1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn comment của chị ạ! Đúng là đàn bà ai cũng muốn mình làm nữ hoàng...
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thằng em viết tiếp đi, cố gắng len nhé
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do cơm áo gạo tiền mà sắp tới em fải xa HN 2 tuần! Buồn lắm! Vừa nhận đươc tin xong...vì thế em sẽ cố gắng trong đêm nay kể hết chuyện của em để không fụ lòng mọi người đã theo dõi. Sẽ fịa ra 1 cái kết thúc đẹp đẹp mở mở để đến lúc về còn có cái mà kể tiếp!
    Có nhiều người pm em hỏi lý do là tại sao lại viết topic này : Lý do ah? nhiều lắm
    - Yêu quá! Thì fải tìm chỗ fát tiết ra!
    - Tự khám phá bản thân mình...từ trước đến giờ chỉ sáng tác hợp đồng thôi! Chưa sáng tác văn bao giờ cả!
    - Ngày trước cách đây lâu thật là lâu, em reg cái nick ta83 này vì hâm mộ 1 chị có nick là phaohoa, chị ấy vào kể chuyện cô nàng nokia hay lắm! Hồi đấy em có chuyện buồn tưởng như suy sụp nhưng mà đọc chuyện của phaohoa em thấy cuộc đời vẫn đáng sống! Phaohoa ơi nếu chị còn tham gia diễn đàn này thì, comment nhé! Vẫn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị, kể chuyện này cũng 1 phần muốn gặp chị!
    - Cuối cùng là muốn đem lại niềm vui cho mọi người!
    Thế thôi!
    Tu bi con ti niu.....................
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 03/11/2006
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn nhắc đến chuyện chị em tôi cãi nhau thế nào, toàn chuyện bé xé ra to! Cơn ác mộng của cuộc đời tôi mà tôi muốn quên đi...Cái lần cuối cùng, lần cãi nhau cuối cùng tôi đã vung tay lên, và chị đã "tao thách!"...từ đó gặp nhau không buồn chào, chiến tranh lạnh...1 tuần rồi 1 tháng! Cái sỹ diện của tôi nó quá lớn khiến tôi không thể quì xuống xin chị tha thứ, xin chị trở về với tôi được...dù rất muốn!
    Tôi có 1 cái cty nho nhỏ, dật dẹo lâu rồi, nay tôi quết định sẽ chăm chút cho nó, dù sao nó cũng là ươc mơ một thời của mình! Lấy câu "tất cả dành cho TY & TY dành cho công việc" làm kim chỉ nam cho cuộc sông lúc này! Và..và công việc quấn tôi đi, hợp đồng quấn tôi đi, tiền bạc, lo toan cuốn tôi đi xa... dần xa dần chị! xa dần người mà tôi thương yêu hơn bất cứ cái gì trên đời này, mãi mãi không đổi...tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì đang có để được ở bên chị, để được ngửi mùi hương của chị...Ước gì thế giới này chỉ có hai chúng tôi!
    Có cái hẹn chia tay trước khi đi công tác với vợ tương lai nên...tý về post tiếp
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi à, vợ future là em nào hay em đấy đấy cậu em?
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sắp hết chuyện rùi à, buồn nhỉ, mà sao chia tay nhanh thế, mới hôm rùi bác còn hỏi ở bên TVTY là làm sao cưới nàng về nhà cơ mà ? bây giờ đã chia tay rùi
  7. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chj kjA gentletiger la` boX xu0c s0nG c0 khAc''
    nhUnG l0j chi kHuyeN e anh TuAn aNh e tHAy'' duNg'' dUng...dOAn u0nG cafe daNg'' d0''
    rAt vụ lAm weN v0j chj gentletiger
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chữ thế này ko ai muốn đọc đâu, bạn đừng tốn công viết
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc tít của anh này em cũng tưởng tượng ra ngay cái phòng cạnh phòng làm việc của bác e. Chị Lan hơn tuổi anh Minh, hai người hay đi ăn uống, tán gẫu, chị mua cả bát đũa rồi lọ hoa, giá để đồ, nói chung là lung tung cho cả hai đứa, nhưng em cũng không biết họ có mến nhau ko, vì anh Minh ấy thì pé loắt choắt, chị Lan thì già đớ.....thấy vui vui, giống phòng của anh quá nhỉ
    Đọc một lèo 11 trang tự dưng thấy hụt hẫng, tình yêu nào cũng đi vào ngõ cụt nhỉ. Có một vài điều mà em tin anh là: anh có thật (thì rõ), chị có thật(chị xinh, chưa chồng, lại cá tính)...2 ng 1 phòng (cái nì khá nghi vì phòng giề mà ít ng, cái biển thì gớm ghiếc "fòng tổng hợp).......ko tin là hai người iu nhau, ko tin là sau khi bị đàm tiếu đủ thứ chị e vẫn rủ nhau đi biển, ko tin là gối đầu vào nách em mà chị ko thổn thức, ko tin là cả hai ngủ đc một lèo đến sáng.........Nói đùa vậy thôi, câu chuyện của anh hấp dẫn thật, làm em mất đứt buổi học dịch
    Ngộ nhất là xen ***g câu chuyện lãng mạn bằng quả quảng cáo đá bóng ở sân BK, bó tay với độ hồn nhiên của anh
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi dạo này ít đến văn phòng vì còn mải chạy theo cái "hợp tác xã tiến bộ" của tôi, với cả phòng chị em tôi giờ có thêm 1 nhân viên mới, may quá là nữ! Nhiều lúc đảo về gặp chị và em kia quấn quít tôi cũng mừng!
