1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    hix, dã man, cứ tưởng ông anh hiền, khù khờ, iu được bà chị đẹp là sướng như tiên, ai dè, thời trai trẻ cũng gớm khiếp, tội nghiệp cái "em" gì ngây thơ của ông, ....Nếu bà chị của ông anh cũng từng bị người khác đối xử như thế thì sao nhỉ?
    Thật tình, xem câu chuyện tình chị em kia thì có cảm tình, xem nốt cái này thì ghét lạ.
    No comment
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 05/11/2006
  3. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chị bác cá tính nhỉ, ko biết có bao nhiêu % là thật nhưng thick cái tính đó
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    off-topic chút, có ai biết chuyện cô nàng Nokia của chị phaohoa nằm ở đâu ko ạ? em muốn đọc
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đây nè
    Link topic Chuyện cô nàng Nokia
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn niced4ys nhìu nhìu nhìu
    Được tomochut sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 05/11/2006
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hehe^ khà khà! Không biết nên cười kiểu gì để diễn tả cái sự sung sướng của tôi bây giờ!!!!! câu chuyện vớ vỉn của mình đã thu hút gần 11 nghìn lượt đọc rồi, ặc ặc...còn nhiều hơn cả lượng truy cập vào Website cty trong năm nay!
    Tui đang ở xứ Huế mộng mơ, nếu so sánh, thì Huế đẹp hơn HN nhiều...nhưng không vui bằng Hn, không đâu vui bằng Hn cả vì Hn có chị tôi người mà tôi yêu thương nhất trên đời này! Hix, Cái dd hết sạch cả tiền rồi...đêm qua chị em tôi thủ thỉ đến hết cả tiền trong card của 2 đứa, mà câu chuyện vẫn còn đang dang dở!
    - Em về rồi cưới nhé
    - Cưới cũng được!
    - Hay quá!
    - Nhưng chị sợ đẻ...đau lắm!
    Tôi ngã từ 9 tầng mây xuống đất!
    Xin gửi lời cảm ơn chân thành thực sự đến các bạn đã đọc và đã đóng góp ý kiến với tôi!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 05/11/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 05/11/2006
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Oh! Đi gặp lại bà "mắt ốc nhồi" đã! Thank bạn nhá
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 05/11/2006
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu là thứ mà tôi muốn bi ba bi bô lúc này, chuyện em A còn đang dang dở, chuyện chị em tôi thì vừa nhớ ra được 1 số tình tiết cần bổ sung...thôi thì tôi xin kể về cái quán Internet này vây.
    Thật diễm phúc cho tôi, đang được ngồi giữa hai 2 gái Huế hẳn hoi! Quay sang trái, oh 1 một em cận thị, mặt đầy trứng cá... Quay sang fải lại 1 em cận thị nữa, chòi ạ! Nếu so sánh về nhan sắc thì 2 em nài, biết nói thế nào nhể...như nhau về độ xấu! Thế mà có ông nào hôm nọ comment với tôi là con gái Huế xinh lắm. Chán! Nói thế thôi, có cái em ngồi cách em bên fải tôi 2 cái máy trông cũng được, duyên duyên, yêu yêu! Thì cũng fải có người này người nọ, người kia chứ, có 2 em xấu thì fải có 1 em đẹp, không thì bất công cho đàn ông sứ Huế quá các bạn nhỉ! Theo tôi đánh giá con trai Huế nó duyên một cách ghê gớm, giọng nói cứ gọi là ngọt như đường...nhưng mà không trầm ấm được như giọng nói của con trai HN, con trai, con gái Hà Nội vẫn là số 1! Có câu ca dao gì nhể : "Chả thơm cũng tựa hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" là gì! Tôi là người HN, nên tôi cứ nói con gái HN xinh nhất, con trai HN đẹp trai nhất đấy! Ai làm gì được tôi! Nhể!
    Nói thế thôi, chứ đi xa thế này mới thấy nhớ những cái thân quen! CN Hà Nội, lại nhất là vào mùa thu thế này, nắng ấm ấm, gió man mát! Ngồi uống cafe, tâm trạng thoáng buồn, thoáng vui, hay ho lắm! Có ai chiều nay đi cafe thì tôi giới thiệu địa điểm này : 100 Trấn Vũ nhé, cạnh cafe Quất nổi tiếng! Đi nhé, uống hộ cả fần của tôi! Chẹp chẹp, chị tôi không biết hôm nay đi đú với ai, có đi cả thằng nào không nữa
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 05/11/2006
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị đang chán đời, vào đọc bài của em tý . Đọc xong thì lại tự cười. Chú em có khả năng văn chương, tả cô nào nhớ cô đấy liền, nhưng mà tập trung chủ đề chính thôi, không thì chị cũng thấy tự ái hộ chị em đấy. Ai lại bày đồng sàng như thế bao giờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này