1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chuyện viết hay lắm, lãng mạn, tình cảm nhưng không biết có đúng là chuyện tự kể hay modify từ tiểu thuyết ra đấy?
    dù sao cũng hay
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em kết anh nhất đoạn này, thế mới đúng là cái "chân" trong mỗi con người, hehe. Giờ thì iem tin là anh iêu chị, chị iêu anh òy, chúc anh cố làm cho chị đẻ được 7 chú nhá, ko phải 7 chú "nùn" là đc
    Vui vui ghê, chiều nay em cũng đc đi lên đê chơi,.......r22)]
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Anh không hiểu ý em là sao????
    Cái "chân" là gì???
    Nói rõ cho anh nhé! làm ơn!
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đến truyện của Nam Cao còn có một số mặt tiêu cực cơ mà, em chả thấy gượng ép gì cả, kết cục ấy gợi nhiều phân vân chứ, liệu hai người có đến với nhau trọn vẹn đuợc không nhỉ
    @tuananh83: Tặng anh bài hát, em thấy "Chị" của anh ở trong đó "She is beautiful"
    http://www.freewebtown.com/meonhocdangyeu/James%20Blunt--Youre%20Beautiful.wma
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Em kết anh nhất đoạn này, thế mới đúng là cái "chân" trong mỗi con người, hehe. Giờ thì iem tin là anh iêu chị, chị iêu anh òy, chúc anh cố làm cho chị đẻ được 7 chú nhá, ko phải 7 chú "nùn" là đc
    Vui vui ghê, chiều nay em cũng đc đi lên đê chơi,.......r22)]
    [/quote]
    Em ơi! Anh không hiểu ý em là sao????
    Cái "chân" là gì???
    Nói rõ cho anh nhé! làm ơn!
    [/quote]
    Chỉ 1 câu thôi: Hai nam châm trái dấu thì hút nhau
    Anh mà bảo ko hút nhau em chết liền
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không hiểu cái "CHÂN" là cái gì liên quan gì đến nam châm!
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ah! Anh hiểu ý em rồi....úi chòi ạ!
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Dễ xương khiếp
    Chúc ông anh lên đường thượng lộ bình an, về nhanh viết típ cho tụi em đọc với
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chuyện đã kết thúc rồi...xin kể thêm mấy cái nữa gọi là bonus để số người đọc nó lên 5 con số cho tôi được sướng 1 cách trọn vẹn....
    -----------------------------
    Hồi sinh viên tôi cũng có tý nhan sắc lại biết cách galăng xăng lên...lừa được 1 số em, những cuộc tình trong trắng, loằng ngoằng kiểu gì thì cuối cùng cũng là lừa cởi quần cởi áo con gái nhà người ta ra!
    Có 1 em tên là A, quê ở Nam Định, hồi ức của tôi về cuộc tình với A nó thế này...
    Mùa đông năm ấy, khoa tôi tổ chức đi thăm quan Tuần Châu 2 ngày 1 đêm, chương trình sẽ là cắm trại ở bờ biển! Đêm...lũ con trai nghich ngợm trong đó có tôi, 123 bê cái trại của lũ con gái ném xuống biển..Hị hị giữa bờ biển vào mùa Đông thì có là tài thánh cũng không đỡ được gió lạnh thổi cứ gọi là hun hút! Còn 1 cái lều của bọn con trai thôi...lũ con gái cuối cùng cũng chui vào ngủ cùng...hơn năm chục mạng cả nam và nữ nằm đè lên nhau mà ngủ.
    Cái em A em ý không chịu vào trại, cứ ngồi một mình ở ngoài hóng gió, tôi fát hiện ra...Bản chất con người tôi thì lại hay thương hoa tiếc ngọc, em mong manh thế kia mà gió thì lại to quá! Thế là tôi ra ngồi che gió cho em ý...tâm sự chuyện trò, thủ thỉ, fa trò cười...vân vân và vân vân, thì đến gần sáng em ý cũng đồng ý theo tôi vao trong.Tôi dắt tay em vào...
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ui chòi sắp phải đi rồi đây này! Viết cho nhanh cái nào......
    Thanh niên mà, dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy thì vẫn thích nghi được, hồi đầy khi tôi trở vào trại mọi người đã ngủ gần hết! Có những kiểu ngủ buồn cượi lắm...giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười! Hy,hy,
    Không còn một cm nào có thể đặt mông xuống mà ngồi chưa nói là nằm ý...Có cái hội đang cờ bạc ở góc kia, tôi ra giải tán luôn chúng nó để lấy chỗ cho tôi và em A ngũ! Hỵ hỵ tôi hối SV vốn thuộc loại đầu gấu nên việc giải tán 1 đội sát fạt nhau đôi với tôi cũng chả có gì!
    Năm cạnh em ý, mà nói thẳng luôn là nằm sát vào em ý, mà nói chính xác thì fải là nằm gần đè lên nhau! Biết kể tiếp thế nào nhỉ...Cái thủa ấy, những tò mò về giới tính nó vẫn còn rạo rực trong tôi, nên đầu tiên cứ fải là những cái va chạm không tránh khỏi...vì chật quá! Rồi đến những va chạm do..tôi vô tình. Cuối cùng thì...em có cái gì xờ được là tôi xờ hết không bỏ xót, lạ 1 cái là em và tôi đều im re không nói tiếng nào trong quá trình đấy![:Đêm đấy trời sáng nhanh quá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này