1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"chuyện chị thỏ bông" - truyện ngụ ngôn dành cho người lớn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _mercury_tanana_, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Uhm, dzui quá. Thế là cô Mẹc đã nhận hai học trò là em và bạn Vict. Như vậy là mấy hôm nữa em gặp cô phải hôn???
    Ờ, mà xưng hô cô-em thôi, ai lại xưng hô cô-con bao giờ. Người ta có câu : "Cô cô con con mon men chồng vợ". Nên em thấy cô khôn thí mồ.
    Nhưng mà cô sẽ dạy tụi em bao nhiêu phần trăm lý thuyết, bao nhiêu phần trăm thực hành đây?
    Hồi hộp quá !!!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    "Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" là tựa đề của một cuốn sách hay, hình như có lúc cứ ngự trị hàng tháng trên đầu giường nhà mình mà cũng chẳng cất đi. Đó là tập tản văn được tập hợp lại từ các bài báo của nhà văn Phan Thị Vàng Anh dưới bút danh Thảo Hảo (nghe cứ như tên Trung Quốc ý nhỉ! ). Với bút pháp tự nhiên, sắc gọn, những vấn đề xã hội được cập nhật (tại thời điểm viết) được Thảo Hảo phân tích rất sắc sảo và không rườm rà. Một cuốn sách đáng đọc!
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mec dạy cho eng cách post bài nhanh với.... và cách hun nữa... Bạn mẹc giỏi quá cơ...
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn Mec đừng copy từ các trang Web xuống nữa, tự nghĩ ra viết đi.... đọc tren Net nhiều, chán thí mồ...
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ặk.... đêm dài lắm mộng
    Tất cả bài viết ko phải của Mercury tôi, tôi đều ghi rõ nguồn phía dưới, chẳng dám nhập nhằng học hỏi là điều tốt, còn suốt ngày soi mói và đá cạnh góc nhau thì (có lẽ) chẳng hay chăng
    mà có lẽ nguồn của bài này cũng đã bị nhập nhằng, nhưng vì người viết bài là một người cực kỳ uy tín và bản thân tôi rất khâm phục vì trí tuệ và độ cool của người đó, nên sẽ ko phản hồi lại như người bạn thân mến này vừa phản hồi tôi Điều đó người ta hay gọi bằng từ "xét nét" Tôi nghĩ mình đủ độ thoáng để ko phải hành động đúng nghĩa 2 chữ đấy
    quan trọng là nội dung, chứ ko phải hình thức... đúng là phụ nữ chả trách...
    thế nhé, cứ lướt cho đỡ váng bụi bạn hiền nhé...
    Trân trọng,
    Mercury Tanana
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mec nóng tính thí mồ
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko dám!
    đấy là tớ "đề phòng kẻ gian"
    thế nhé!
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    ặk.... đêm dài lắm mộng
    Tất cả bài viết ko phải của Mercury tôi, tôi đều ghi rõ nguồn phía dưới, chẳng dám nhập nhằng học hỏi là điều tốt, còn suốt ngày soi mói và đá cạnh góc nhau thì (có lẽ) chẳng hay chăng
    mà có lẽ nguồn của bài này cũng đã bị nhập nhằng, nhưng vì người viết bài là một người cực kỳ uy tín và bản thân tôi rất khâm phục vì trí tuệ và độ cool của người đó, nên sẽ ko phản hồi lại như người bạn thân mến này vừa phản hồi tôi Điều đó người ta hay gọi bằng từ "xét nét" Tôi nghĩ mình đủ độ thoáng để ko phải hành động đúng nghĩa 2 chữ đấy
    quan trọng là nội dung, chứ ko phải hình thức... đúng là phụ nữ chả trách...
    thế nhé, cứ lướt cho đỡ váng bụi bạn hiền nhé...
    Trân trọng,
    Mercury Tanana
    [/QUOTE]
    @Bê: Sao Bê bảo bạn Mẹc nóng tính? Cô chả hỉu bạn í viết gì nữa cơ mờ!?
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn Mec sợ "vấp ngón chân cái" đấy ạ!
    Bạn Mec "đề phòng kẻ gian" tham lam lấy những kiến thức trên nét làm của riêng đấy cô ạ! Bạn Mec nói thế
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    có thâm kiến gì hay thì bạn hiền mở mắt cho tớ nhé... ko dám làm phiền bước chân lữ hành của bạn vào đây rồi phán cho kẻ ngu muội này một câu vàng ngọc thế rồi lại quay lưng dứt áo ra đi... Có lẽ tớ chưa quen với phong cách "mã nguồn mở" như thế... Bạn hiền thông cảm!

