1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước.
    Bác sĩ nói: "- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe."
    Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ "- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?".
    "- Đương nhiên là xô nước rồi", bác sĩ trả lời.
    Người bợm nhậu liền nói "- Đúng là ngu như bò".
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc xe chở toàn trọng tài bóng đá vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đuổi theo và ra hiệu cho xe dừng lại. Trọng tài thứ nhất:
    - Cứ cho chạy tiếp đi, lỗi nhỏ mà.
    Trọng tài thứ hai:
    - Nên dừng lại, phải có bài học để rút kinh nghiệm chứ!
    Giọng một trọng tài nào đó ở góc xe lên tiếng:
    - Theo tôi, nên cho xe chạy vào sân vận động, ở đó chúng ta sẽ không sợ ai cả
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tung chăn bể ...quần
    Một tên ăn trộm, ?ođói? đến nỗi không có cái quần mà mặc, mối khi đi ?ohành nghề? thường lấy cái vại thủng đáy làm quần.
    Một tối mùa đông, hắn lẻn vào nhà một người dân, người này cũng nghèo đến mức không có chăn đắp, rét quá phải lấy một mảnh gỗ làm chăn.
    Khi tên trộm mò vào lục lọi, người đắp chăn gỗ bảo hắn:
    Chẳng có đ éo gì đâu, mày đi ra đi không tao tung cái chăn là mày bể cái quần đó con.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Động cơ con...
    Một đoàn khách du lịch đi tham quan, khi đi qua 1 cây cầu, một cô chân dài không may rớt tòm xuống sông.
    Trong khi mọi người đang luống cuống không biết phải làm thế nào, thì ..ùm, một bác già cỡ chừng 65-70 tuổi lao xuống sông, cứu được cô chân dài mang vào bờ.
    Mọi người rất cảm phục về hành động này của bác già, xúm lại khen ngợi, một cô phóng viên rẽ đám đông tiến về chỗ bác già đang thở hổn hển vì mệt, phỏng vấn nhanh: Xin bác cho biết, động cơ nào đã khiến bác nhảy xuống sông cứu cô gái.
    Bác già: Động cơ con mẹ gì, có thằng ******** nào đẩy... tao... xuống...đấy..chứ.
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai con khỉ
    Thầy giáo ( nhỏ nhẹ ) : Em cho thầy biết, 1 với 1 là mấy?
    Học sinh ( từ tốn ): Em thưa thầy, 1 với 1 là 1.
    Thầy giáo ( giật mình ): Hả, 1 với 1 là mấy?
    Học sinh ( vẫn từ tốn ): Dạ thưa thầy, 1 với 1 là 1.
    Thầy giáo ( gầm lên ) : Thế tao với mày là mấy, con khỉ
    Học sinh ( thong thả ): Thưa thầy em với thầy là hai con khỉ
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    MẤY CÁI LỖ THỦNG
    Có hai người bạn rất thân, một anh làm nghề thày giáo gương mẫu, một anh làm nghề ký giả, ăn chơi trác táng, chính hiệu tứ đổ tường.
    Lúc chết anh thày giáo được lên thẳng Thiên đàng hưởng phúc lộc. Sau một thời gian an nhàn, anh xin phép vị thánh cái quản Thiên đình cho đi tìm bạn.
    Đi qua vài tầng địa ngục, anh thấy người bạn ký giả ngồi tại một bàn riêng, trước mặt anh có mấy chai rượu ngon, chung quanh anh là mấy nàng hầu xinh tươi mơn mởn. Anh bạn từ thiên đàng xuống ngạc nhiên hỏi:
    - Anh thật sướng suốt đời, trên dương thế cũng rượu chè, trai gái, xuống hỏa ngục, cũng trai gái rượu chè, sướng hơn chúng tôi trên thiên đàng nhiều, như vậy mà sao thấy anh không vui ?
    Anh kia buồn bã trả lời:
    - Vui cái nỗi gì, ở chốn địa ngục họ chỉ làm cho mình thèm mà chết. Mấy chai rượu này thì đều có lỗ lũng phía đít chai, còn mấy cô em kia, dưới đáy chẳng hề có một lỗ hổng.
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:
    - Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!
    - Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? - cô gái tức giận.
    - Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm!
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học hành của con trẻ !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bố đang ngồi nói chuyện với khách, thấy con trai đang học lớp 3 đi học về liền kéo ngay con ra khoe với khách con mình học giỏi.
    Bố: Hôm nay đi học toán con được mấy điểm ?
    Con: 2 điểm ạ.
    Bố: Tại sao lại chỉ có 2 điểm?
    Con: Cô giáo hỏi con, 2 cộng 3 bằng mấy, con trả lời bằng 5. Sau đó cô giáo lại hỏi thế 3 cộng 2 bằng mấy...?
    Bố: Thế mày trả lời bằng mấy?
    Con: Con bảo khác đ.. gì nên cô giáo cho con 2 điểm.
    Bố: Thể dục đc mấy điểm?
    Con: Dạ 2 điểm.
    Bố: Tại sao chỉ có 2 điểm?
    Con: Dạy đi đều cô giáo bảo "chân trái giơ lên đồng thời giơ chân phải lên"...
    Bố (buột mồm): Thế thì đứng bằng con ... à?
    Con: Thì con cũng nói thế nên cô giáo cho con 2 điểm!!
    Bố: Thế văn được mấy điểm?
    Con: Cũng hai điểm.
    Bố (tức giận): Tại sao cũng chỉ 2 điểm?
    Con: Cô giáo bảo đặt câu với từ cô giáo, con đặt "cô giáo là con đĩ". Cô giáo cho con 2 điểm và bảo con lên gặp thầy hiệu trưởng.
    Bố: Thế thầy hiệu trưởng bảo gì?
    Con: Thầy cho con 2 nghìn và bảo con cho địa chỉ nhà cô giáo !!!???
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Một con kiến cùng 1 con voi yêu và cưới nhau, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn của bạn bè. Chẳng may đêm tân hôn voi lên cơn đau tim và qua đời, Kiến than: "1 phút nông nổi giờ mình phải bỏ cả đời đào huyệt cho hắn"
    Thương thay!!!!!
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    CAI SỮA
    Một gia đình trẻ có em bé đến ngày cai sữa .Một hôm có khách là một cô gái trẻ đến chơi nhà,người khách mới hỏi thăm gia chủ:
    -Thế chị cai sữa cháu bằng cách bôi nhọ nồi vào'''' ngực'''' à?
    Chủ nhà vô cùng ngạc nhiên và pha lẫn thích thú:
    - Ừ đúng rồi, mà sao chị biết tài quá vậy?
    Người khách mỉm chi trả lời rằng :
    -Tại lúc tới đây em thấy miệng anh nhà có nhọ nồi

Chia sẻ trang này