1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Vợ nói với chồng:
    Em không thể hiểu nổi anh. Tại sao cùng một món ăn mà thứ 2 anh khen ngon, thứ 3 anh khen ngon, thứ 4, thứ 5 anh khen ngon. thứ 6 anh cũng khen ngon... thế mà đến thứ 7 anh lại bảo là không ngon???
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Câu cá
    người qua đường thấy 1 người đàn ông ngồi câu cá bên một vũng nước ven đường.Mọi người đều nghĩ ông ta bị tâm thần. có người tội nghiệp đến cho ông ta ít tiền và hỏi chuyện:
    - Ông đang câu cá àh? Ông câu thế này có được nhiều cá không?
    người kia nhận tiền, cảm ơn và trả lời:
    - Từ sáng đến giờ, ông là con thứ mười.
  3. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Một phóng viên về một vùng nông thôn để viết bài về đời sống. gần đến nơi anh hỏi một phụ nữ đường tới uỷ ban xã, trả lời:
    - *** biết.
    hơi bất ngờ. nhưng anh vẫn đi tiếp. gặp một ông già, anh lại hỏi đường. Ông già buông câu:
    - biết, mà *** chỉ.
    phóng viên, nhà báo bực quá, phải tự mình lần mò cuối cùng cũng tới được uỷ ban. Phàn nàn với chủ tịch xã:
    - sao người dân ở đây hay nói tục quá? chính quyền không giáo dục cho bà con?
    chủ tịch xã phân trần:
    - chúng tôi tuyên truyền giáo dục nhiều chứ. Nhưng nói mãi mà chúng nó *** nghe.
  4. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chuện cổ tích.