    @ đàn em thân iu
    tại đi học nghe gọi bằng "cô-con" và "thầy-con" quen rùi --> ko biết phong tục ngoài ta lại khác thế vậy cô cũng nhập gia tuỳ tục nhé
    Hôm nay tiếp tục tiết học thứ 2
    Cách làm phong phú 3 tiếng kinh điển
    Afrika Ek het jou lief
    An-ba-ni Te dua
    Ả rập Ana behibak (với nam giới)
    Ả rập Ana behibek (với phụ nữ)
    Ac-mê-ni Yes kez sirumen
    Bambara M''bi fe
    Bangla Aamee tuma ke bhalo aashi
    Bê-la-rút Ya tabe kahayu
    Bisaya Nahigugma ako kanimo
    Bun-ga-ri Obicham te
    Campuchia Soro lahn nhee ah
    Quảng Đông (Trung Quốc) Ngo oiy ney a
    Catalan T''estimo
    Cheyenne Ne mohotatse
    Chichewa Ndimakukonda
    Corsican Ti tengu caru (với nam giới)
    Creol Mi aime jou
    Croat-ti-a Volim te
    Séc Miluji te
    Đan Mạch Jeg Elsker Dig
    Hà Lan Ik hou van jou
    Anh I love you
    Quốc tế ngữ Mi amas vin
    Estonian Ma armastan sind
    Ê-ti-ô-pi-a Afgreki''
    Faroese Eg elski teg
    Farsi Doset daram
    Phi-líp-pin Mahal kita
    Phần Lan Mina rakastan sinua
    Pháp Je t''aime
    Xen-tơ Ta gra agam ort
    Tiếng Anh cổ Mikvarhar
    Đức Ich liebe dich
    Hy Lạp S''agapo
    Gujarati (thuộc Ấn Độ) Hoo thunay prem karoo choo
    Hiligaynon Palangga ko ikaw
    Hawaii Aloha wau ia oi
    He-brơ (Do Thái cổ) Ani ohev otah (với phụ nữ)
    He-brơ (Do Thái cổ) Ani ohev et otha (với nam giới)
    Hiligaynon Guina higugma ko ikaw
    Hin-đi (Ấn Độ) Hum Tumse Pyar Karte hae
    Hmong Kuv hlub koj
    Hopi Nu'' umi unangwa''ta
    Hung-ga-ri Szeretlek
    Aixơlen (thuộc Băng đảo) Eg elska tig
    Ilonggo Palangga ko ikaw
    Indonesia Saya cinta padamu
    Inuit Negligevapse
    Irish (thuộc Ai-len) Taim i'' ngra leat
    Ý Ti amo
    Nhật Bản Ai****eru
    Kannada (thuộc miền Nam Ấn Độ) Naanu ninna preetisuttene
    Kapampangan Kaluguran daka
    Kiswahili Nakupenda
    Konkani Tu magel moga cho
    Triều Tiên Sarang Heyo
    La-tin Te amo
    Latvia (Ban-tíc) Es tevi miilu
    Lebanese Bahibak
    Lát-vi Tave myliu
    Mã-lai Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
    Malayalam Njan Ninne Premikunnu
    Tiếng Quan Thoại (Trung Quốc) Wo ai ni
    Maratha (Trung Ấn Độ) Me tula prem karto
    Mohawk (thổ dân Bắc Mỹ) Kanbhik
    Ma-rốc Ana moajaba bik
    Nahuatl Ni mits neki
    Navaho Ayor anosh''ni
    Na-uy Jeg Elsker Deg
    Pandacan Syota na kita!!
    Pangasinan Inaru Taka
    Papiamento Mi ta stimabo
    Persian (thuộc Ba Tư) Doo-set daaram
    Pig Latin Iay ovlay ouyay
    Ba Lan Kocham Ciebie
    Bồ Đào Nha Eu te amo
    Roma Te ubesk
    Nga Ya tebya liubliu
    Scot Gaelic (thuộc Xen-tơ) Tha gradh agam ort
    Xéc-bi Volim te
    Setswana Ke a go rata
    Sindhi Maa tokhe pyar kendo ahyan
    Sioux Techihhila
    Slô-vác Lu`bim ta
    Xlôven (Nam Tư) Ljubim te
    Tây Ban Nha Te quiero / Te amo
    Ban Tu (Đông Phi) Ninapenda wewe
    Thụy Điển Jag alskar dig
    Thụy Sĩ/Đức Ich lieb Dich
    Tagalog Mahal kita
    Taiwan Wa ga ei li
    Tahitian Ua Here Vau Ia Oe
    Ta-min (Nam Ấn Độ và Sri lăng-ca) Nan unnai kathalikaraen
    Telugu Nenu ninnu premistunnanu
    Thái Chan rak khun (với nam giới)
    Thái Phom rak khun (với phụ nữ)
    Thổ Nhĩ Kỳ Seni Seviyorum
    Ucraina Ya tebe kahayu
    Urdu (họ hàng với tiếng Hin-du) mai aap say pyaar karta hoo
    Việt Nam Anh yêu em (với phụ nữ)
    Việt Nam Em yêu anh (với nam giới)
    Xứ Wales ''Rwy''n dy garu
    Đức (cổ) Ikh hob dikh
    Yoruba Mo ni fe
    ----------------
    ặk ặk... có mấy nước lạ lắc cô chưa kịp thẩm định độ chính xác... các con, xí nhầm, các em nghiên cứu thêm vậy nhé! học theo chương trình cải cách -học sinh làm nền tảng mừh
    c ya!! hẹn các em bài học tới

Chia sẻ trang này