1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là bác đang kể lại tuy có phần hơi hư cấu vì mạch chuyện ko liền mạch là những mẩu chuyện nhỏ góp nhặt lại nhưng nhẹ nhàng ,gần gũi dễ chịu
  2. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    101 rồi nè
  3. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    101 người chầu chực rồi.vãi hàng :D
  4. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác mọi người F5 cái topic này của bác còn nhiều hơn khi mà đọc Harry Porter Online ý... Bác này được cái câu khách giỏi
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bác này khả năng kiềm chế tốt nhỉ... bao nhiêu cơ hội đủ tiêu chuẩn: cửa khoá, phòng kín chỉ có 2 ta.. thế mà ... hay là bác giấu để còn chăn người yêu hiện tại nhờ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hay là bác giống ông Hoài Linh trong kịch hôm nay em xem.... đại ý là bút bi hết mực... ha ha <dạo này bệnh hoạn quá.. he he>
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói là chỉ ngủ 1 lúc rồi dạy đi xem hội làng, nhưng lúc tôi tỉnh lại đã gần 4 giờ rồi, chị vẫn ngủ! không hiểu sao cái cảm giác được gần gũi người mình thương yêu nó lại...hay thế! Uhm...đoạn này hơi xấu hổ! Tôi bắt đầu khám phá những cái...mà theo mọi người đáng nhẽ fải khám fá từ lâu rồi, hyhỵ chị vẫn ngủ, nào, nào nhẹ nhàng thôi ko chị tỉnh mất! Chị tỉnh thật, tôi như thằng ăn cắp bị bắt quả tang...xấu hổ quá! Chắc là lúc đầy mặt cũng fải đỏ 1 tý lên cho nó...duyên nhĩ! Chị em tôi nhìn nhau say đắm, rồi hôn nhau say đắm, hôn xong lại nhìn, nhìn rồi lại hôn...cảm giác lúc đó như kiểu 1 người khát nước nhưng càng uống nước vào lại càng khát khao hơn! Tôi thề có zàng là không bao giờ tôi để mất chị thêm một lần nào nữa, thế là quá đủ rồi....Làng quê yên ả quá, chắc sau này già cả, về hưu chị em tôi sẽ về đây sống cho khỏi ảnh hưởng con cháu chúng nó làm ăn! mà tôi và chị chắc fải sinh đủ 7 đứa con trai cho nó thành đội bóng....Ngày mai lớp tôi đá bóng ở sân mùng 10/10- gần trường cấp 2 Giảng võ, lúc 8h30 và vẫn chưa có đội nào để giao hữu cả!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 04/11/2006
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh đại ca,sao ko nói hết luôn đi,đừng câu khách nữa,bác làm hết mất khách của em!
  9. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Oạch, đang đến đoạn tình củm gay cấn thì bác lại qcáo bóng bánh bất thần, làm dân tình ngã bổ chửng, cứ gọi là... tỉnh cả ngủ
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mát ruột quá (vì cuối cùng chú em cũng có nhời cảm ơn) , cho nên trước khi đi ngủ thì comment 1 fát.
    Sáng mai ngủ dậy thể nào động tác đầu tiên sau khi tung chăn ra sẽ là nhấn nút power của cái PC... and... comment fát nữa chào buổi sáng.
    Chú em! Đi công tác với vợ vui vẻ nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này