1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn là cái thằng kiêu lắm! Ngày hôm sau trong những hoạt động khác của khoa...em A này cứ bám đít tôi làm tôi lấy làm ái ngại trước những ánh mắt tò mò của bạn đông môn! Hixx bực thế không biết. Nhưng mà cũng think thích bởi vì em này cũng khá là xinh và nhiều thằng "trai làng" đang theo đuổi, giờ nó lại cứ bám lấy mình...thế mới hay chứ!
    Sau chuyến đi thăm quan đấy tôi bắt em ý fải đồng ý với 1 điều khoản là "Tình yêu trong bí mật, không được biểu lộ trước đám đông, không được kể cho ai dù là bạn thân nhất, không được chụp ảnh, quay phim..rồi đưa lên mạng. vân vân và vân vân cái không" thì tôi với em sẽ ký hợp đồng yêu nhau...(M. soạn hợp đồng nhiều quá, giờ bị HĐ nó ám ảnh đây! ) em đồng ý không suy nghĩ gì...dại quá em ơi!
    Em yêu tôi lắm, yêu thật lòng lắm, có lần tôi bị sứt 1 tý ở tay mà em ý mua bao nhiêu là băng dán, với cả thuốc mỡ bôi cho tôi, đến lúc da non sắt thành da bình thường rồi vẫn vật tôi ra mà bôi. Lạ quá! Yêu hồi đấy cũng nghĩ mình bạc bẽo quá, không một lần đưa đón đi học...trong lớp học luôn tỏ ra là xa lạ, không bao giờ ngồi gần nhau!
    Em nghe lời tôi lắm! Tôi bảo gì cũng nghe, tôi nói gì cũng tin, tôi yêu cầu gì cũng làm, thấy em ý lành quá như vậy nên tôi chỉ dừng lại ở Y thôi chưa bao giờ đến Z cả, đôi lần muốn lắm ý nhưng mà tôi luôn kiềm chế được và đi sang GL chơi!
    Được gần 1 năm thì tôi fát hiện ra ở khoa có 1 em khóa 1 vừa vào xinh 1 cách hoánh tráng, đẹp như chị tôi bây giờ! Nhắc đến chị mà tôi thấy tội lỗi khi kể ra chuyện này...thôi tôi đi đây, muộn lắm rồi! Bye nha, lúc nào có điều kiện tôi tranh thủ vào kể tiếp
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này bảo thôi mà lại kể tiếp mà càng kể càng hứng
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 04/11/2006
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác khi tôi vắng nhà, bác thỉnh thoảng vô up hội tôi cái topic nhá! Thank trước nha
    ----------------
    Thêm 1 chi tiết khá thú vị về em A này, cái lần nó ngồi 1 mình ở ngoài bờ biển ý ! tại sao nó dám ngồi 1 mình vì quê nó Nam định,nhà nó gần biển, gió biển đối với nó chỉ là ruồi muỗi! Thế mà tôi dám ra che gió cho dân pro ở cái khoản hứng gió...mới liều chứ
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 04/11/2006
  4. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lạy cụ cả nón ạ! Cụ đi đi cho con nhờ!
  5. pinchip

    pinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    2PM 04.11.06
    Có 666 người đang xem chủ đề này, trong đó có 6 thành viên
  6. x25

    x25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghe cung buon buon nhung ket thuc co hau hon chuyen cua tao, dung'' khong? Nhieu luc nghi lai thay toi loi~ ... nhung tinh cam thi` kiem che lam sao duoc.
    Chuc em hanh phuc ...
    NTH
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thẳng thắn lắm.
    Đổi tên topic là Chuyện chị & tôi - Tôi và những cô khác...
    Nhé
  8. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ê ku! tuananh83. lấy cho anh tập giấy ăn..nước miếng ướt hết cả cổ áo may ô rồi...abc abc thích nhỉ.
  9. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đang em A Nam định, chuẩn bị đến em B Quảng NInh... hệ hệ, đến em Z thì topic này chắc 1000 trang.
    @tuan anh 83: Em nên đăng ký bản quyền ngay, thủ tục thì chắc em biét rồiđuùng không. Mai lại thấy có thằng ăn cắp in sách thì teo.
  10. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào ttvnol, đọc được câu truyện này quả là may mắn.
    @tuananh: cậu viết truyện hay tuyệt vời, mình đọc nó mà cứ bị nó cuốn theo. Truyện cứ cóp nhặt nhỏ nhỏ từng đoạn, nhưng mà hấp dẫn, lại kích thích. Đọc đoạn nào cũng thấy vui vui. Cám ơn bạn nhiều.
    Mấy comment của các bạn cũng hay nữa, nhất là 2 cái comment về tâm lý của chị khi yêu em (phải e dè, thăm dò, ...) và về cách ứng xử khi trong tiệc sinh nhật ây. Quá tuyệt vời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này