1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    3 con chuột ngồi nói chuyện với nhau.
    Con thứ nhất nói: "Ngày nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột".
    Con thứ hai tiếp: " Còn tao sáng nào cũng pha thuốc chuột uống với cafe thư giãn".
    Con thứ ba rút di động ra nghe: "A lô, mèo hả? Lên New hả? Uh chờ tí anh lên ngay" .......
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hai vong hồn gặp nhau trên cửa thiên đàng
    Hồn A hỏi hồn B:
    - Anh mới chết à? chết vì lý do gì thế ?
    - Tôi chết cóng. Còn anh thì sao?
    - Lạ thật, anh chết cóng giữa mùa hè ! tôi thì chết vì xấu hổ với vợ. Anh nghĩ coi, tôi về đến cửa đã nghe tiếng con ranh ấy đang đú đởn với thằng nào trong nhà bếp, tôi vội vàng nhào vô nhưng không thấy đứa nào cả. Tìm mãi không ra tôi xấu hổ quá đến sống cũng không nổi nữa... anh nghĩ coi có đáng chết không cơ chứ ?.... Sao trông anh có vẻ tái nhợt thế?
    - Ôi trời ơi.... giá mà... lúc đó anh mở tủ lạnh ra thì có phải cả hai ta đều thoát chết không.!!
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bài luận ngắn Một cậu học sinh vừa dốt vừa lười, gặp bài luận có đầu đề: ?oEm hãy tả lại một vụ đắm tàu? Nghĩ nát óc trong năm mươi phút, sau đó cậu học sinh viết liền một mạch: ?o Thuyền trưởng đã không kịp phản ứng khi cơn bão biển ập tới. Trong vòng 30 giây, con tàu đã chìm. Không có thêm tin tức gì vì không còn người nào sống sót?
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên dạy Anh nói chuyện với một giáo viên khác :"Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa".
    Giáo viên kia thắc mắc:
    - Vậy có gì không ổn?
    - Không ổn là bài làm của nó như thế này:"Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :""Can you speak Vietnamese?"" Công chúa trả lời:""Sure"".Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Có ông bác sĩ rất nhiều chuyện. Một hôm có 3 bà mẹ dắt con đến khám răng, Bác sỹ hỏi đứa trẻ thứ nhất:
    -Con tên gì?
    -Con tên Mai - đứa bé trả lời.
    -Chắc hồi trước chị thích xem hoa mai lắm nhỉ - Bác sỹ nhìn mẹ của đứa bé hỏi.
    Sau đó Bác sỹ hỏi đứa bé thứ hai:
    -Con tên gì?
    -Con tên Hồng - đứa bé trả lời.
    -Chắc lúc nhỏ chị thích xem hoa hồng lắm nhỉ! - Bác sỹ hỏi mẹ của đứa bé.
    Nghe đến đó bà mẹ thứ ba lật đật đứng dậy và nói với con: "Về thôi CU à"!!!
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
    - Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
    - Vì sao vậy?
    - Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
    - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
    Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
    - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
    Lớp im lặng. Thầy giáo lại mớm ý
    - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
    Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
    - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?
    Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.
    - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" !
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chồng : Sugar you, you go, sugar me, me go!
    Vợ : You think you delicious?
    Chồng : I love toilet you go go!
    Vợ : You think you are belly button of dance pole? You live place monkey cough, flamingo crows, clothes house country! You poor torn spinach, two table hand white.
    Chồng : I no want salad again!
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nghỉ hè, Nam và Bắc cùng nhau đi leo núi. Khi họ đến nơi thì xảy ra một cơn bão, hai người đành tìm chỗ trú tại một biệt thự lớn. Chủ nhân ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn, vì cô đang chịu tang chồng.
    Chín tháng sau, Nam gọi điện cho Bắc: H
    - Cậu có còn nhớ cái đêm mà chúng ta buộc phải ngủ trong nhà kho không?
    - Nhớ, nhưng... sao?
    - Cậu có còn nhớ nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa biệt thự lớn?
    - Nhớ chứ...
    - Đêm hôm đó, khi tớ đang ngủ thì cậu lén đột nhập vào phòng cô ấy, nhớ không?
    - Ờ... nhớ!
    - Để tránh tai tiếng, cậu đã lấy danh thiếp của tớ đưa cho cô ấy, đúng không?
    - Tớ... tớ nên xin lỗi cậu...
    - Không sao! Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, vì cô ấy vừa từ trần và để lại cho tớ tòa nhà cùng số cổ phiếu trị giá 2 tỉ đồng!
    - !!!
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không biết là phải mặc quần áo
    Đôi bạn trai gặp nhau: Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?
    - Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
    - Sao vậy?
    - Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo!

Chia sẻ trang này