1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    XẠO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
    Chị chú mà "xinh ơi là xinh" rồi mấy thằng ve vãn, có thằng đi cả ô tô nữa thì chú đừng có mơ nhé!
    Lại còn đi vũ trường nữa chứ chị chú "có hành động tỏ lòng yêu thương" giữa chốn public nữa chứ, ôi làm gì mà con người ta lại có thể say đến không biết gì như thế chứ. Con nhà lành gì mà như **** ấy!!!!!!!!!!!
    Sorry nếu có làm chú buồn nhưng tình hình là fét rồi đấy!!!!!!!!
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có hương vị fét rồidù chuyện không vui thì sau này bác nên kể chuyện thật đi
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để yên cho chú ấy viết đoạn cãi nhau.. trong đoạn cãi nhau chú bị chị ấy tung Giáng Long Thập Tát Chưởng đến Tẩu Hoả Nhập Ma thì vui.. he he <dạo lày mình bạo nực ghê>
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ôi vừa đi uống cốc nước về lại nhảy ngay vào cái PC...gặp fải 2 cái comment này nản quá nhỉ!
    Bác nào ở đấy làm thiết kế showroom hay sân khấu không???Sản phẩm cuối cùng chỉ cần được như 70% layout 3D là chấp nhận được rồi!
    Chuyện của tôi cũng thế! Chỉ cần giống với đời thực 70% thôi, tôi là thật, chị tôi là thật, chúng tôi đang ở đâu đó trong cái HN này, mà các bác cứ tin là thật đi, sẽ thấy hấp dẫn hơn! Có cần tôi fải cho cái chữ ký của tôi to hơn nữa không ????comment những gì tích cực hơn đi, Bởi vì chuyện này sẽ càng ngày càng mang hương vị fét đấy! Đừng tin là không thật nhé! Thân!
  5. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như những gì chú em kể thì nhận định của anh về một cuôc chơi tình ái là vô cùng đúng đắn
    VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG NÀO ĂN ỐC, QUAN TRỌNG LÀ THẰNG NÀO ĐỔ VỎ
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Còm men nào! Bù cho sáng thì mạng chập chờn, trưa thì đi ăn trưa rồi cà phê cà pháo buôn dưa lê với... cậu em cùng cty.hihi.cậu em này sắp cưới một... chị hơn cậu ý 2 tuổi. Chắc cậu ý sẽ vào đây góp vui.kakakeke
    @Chú tuananh83 này nhá. Chị trả nhời thẳng vào câu hỏi của chú mà chả được câu cảm ơn. Hơi bực nhá. May mà thấy chú vẫn bi bô đều đều nên hết bực. Thôi thì coi như thằng cu đang mấu hừng hực văn học quên mất cũng chả sao.
    Trong lúc chờ xem chị em nhà cậu cãi nhau hục hặc thế nào, trả nhời vụ quà SN mới được (ực... 3 tuần nữa SN mình...ực). Nói chung mỗi người mỗi tính, làm seo biết cô chị của cậu thế nào mà comment. Còn riêng với tôi, từ lâu ruồi vẫn mơ tưởng một trong 2 variante thế này:
    1. Ký nhận hoa mỏi cả tay (hoặc là ở nhà thấy hàng xóm mù mắt vì hoa được bưng đến nhièu quá, hoặc là ở cơ quan thì đồng nghiệp lác xệch vì hoa... cũng được bưng đến nhièu quá) rồi đến tối sánh vai nhau giữa bạn bè.
    2. Một cái du thuyền được "bánh bao" chỉ riêng đôi ta ---> một bữa tối trên boong lung linh ánh đèn màu, ánh sao và ánh nến ---> một điệu xì lô người ngợm sát sàn sạt dập dìu ----> một... tỷ cái hôn nồng nàn ----> happy night without viagra
    Đấy là mơ ước từ thuở trẻ trung bẻ gẫy sừng trâu. Bây giờ già hơn mơ đơn giản hơn, là trong bữa tối có nến và hoa (ở Sofitel chẳng hạn), chàng thông báo vừa chuyển vào tài khoản một dãy khoảng 8 con số .
    Ôi chết cười. Vì cái chuyện của chú này mà mình đâm ra cũng buôn chuyện gớm thật.
    Thôi té để tối comment tiếp!
    À quên, tuânnh83 nhớ này. Chị gái yêu em giai ít tuổi hơn thì không phăm phăm mà yêu như thường được, mà chắc chắn phải dò dẫm e dè một chút. Những cái lãng mạn có vẻ "phi lý" mà em kể thì chị tin là nó có thể có thật lắm. Các chị gái luôn tỏ ra dạn dĩ, để rồi lúc yêu điên lên thì lại tỏ ra bất cần, tỏ ra có đầy giai xung quanh... bởi chị gái sợ tình yêu này sẽ không đi đến đâu, phải tự bảo vệ trái tim mình khỏi đau khổ bằng cách bất cần như vậy. Thực ra đó là điều có thật, và chàng trai yêu thật lòng hãy giúp chị gái thoát khỏi mớ bòng bong đó.
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điều ngốc nhất mà gà hay phạm phải là bỏ rơi bạn gái của mình. Trong hoàn cảnh đó mà cậu còn nghĩ được đến cái chuyện đi thanh toán tiền thì quả thật cậu hơi bị... máu lạnh. Bình thường thì ai cũng có thể tỏ ra quan tâm đến người mình yêu nhưng... trong những hoàn cảnh khác thường thì hành vi của người chu đáo và người hời hợt sẽ khác nhau một trời một vực. Cậu vẫn còn chưa đủ "người lớn" để người ta gọi bằng "anh" nên cần phải biết cách... "uống cà phê không đường" thêm đi nhá !
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định kể với các bác ở đây ,dù cách đây gần 2 năm rồi và thật 100% em ở Hn còn "chị" tên là Lương ở NamĐịnh
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 03/11/2006
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mà cậu vẫn còn tin rằng hôm ấy chị của cậu say rượu vì vui thì cậu hơi bị... ngây thơ đấy ! Thực chất là chị ấy buồn lắm vì hành động bỏ ra ngoài của cậu. Hix... chỉ vì cái lý do cỏn con là "nhạc ầm ỹ" mà cậu bỏ mặc người ta giữa buổi tiệc sn thì còn nói gì đến cái chuyện "đồng cam cộng khổ" rồi thì là "niềm vui lớn nhất là mang lại niềm vui cho người mình thương yêu". Thật sự cậu vẫn còn ích kỷ trong tình yêu lắm.
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Éc éc... mở topic khác đi bạn, kể chung khó theo dõi lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này