1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chỉ cười -sau 1 phút !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chuhoanganh, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UyenUyenTranUyenUyen

    UyenUyenTranUyenUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bạn C.H.A. sưu tầm nhiều truyện cười rất hay .
    Xin góp một mẩu chuyện vui .
    Chồng đang đọc báo,quay sang nói với vợ:
    -Báo chí cho biết hút thuốc lá nhiều có hại !
    -Vậy đừng hút nữa .
    -Báo cũng nói uống rượu không tốt .
    -Vậy ông đừng uống nữa .
    -Báo còn nói"quan hệ" vợ chồng nhiều làm mất sức...
    -Vậy thì đừng đọc báo nữa !
    .
  2. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cô gái hớn hở nói với bạn trai :
    Anh ơi mình có tin vui.
    Chàng trai mặt xanh như đổ chàm.......Xỉu.
  3. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Ngỏ Ý
    -Chiều qua hình như anh ấy đã ngỏ ý muốn hỏi cưới mình.
    -Sao lại hình như ?
    -Vì anh ấy đã nói :"Em này,anh nghĩ đã đến lúc chúng ta
    nên kết thúc tình bạn ở đây thôi !"
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    "Dưa góp" 1 bài chơi:
    Có 4 nữ tu sĩ trẻ sống chung trong một tu viện, họ chơi rất thân với nhau, chuyện gì của nhau họ cũng biết. Một hôm trên đường đến nhà thờ lớn, không may họ bị thiệt mạng trên một chuyến xe buýt .
    Sau khi chết họ được lên thiên đàng, ngay cổng thiên đàng họ gặp thánh Peter đang đứng chờ. Thánh Peter cất tiếng: "Các con ở dưới trần gian ít nhiều cũng có lần mắc tội, hãy xưng tội để ta rửa tội cho rồi mới được vào thiên đàng. Nào! Lần lượt từ người gần nhất!".
    Nữ tu sĩ thứ nhất trình bày: Con nhớ có một lần đi xe buýt, con đã lỡ để chạm một ngón tay của con vào cái "ấy" của một người đàn ông.
    Thánh Peter trả lời: Không sao, con đưa ngón tay đây để ta rửa trong chậu nước thánh này!...
    Đến lượt nữ tu sĩ thứ hai: Con nhớ có một lần đi tới trại trẻ mồ côi, con đã lỡ dùng bàn tay phải của con... với ông trưởng trại trẻ mồ côi...
    Thánh Peter độ lượng đáp: Không sao, con đưa bàn tay đây để ta rửa trong chậu nước thánh này là xong!...
    Nữ tu sĩ thứ ba vừa định trình bày: Con nhớ có một lần......
    Chưa kịp nói xong thì Nữ tu sĩ thứ tư đã nhảy lên tranh giành, đòi trình bày trước. Thánh Peter cau mặt nói: "Con làm cái gì thế? Phải xếp hàng theo thứ tự chứ, đây có phải cái chợ đâu?".
    Nữ tu sĩ thứ tư sụt sùi: "Dạ, con biết ạ! Nhưng con phải xúc miệng trước khi nó nhúng cả mông vào chậu nước thánh!"
  5. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    được
  6. dangk47cc

    dangk47cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ha ha hay quá, buồn cười quá
  7. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    tóc àh
  9. ruby198x

    ruby198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0


    Hay quá
  10. tranminh2406

    tranminh2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    2 ông say sau cơn nhậu loạng choạng về nhà. Trên đường đi 2 bác nhà ta loạng quạng thế nào rơi luôn xuống cái hố của bọn điện lực đào để chôn cột điện. Sau một hồi loai hoay và vẫn không nghĩ được cách nào để trèo lên, 2 bác đã đi đến một thống nhất: "Nốt lần này mà tao với mày vẫn không trèo lên được khỏi cái hố này thì về miẹ nó nhà mà ngủ cho nó sớm nhá". :D

Chia sẻ trang này