1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tạo hoá
    --------------------------------------------------------------------------------
    Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
    - Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
    - Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng - Đức chúa trả lời.
    - Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
    - Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
    - Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
    - Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
    - Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
    - Thế thì nàng mới yêu con chứ!
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé 17 tuổi báo với bố mẹ rằng mình đã có thai hai tháng. Người mẹ gầm lên: - Thằng đểu nào đã làm chuyện này?
    Cô gái nhấc điện thoại lên nói chuyện trong vài phút. Nửa tiếng sau, một chiếc Ferrari mới toanh đỗ xịch trước cửa, một người đàn ông vẻ sang trọng, mái tóc hoa râm và bộ vét đắt tiền bước vào nhà. Ông ta ngồi trước mặt bố mẹ cô gái và nói:
    - Xin chào ông bà. Con gái của ông bà đã cho tôi biết tin. Tuy tôi không thể cưới cô ấy được vì lý do riêng, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu đứa trẻ là con gái, tôi sẽ để lại cho nó ba cửa hàng, hai ngôi nhà, một biệt thự ven biển và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Nếu là con trai, tài sản thừa kế là hai nhà máy và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Nếu sinh đôi, mỗi đứa sẽ có một nhà máy và 500.000 USD trong tài khoản. Còn chẳng may nếu sẩy thai...
    Lúc này người bố, ngồi im lặng lắng nghe từ đầu tới giờ, liền vỗ vai người đàn ông và nói nhanh:
    - Anh sẽ làm cho nó có thai lần nữa.
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô cái mông"
    Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Con bị điểm 2 môn toán, bố tức lắm, hỏi:
    - Mày trả lời thế nào mà lại bị điểm 2..?!
    - Cô giáo hỏi con: 2 cộng 3 bằng mấy..?! Con trả lời: bằng 5.
    - Thế thì có gì sai..?!
    - Sau đó cô lại hỏi: thế 3 cộng 2 bằng mấy..?!
    Bố quát:
    - Thế thì khác ***h gì..?!
    - Con cũng trả lời thế...!
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trong một giờ giảng về ca dao, tục ngữ khi thầy giáo đọc đến đoạn:
    "Chồng cày vợ cấy
    Con trâu đi bừa..."
    Ðột nhiên dưới lớp có tiếng vọng lên: "Con trâu đi bừa với ai nhỉ ???". Ngay lập tức thầy giáo đọc tiếp:
    "May mà hôm ấy trời mưa
    Có thằng con rể đi bừa với trâu..."
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở trường học gì thế con? - Ông bố hỏi con trai.
    - Dạ thầy giáo bảo con tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thật là khó!
    - Hồi bố đi học, người ta cũng bắt bố tìm những thứ ấy! - Ông bố nói giọng an ủi - Thế mà đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra!
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nửa nọ nửa kia
    Trong quán nhậu, thực khách chất vấn anh bồi bàn: "Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?". Anh bồi bàn thú thực: "Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào".
    - Trộn theo tỷ lệ nào?
    - Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!
    - Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?
    - Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Cu tý hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, sao trên bản đồ thế giới lại chỉ có nước Áo chứ không thấy có nước Quần hả mẹ?
    Mẹ suy nghĩ một lát rồi trả lời:
    - Con hỏi vậy cũng đúng mà cũng rất hay, nhưng nếu có nước Quần thì làm sao thấy được nước CU-Ba hả con?
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ có biết lợi thế của cổ dài.
    - Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuyệt vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài...
    Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi sướng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào?
    Thỏ mặt tỉnh bơ:
    - Thế mày đã ói bao giờ chưa?
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không...........
    Muốn biết sau ngày cưới thế nào, đọc từ dưới lên.

Chia sẻ trang này