhiều vậy.
    - Không biết, nếu đứa nào bú tôi thì đó là con tôi - Người vợ trả lời.
    Nghe thấy thế cậu con trai che miệng cười. Tức quá ông bố quát:
    - Còn mày nữa, mày không phải là anh hai tao đâu mà đứng đó cười.
    - Không biết, đứa nào bỏ bú trước thì đứa đó là anh - Người con trả lời.
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Lây nhiễm
    --------------------------------------------------------------------------------
    - Thưa bác sĩ - người đàn ông nói trong điện thoại - Con trai tôi bị sốt ban.
    - Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
    - Nhưng nó đã hôn con hầu.
    - Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta...
    - Và chính tôi cũng hôn con hầu.
    - Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.
    - Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.
    - Khốn khổ - Bác sĩ hốt hoảng - Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nàng công chúa ếch
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một chàng trai đang băng qua đường thì gặp con ếch. Nó kêu lên khe khẽ: "Nếu chàng hôn em, em sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp". Anh chàng cúi xuống, nhặt lấy nó rồi bỏ vào túi.
    Con ếch lại kêu lên: "Nếu chàng hôn em và biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp, em sẽ ở lại cùng chàng cả một tuần". Anh chàng lôi con ếch ra, nhìn nó mỉm cười rồi lại cho vào túi.
    Con ếch kêu lên thảm thiết: "Nếu chàng hôn em và biến em thành công chúa, em sẽ ở lại với chàng và làm bất cứ điều gì chàng muốn". Chàng trai lại một lần nữa lôi nó ra, mỉm cười rồi nhét vào túi.
    Con ếch phẫn nộ: "Chàng làm sao vậy? Em đã bảo với chàng em là công chúa xinh đẹp và sẽ chiều chàng. Sao chàng không hôn em cơ chứ?"
    Chàng trai trả lời: "Em à, làm lập trình viên như anh chẳng có thời gian cho bạn gái đâu. Nhưng nói chuyện với một con ếch lại hay đấy".
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nhầm Nhầm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc.
    - A lô, ai đó.
    - Tôi là người làm.
    - Nhà tôi làm gì có người làm
    - Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.
    - Tôt. Cho tôi gặp bà chủ, tôi là chồng bà ấy đây.
    - Ơ... bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.
    - Sao!!! Này, cô kia. CÓ muốn năm trăm triệu không?
    - Dạ, ông muốn em làm gì?
    - Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn và bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.
    Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng.
    Cô người làm công nói chuyện tiếp.
    - Thưa ông, bây giờ xử lý cái xác thế nào ạ?
    - Gói gém cẩn thận rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà
    - Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ?
    - Ơ... Hình như là... Xin lỗi tôi nhầm máy?.

Chia sẻ trang này