1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tiếp đi huynh !
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc mà hết! Mứt cả hứng!
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Anh là ủng hộ thằng em hết lời đấy, viết tiép đi em ơi. Thằng nào phá đám anh góp sức chửi cho.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mới biết nó ở đây.Bác kể tiếp đi bác chú trọng cho cái phần sau khi xem Yến Vi nhá
  5. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    2h14'' rồi đấy , sao mà không kể tiếp , trùi ui cụt hết cả hứng
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị đi công tác 2 ngày, văn phòng chỉ còn mình tôi, buồn ghê gớm! Cả buổi tôi mân mê cái điện thoại, nhắn tin cho chị ko biết bao nhiêu lần, nào là : ?oChị đến nơi chưa??, ?oChị ăn gì chưa??, ?oChị ?? nhưng ko được một tin hồi âm nào hết, chắc chị bận nên không có thời gian trả lời. Chán, tôi lang thang một mình đi ăn trưa, chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi bữa trưa của tôi luôn có mặt một người đó là chị, bỏ dở đĩa cơm rang đắng ngắt tôi gọi ly cafe đen đá, ko đường, ko đánh bọt thứ nước ưa thích hàng ngày của chị?nhâm nhi & nhớ đến chị tôi, Ui! cafe hôm nay sao mà ngọt một cách lạ lùng! Còn tận 1 ngày rưỡi nữa chị mới về, nghĩ đến điều này tôi có cảm giác như bị ngừng thở, cảm giác trống trải, chân tay không buồn nhấc lên nữa, lại rút điện thoại ra, lại nhắn tin & chờ đợi 1 tin nhắn trả lời trong vô vọng! Tôi rất giận chị, tại sao tôi nhắn lại ko trả lời, gọi điện thì không nhấc máy (sau này tôi mới biết là chị để quên dd ở nhà!)
    Cuối cùng thời gian còn lại cũng trôi qua, chị về! Cái phòng làm việc như rộn rã hẳn lên bởi tiếng nói, tiếng cười, mùi nước hoa của chị?Chị kể chuyện đi công tác với tôi một cách luyến thắng, đúng là đi xem xiếc về điếc hết cả tai, Tôi ngắm chị kể, đôi môi mỏng cong tớn lên, hai tay thì múa may?chỉ muốn ôm chầm chị vào lòng, nói với chị là 2 ngày vừa rồi tôi rất nhớ và lo cho chị! 2 đứa lại hôm đấy cứ xoắn vào với nhau?như kiểu lâu ngày lắm rồi ko được gặp, chị ngồi đâu là tôi tót ra ngồi cạnh, tôi đi ra ngoài là chị cứ đòi đi theo bằng được. Tối tôi về nhà chưa kịp ăn cơm thì chị lại gọi điện ?oÊ đang làm gì đây?? chị em lại kể chuyện ?ocổ tích 1001 đêm? cho nhau nghe đến khát khô hết cả cổ thì tôi qua đón chị đi ?ogiải khát!? . Chết cười với cái bà này?quà công tác gì mà lại là cái quần đùi kẻ caro, lại cứ đòi em fải mặc cho chị xem! Hy. Hy.
    Lần đầu tiên tôi cảm giác sự xa cách với người mà mình yêu thực sự nó dài đằng đẵng đến như vậy, thời gian cứ như ko thèm trôi vậy, chả bù cho những lúc chị em ở bên nhau, nhoằng cái đã hết ngày! Lúc đấy tôi bắt đầu tự hỏi là chị có như tôi không?????Có nhớ tôi như tôi nhớ chị không?????Fải có thuốc thử!
    Ah! Nhắn với em gái ?ohay thức khuya là đừng gọi anh là hunter nha em, đừng so sánh anh với các bác pro hunter trong ttvnol này, anh là ?okiểm lâm? nhá! Hehe^
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    thix lối viết văn của bạn này, ***y cực kì, thix lun cả cái đoạn vàng mà bạn chú thích là hư cấu ,ngộ ngộ, iu iu không chịu được (mặc dù tớ chả hỉu nó có liên quan giè cả ! híc híc)
  8. x25

    x25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chà, ku Tuấn Anh viết hay ghê :D không hổ danh đệ tử Kinh Bích Lịch
    Hôm nào anh qua cho anh xin cái chữ ký của thằng công chức Phòng Tổng hợp nhé hehhe
    HaiThanh
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải mã tấu đấy hả????Thank anh đã có nhời khen tặng nhá!
    Bây giờ em chỉ ký vào hợp đồng thôi! Ko ký bậy bạ đâu, mang hợp đồng sang đây thì em ký cho
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,không cần dùng từ hoa mỹ nhưng rất ***y
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này