1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nào nào viết tiếp đi ông bác, người ta thức lòi cả mắt ra để xem đây này
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cái hội làng này gì mà tan sớm thế, lúc chị em tôi ra xem chỉ còn mỗi tiết mục kéo co, co kéo! Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...trên bờ đê xanh muơt cỏ, 2 nhóm người tham gia trò chơi, kéo co gì mà cứ bên nào sắp thua thì một số người của bên kia lại chạy sang kéo giúp nên thành ra mãi không fân thắng bái. Chị em tôi nắm tay nhau thật chặt đứng xem...người làng họ nhìn chúng tôi như 2 snh vật lạ.Kệ chúng mài...tao đội mũ fớt roài!
    Đang chán, định vào chùa hay đình gì đấy coi bói xem năm sau có bị tiền rơi vỡ đầu chết ko???thì gặp ngay hai hội, sóc đĩa với cả tôm cua cá! Máu cờ bạc của 2 đứa nối lên chúng tôi xà vào nhập hội với bọn tôm cua cá! sau một hồi xem...chị vứt tờ polyme 50K xuống đặt cửa, đồng tiền mới cóng nổi bật hẳn lên so với các đồng 1 nghìn, 2 nghìn...nhàu nát đã qua tay nhiều người trong cuộc chơi. Lại một lần nữa bị soi, soi thủng cả mũ fớt của tôi...Vội nhặt tờ 50K của chị lên, tôi rút ví tìm tiền lẻ, ui cũng chỉ có 20 nghìn là nhỏ nhất. Uh thì đặt cửa lấy may đầu năm cái, trước khi đặt tôi fải hỏi người ta có cho chơi tiền to thế ko? Đồng ý mới dám đặt ko sợ bị đánh! Thế nào "Cờ bạc đãi tay mới" hay sao ý...chúng tôi ăn được cả đống tiền lẻ...hỵ hy. cứ ăn được là sướng rồi chả cần biết bao nhiêu nhĩ! Tôi quên m. nó mất cứ đặt 20K đều đều mà không nhìn mặt chú chủ trò! Đến lúc chú ý fải em xin anh, em hết tiền rồi...thì cuộc chơi giải tán! Chị tôi vốn tính thương người, ăn được bao nhiêu lại mừng tuổi người ta lại bấy nhiêu Vui thật
    Tối mịt chúng tôi mới lên đường về HN, lần này chị chỉ đường cho tôi đi qua cầu Long Biên về, không fải ngồi đò nữa! Bà này đi lúc nào mà tài thế nhĩ! Đến giữa cây cầu lịch sử...chúng tôi dừng lại ngắm sông Hồng, ngắm thành fố lên đèn, ngắm những ngôi nhà tranh ven sông! Ko biết ở những ngôi nhà tranh đó có 2 trái tim hồng nào không nhĩ! Nếu mà sau này chị em tôi có fá sản tôi quyết ra đây để làm cho câu nói "Một tup lều tranh 2 trái tim vàng" được chọn vẹn. Hâm mất rồi!
    - Chị ơi em yêu chị nhất....
    - Yêu nhất tức là có yêu nhì, yêu ba àh
    - Yêu chị cả nhì cả ba luôn!
    - Em chỉ yêu anh thôi!
    Lần đầu tiên được gọi là anh, sướng tê tái!
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    he he.. tỏ tình xong rùi.. sau đấy làm gì đây. Cái cầu đấy gần... hô hô
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    gần Gia Lâm!
    Em nghỉ tý mỏi tay quá! Comment nào...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phải gió nhà cậu!
    Nhanh lên!
    Nỡm ạ!
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang thức cùng chú em đấy Có cần tỉ tê gì thì YIM nhá
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @cundc: Cúndc có phải là chị ấy không đấy?
    @tuananh83: chú làm chị cứ nhớ người yêu của chị, huhu..... nhớ mà chả làm gì được mới buồn chứ. Hiện giờ có 116 bạn đang chờ chú viết đấy, chị ấy mà đọc được topic này chắc sẽ còn iu chú hơn nhiều nhiều

    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 04/11/2006
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Vào comment nốt rồi đi ngủ. Mai lên đọc tiếp vậy. bác tuấn anh viết truyện có duyên ghê. Cố lên. hic. nhưng cố giữ sức khỏe nhá..
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui, ước gì yêu được trai trẻ như vầy. Mimoza ơi là Mimoza!
    Hiện zờ mình đang iu một trai hơn trai 83 này đúng 1 giáp mới đau chứ. Thế nên mới nuốt nước bọt xem em nó viết về tình chị em thế nào. Hic... chả zấu zì... tình trường rộng nhớn, cái gì mình chưa được nếm thì nghe ngóng cho biết thôi mà.
    Thôi ngủ cái đã. Thức đêm mau già quá. Mai lại còm men cho trai nhe!
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có lẽ kết thúc được rồi!
    Giờ đây tôi không làm trong nhà nước nữa! Ra ngoài...để khỏi mang tiếng : Con thầy vợ bạn, gái công ty! Chị vẫn làm ở đấy, tôi bị chị quản lý tất cả từ ăn gì, mặc gì, tivi xem kênh nào! Nói chung là tôi nguyện như vậy! Nhưng Internet vẫn là thế giới riêng của tôi, chị hiểu và không bao giờ xâm fạm đến! Nên câu chuyện này tôi yên tâm là không bao giờ chị biết được! Nếu biết được thì bà ý cứ gọi là cho tôi lên thớt!
    Tối nay vừa đi chơi cả chị về, trời HN hôm nay hơi lạnh, không còn mát nữa, có lẽ sắp đến mùa đông rồi...chị bị lạnh khẽ ho làm tôi lo lắng. Tôi xin kết thúc câu chuyện với đoạn đối thoại của chị em tôi lúc tối nay khi tôi đưa chị về
    -Chị yêu em như thế nào???
    -Như núi liền sông, như cây liền cành!
    -Cưới nhé! Em sợ cưới vợ mà không liền tay thì bị cướp mất!
    -Chị chưa muốn!
    Vấn đề của tôi là vậy chị "Chị chưa muốn!"
    p/s : kính gửi các đồng chí vẫn còn tò mò chuyện abc xyz! Em xin liều mạng kể nốt chị em em abc như thế nào : lúc nào em ở trên thì chị ở dưới, em ở dưới thì chị lại lên trên. Người ta abc thế nào thì chị em em như thế. Film *** như thế nào thì chị em em như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này