    Trong khu rừng nọ có rất nhiều loài vật chung sống. Một hôm bỗng xuất hiện một con sư tử hung ác. Sư tử bắt tất cả dân trong rừng mỗi ngày phải nộp một con thú để nó ăn thịt. các loài vật họp nhau lại quyết định quay vòng trong 1 năm và mỗi ngày đến lượt ai thì người ấy phải nộp mạng. nhưng trước khi chết được phép kể một chuyện cười. nếu tất cả đều cười thì sẽ được tha mạng, chờ đến năm sau.
    Một hôm, đến lượt con thỏ. nó kể một chuyện rất hay. tất cả không ai nhịn được cười. nhưng chỉ có mỗi mình con Bò im lặng không cười gì cả. Thế là thỏ bị sư tử ăn thịt.
    Hôm sau. đến lượt con lừa. Lừa kể chuyện xong mà chẳng có ai cười. Bỗng nhiên con bò cười ha ha ...Mọi loài ngạc nhiên hỏi Bò: lừa kể chuyện có gì buồn cười đâu mà mày cười?
    Bò trả lời: chuyện thỏ kể hôm qua buồn cười quá...
  5. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    - Hỏi : Đàn ông độc thân và đàn ông có vợ ai hiểu
    phụ nữ hơn ?
    -Đáp : Đàn ông độc thân .
    -Hỏi : vì sao ?
    -Đáp : Nếu không thì họ đã cưới vợ ...
  6. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là những câu chuyện cười sau 1 phút nè.
    Chuyện thứ nhất:
    Có 3 người đàn ông đi lạc vào rừng và bị thổ dân ăn thịt người bắt làm tù binh. Tuy nhiên vị tù trưởng của những thổ dân ăn thịt người này cho họ một cơ hội sống sót. Họ phải đi vào rừng kiếm loại quả gì đó mà khi nhét 10 quả vào mồm cùng một lúc mà không được tỏ một thái độ gì.
    Người thứ nhất cầm về 10 quả táo. Nhét được quả thứ 2 mồm anh ta đã phồng lên, 2 mắt lồi ra đau quá không chịu được anh ta phải nhổ quả táo ra. Thế là bị ăn thịt.
    Người thứ 2 cầm về 10 quả nho. Anh ta thong thả cho những quả nho vào mồm. Đến quả thứ 9, mọi người đều ngỡ anh ta sẽ thoát chết. Đang nhét quả thứ 10 chợt anh ta phì cuời. và cũng bị ăn thịt.
    Trên thiên đường, hai anh này gặp nhau. Anh thưc nhất hỏi anh thứ hai:" sao mày đã cho được 9 quả nho vào mồm rồi mà không cố cho nốt một quả có phải là thoát chết rồi không".
    Anh thứ 2 trả lời: "Thì thế, mọi chuyện đang ngon lành thì tao không nhịn được cười khi nhìn thấy thằng về sau tao cầm về 10 quả dứa"
    ================================================================
    Chuyện thứ 2:
    Chuyện xảy ra ở một nhà tù nữ.
    Quản giáo thông báo cho các tù nhân nữ tại cuộc họp thường nhật.
    - Chúng ta có một tin vui và một tin buồn. Các cô muốn nghe tin nào trước?
    - Tin vui trước đi ạ. Các tù nhân nữ đồng thanh trả lời.
    - OK. Tin vui là nhà tù chúng ta vừa nhập về một con-te-nơ dưa chuột, quả nào quả ấy to như bắp tay.
    Cả nhà tù như vỡ ra trong tiếng reo hò của các nữ tù nhân
    - Thế còn tin buồn?
    - Tất cả chúng đã bị cắt ra thành lát...!
    ================================================================
    Chuyện thứ 3: chuyện này xảy ra tại một tu viện.
    Đức Cha đáng kính đang thay quần áo thì đột ngột xơ bước vào. Hết sức ngạc nhiên, xơ chỉ vào cái " ấy" của Cha lắp bắp hỏi: " Cái gì đây, thưa Cha?"
    " Đó là 1 con quỷ"
    Vào một ngày khác, xơ đang thay quần áo, cũng không may, Đức Cha đẩy cửa bước vào. Cha chỉ vào " chỗ kín" của xơ và hỏi: " Cái gì đây?"
    - Thưa Cha, đó là địa ngục ạ.
    - Xơ có nghĩ chúng ta nên nhốt con quỷ vào địa ngục không?
    ================================================================
    Hai vợ chồng nhà nọ có đứa nhỏ học lớp 4. Để tránh cho con những điều không tốt, hai vợ chồng nhà này gọi lái " chuyện ấy" là giặt quần áo.
    Một hôm, hai vợ chồng cãi nhau vợ đuổi chồng ra phòng khách nằm còn mình chốt cửa phòng riêng lại. Đêm, nằm lạnh lại đã quen hơi vợ nên người chồng dẹp tự ái đến gõ cửa phòng ngủ.
    - Mình ơi cho anh vào với, ngoài này lạnh lắm. Cho anh vào " giặt quần áo" với.
    Người vợ nghe thấy nhưng trong lòng vẫn thấy giận chồng nên không mở cửa và nói với ra:
    - Giặt giũ gì! Máy giặt hỏng rồi, không giặt giũ gì hết.
    Người chồng năn nỉ mấy câu không thấy vợ mở cửa bực mình ra phòng khách nằm không thèm gọi nữa.
    Người vợ thấy chồng không gọi nữa nghĩ cũng thấy tiếc vì có lẽ mình đã làm hơi căng, mà cơ bản là cũng thấy nhớ chồng. Nghĩ thế, vợ mở cửa ra gọi chồng:
    - Vào đi anh, vào em cho "giặt quần áo"
    Chồng lúc ấy gặt phắt tay vợ ra:
    - Thôi không cần, cảm ơn cô. Máy giặt hỏng nên tôi giặt bằng tay rồi.
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Ngẩu Pín ....
    Nước Tây Ban Nha nơi nổi tiếng về đấu bò tót .Có rất nhiều
    hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi
    thua trận .Một người đàn ông nọ ,thường xuyên đến quán
    hàng ăn món ngẩu pín . Nhưng một hôm , khi ông gọi món
    mà mình ưa thích như thường lệ,thì thấy thất vọng vô cùng .
    vì ngẩu pín quá bé !Ông liền thắc mắc với người hầu bàn .
    Người hầu bàn trả lời:
    -Thưa ngài ,hôm nay con bò thắng ...
  8. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hay quá :D em xin góp 1 list truyện cười của của em :
    http://tugia.com.vn/index.php?module=news&task=viewNews&nid=11
  9. muathucauca

    muathucauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  10. hoangnhi99

    hoangnhi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều mà chưa tham gia bài nào hôm nay thử phát.
    Nhân ngày cá tháng 4 chàng và nàng đi chơi rồi vào nhà nghỉ để làm chuyện "ấy". Sau khi làm xong chàng hỏi nàng "Em thấy hôm nay thế nào?". Nàng trả lời "Ôi anh yêu hôm nay anh là người đàn ông thật tuyệt". Chàng trai thất thật là hãnh diện và nói " E có biết hôm nay là ngày gì không?" và rút ra đưa cho nàng 1 quả dưa chuột thật lớn.

Chia sẻ trang này