    - H ơi pha cho anh cốc trà! - Tôi gọi em nhân viên mới
    - Vâng trà dâu hay bạc hà ạ!
    - Bạc...
    - Ai uống tự đi mà fa! - Chị cắt ngang, giọng rất đanh đá
    Thế là tôi dường như ngay lập tức đứng dậy bỏ đi! Chả hiểu sao tôi lại làm vậy...
    Có những lúc đang đi trên đường, tự nhiên nhớ chị đến cồn cào, trở về văn phòng mong sao được nhìn thấy chị 1 cái...Vắng hoe, chắc chị đi ăn vơi cô nhân viên mới...những kỷ niệm ngày xưa hiện về, cái cầm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên...Rồi những bức ảnh chụp tôi, bờ cát trắng, tên chị! Nhìn chúng tôi chợt mĩm cười! Nhưng hình như thiếu mất một bức, đúng là thiếu bức đẹp nhất thật, sau này tôi mới biết chị đem về nhà treo ở phòng khách!
    Nhớ nhất cái lần gặp chị ở nhà gửi xe, tình cờ thôi, theo thói quen tôi chạy ra định dắt xe cho chị
    -Để em dắt cho!
    Đã lâu rồi tôi không nói gì với chị, mà cũng lâu rồi tôi chưa nói với cái giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy! Chị không nói gì cứ mím môi mím lợi quay cái xe, tôi giằng lấy, chị đẩy tôi ra, cuối cùng tôi thắng...tôi dắt xe chị ra đến tận cửa cơ quan! Chị đi đằng sau...bác bảo vệ trêu "2 đứa cưới đi, cho tao còn ăn cỗ!"
    Tôi quay lại nhìn chị cười, phản xạ rất tự nhiên lúc đó thôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, chị quay đi chỗ khác!
    Rồi cái lần...chị bị ốm nghỉ không đi làm, cái H gọi báo cho tôi! Tôi lo lắm!
    - Em ơi đang có cúm gà đấy! Chị em mày hôm qua ăn gì? Chị ý có sốt cao không?
    - Chị chỉ gọi điện lên bảo là ốm nghỉ thôi, chị ý bảo gọi anh về giải quyết việc, với cả chị ý dặn là anh hôm nay không được đi đâu đấy!
    - Uh thế hôm qua hai chị em ăn gì?
    - Ăn bún riêu ở Hàng Chĩnh, buổi trưa thôi!
    - uh
    - Anh cả chị L yêu nhau ah?
    - Sao em lại hỏi vậy?
    - Uh em đoán vì chị L hay kể chuyện về anh lắm
    -Thôi lúc khác anh đang lo quá!
    Đến đầu giờ chiều, chị đi làm...nhìn chị ko son không fấn, tóc búi cao lên vì đầu bẩn, quần áo có fần hơi giản dị so với ngày thường tôi thương quá! Chị ơi em biết tội em rồi...Tôi xót chị tôi đến ứa nước mắt, may là chị không nhìn thấy! Cả chiều hôm đấy tôi ở văn phòng, lúc thì đi mua đồ ăn lặt vặt, lúc thì đi mua sữa, hix biết làm gì bây giờ??? Chị cứ gục mặt xuống bàn thôi! Muốn gọi chị 1 tiếng "L ơi!" quá mà không cất lên được thành tiếng! Cái sỹ diện vớ vẩn, cái tự ái trẻ con nó ngăn tôi lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này