1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đau thế không biết! Viết xong chuyện của em A, ấn vào cái nút trả lời thì mới biết là mạng nó đứt từ đời nào rồi! Ko biết nên chửi kiểu gì bây giờ, mà nghe nói con gái Huếchửi bậy nghe yêu lắm...
    Nhân lúc mất mạng, cũng quay sang bắt chuyện với em ngồi bên trái, hì hì! Em nó còn học cấp 3...gà này chưa nhớn, chưa thịt được, đành hẹn khi nào em có dd thì mình xin số sau vậy
    To chị ngọn nến : Chả có gì nhiều để viết nên cứ câu bài thế đã em cũng đang chán đây! Chị đang chán chiện gì vậy?
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà comment gì bi giờ nhỉ. khó ghê. Thinking...thinking..
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Roài xong, hết cần tư vấn nữa nhá. Cái này là lời nói thật lòng của bà chị đấy. Chú em mới 23, bà chị mới 24, còn quá sớm để vướng bận chuyện con cái. Mà cưới nhau rồi không có con thì thiên hạ cũng dèm pha cho nên... "chị chưa muốn"
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tớ đang đọc lại chuyện cô nàng nokia
    há há! Cười như ma làm...
    Ai chưa đọc thì follow link nài nhé http://5nam.ttvnol.com/tamsu/232672/trang-10.ttvn
    Cực hay!
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn gì phía trên đã cho link của chị phaohoa.Thực sự vào cái box mình rất ghét đọc các bài dài nhưng đọc bài chị phaohoa sáng mắt ra.Thấy mình cần phải trải qua thư thách nhiều để có kinh nghiệm.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 05/11/2006
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe^ Hay đổi cái topic này thành topic Phaohoa''s Fan Club
    nhỉ?đang đọc! Sắp đến cái bài post của mình trong topic của chị ý rồi hehe! Mà 5 sao của tớ là được bà mắt cá vàng đấy vote cho đấy
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    TỚ ĐỔI NHÉ! ĐANG MÁU.........Comment về vấn đề này nào
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đổi gì mà đổi ,đây là lối đi ý tưởng riêng của bác.Sáng nay không làm được cái gì cả ,lúc đầu vào đọc bài của bác xong nhìn nhìn thấy link của chị phaohoa lại vào đọc thế là hết buổi sáng.Nhưng được cái mình đọc nhanh chỉ cần lướt qua thôi là biết rồi.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Còm men nèo!
    Hôm qua thấy chú em vài topic Lưỡng lự của chị còm men mà cảm động quá cơ.
    Đọc những gì chú em post sau khi tuyên bố kết thúc vụ "chị và tôi", chị chỉ có thế ngửa mặt lên giời than lên thế này:
    Bó tay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (cười cười)
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu ròi không về Huế... hic... Tối qua con bạn lại đem vụ mình có chút dòng máu xứ Huế ra để quảng cáo với một anh giai mới mấu chứ.
    CHẹp... có khi phải đi cà phê một cái. Giời đẹp thế nài mà ngồi online cũng hâm thật đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này