1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0


    Quan toà và Bị cáo !
    Quan toà hỏi bị cáo :
    -Bị cáo ,khi anh nhận được chiếc nhẫn này,tại
    sao anh không nộp cho cảnh sát ?
    -Đâu cần thiết phải làm như vậy, vì ở mặt trong
    chiếc nhẫn có ghi dòng chữ " Mãi mãi là của
    anh " mà .
    -Quan toà !!!
  2. virgo308

    virgo308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay lắm tiếp tục phát huy nha
  3. virgo308

    virgo308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Góp 1 chuyện nè
    Trong 1 cuộc thi thần đồng ,có 3 thần đồng của 3 nước Mĩ, Anh , và Việt Nam. Đầu tiên , thần đồng của Mĩ ra trước , đó là một cậu bé 3 tuổi , cậu bảo các giám khảo ra các đề toán và ngồi giải ra tất cả , rất nhanh gọn và chính xác , tất cả khán giả có mặt rất khâm phục . Cậu bé người Anh đi ra , cũng là một cậu bé 3 tuổi , cậu bé bắt đầu trổ tài , cậu chơi bản nhạc của Moza rồi Bethoven và nhìu nữa , rất thuần thục và hay chẳng khác gì một nghệ sĩ cao tuổi bậc thầy cả .Tất cả khán giả đang xôn xao kô biết chức vô địch sẽ vào tay cậu bé nào trong 2 cậu bé kia vì những gì chúng làm quả thật khó có ai hơn .Lúc này , cậu bé Việt Nam đi ra , đây là cậu bé một tuổi , ngay lập tức cậu bé rút trong túi một cái di động và bấm số :" A lô , kưng đó hả , anh nè kưng .Cứ theo hẹn như cũ nha kưng , uhm , khách sạn .... anh sẽ bảo ba đến đón kưng .Sao hả? Chà, kưng phải nghe thần đồng nói chứ , anh đã bảo là tuổi chúng mình không dùng bao cao su .Vậy nha kưng , đêm nay gặp lai .Chụt chụt chụt, iu kưng nhìu .Khán giả & giám khảo : 0_0 .
  4. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    truyện hay lắm, tiếp tục đi bạn
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phát huy đi bạn!
  6. hungsim

    hungsim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    "Thật thà " !
    Có một anh chàng ra mắt bố vợ.Anh gặp ông bố là
    người chuyên nói về đạo đức.Ông hỏi:
    -Nếu có 2 túi, một túi đựng tiền,một túi đựng đạo
    đức,thì anh chọn túi nào ?
    -Con sẽ chọn túi tiền ạ !Anh chàng nhanh nhảu trả
    lời.
    -Thanh niên các anh thời nay chán thật.Cái quan
    trọng nhất của con người ta là đạo đức thì các
    anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi
    đạo đức .
    -Con nghĩ là ai thiếu cái gì thì nhặt cái nấy ạ .
    Anh chàng thật thà trả lời ...
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Quả này chắc ống bố vợ "đổ" luôn các bác nhẩy!
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    post tiếp đi mấy bạn
  10. unclebanana

    unclebanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui cùng các bạn hai mẩu truyện liên quan đến học đường
    1. Cất "tài liệu" đi:D
    Vào đầu tiết Sinh Học lớp 9, cô giáo kiểm tra bài cũ thế là cô gọi một em học sinh nam lên trả bài. Cô giáo đưa ra câu hỏi: "Em hãy trình bày bộ phận sinh dục nữ". Do cậu này chưa ôn bài ở nhà nên ấp a ấp úng không biết trả lời ra sao. Thấy vậy cô bạn gái ngồi cùng bàn thương bạn không trả lời được sẽ bị điểm kém nên tụt quần, bạnh chân ra và chỉ vào... nhằm nhắc bài bạn. Ai dè bị cô giáo phát hiện cô quát "Em kia! Ai cho em nhắc bài bạn. Cất "tài liệu" đi!":D:D:D.
    2. Thanh tra giáo dục:D:D:D
    Trong một tiết học có đoàn thanh tra vào dự giờ, cô giáo đang say sưa giảng bài thì phát hiện có một em học sinh ngồi cuối lớp gần ngay đoàn thanh tra mà cứ nói chuyện và làm việc riêng. Thấy vậy cô rất bực mình và gọi em đó đứng lên và cô hỏi "Em hãy nhắc lại những gì cô vừa nói". Cậu bé gãi đầu gãi tai rồi trả lời cô giáo "Thưa cô, cô vừa giảng đến đoạn: Ngực cô giáo ngon thế nhỉ!". Cô giáo nghe xong tức quá mặt đỏ tía tai và đuổi học sinh đó ra khỏi lớp. Trước khi ra khỏi cửa lớp cậu ta ngoái lại nhìn mấy vị thanh tra và hậm hực nói "Nhắc thế mà cũng đòi nhắc":D:D:D:D:D=))

Chia sẻ trang này