1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Cho em hỏi...có fải con gái Huế khi gặp mưa thì cũng không chạy vào chỗ trú...mà vẻ mặt ko đổi, mắt nhìn thẳng rồi đi từ từ vào chỗ trú ko???Nếu đúng thì hay thật đấy!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 05/11/2006
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em A chia tay nhau cũng nhẹ nhàng lắm! Ko có giọt nước mắt nào của em cả! May quá...hú hồn, hú vía! lúc mình nói "Chia tay nhé!" em gật 1 cái...rụp! Hehe Tôi đưa em về, trời mưa to nhưng mà em không chịu chui vào áo mưa gì cả, tôi cũng mặc kệ! Lúc đến nhà trọ, tôi chưa kịp dừng xe hẳn, em đã nhảy xuống rồi, em chạy nhanh vào mà ko thèm quay lại chào tôi lấy 1 câu, bâng khuâng mất nửa giây, tôi đi về...Nhẹ cả người! Đời là vậy, có cuộc chia tay ,chia chân nào trong TY vui vẻ đâu! Trời vẫn mưa to quá!
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Sau cái ngày hôm ấy, em nghỉ học, đến hôm thứ 3 thì tôi sang, xem tình hình thế nào thôi chứ không fải sang thăm! Còn yêu đương nữa đâu mà thăm với chả nom! Em nó ốm, nằm bẹp 1 góc, con bạn thân đang đút cháo cho ăn, nhìn cái bát cháo gì mà sệt sệt, đen đen lại ko có trứng gà, cái thìa thì bằng sắt to tổ bố. Tôi ốm mà mẹ tôi cho ăn bát cháo kiểu thế thì...kiểu gì bát cháo nó cũng biết bay! Em cứ nằng nặc đuổi tôi về, uh về thì về! Tôi nhắn lại với em qua con bạn em "Đời, không tự thương mình thì không ai thương mình hết!"
    Ngày hôm sau em đi học.....
    Có 1 chi tiết thú vị mà tôi quên không nhắc đến đó là em A này sinh năm 81!
    Há há
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 05/11/2006
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    At the moment thì em A đã về quê, đã lấy chồng, sắp đẻ con rồi! Mỗi lần nhớ lại về em A như lúc này đây...tôi lại thấy cảm giác tội lỗi, lại thây mình sao mà lạnh lùng, khốn nạn thế! Nhưng mà lỗi đâu có fải do mình tôi đâu...giá mà, đấy lại giá mà! Quyển sách có tựa đề giá mà nó chưa suất bản đâu ku ạ! Vâng giá mà em A này gạt tay tôi ra khỏi...người em trong cái đêm định mệnh của cuộc đời em thì mọi chuyện đã khác! Mà đời biết thế nào mà lần...biết đâu hôm đấy, em cố tình cho tôi nhìn thấy em và gió biển thì sao! Bọn con gái chúng nó là rất biết cách tạo ra hoàn cảnh...để đưa đẩy đàn ông con trai chúng mình đấy các bác ạ! Phải cẩn thận vào!
    Há há
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ah! Hôm qua lớp tôi đá bóng thăng 4-1 các bạn ạ! Trận đấu đó fải đi vào lịch sử vì đã lâu lắm rồi các cụ già đá bóng chúng tôi chưa được nếm trải hương vị của chiến thắng! Tôi vui lắm, nhưng niềm vui ko trọn vẹn vì tôi ko được góp mặt, góp sức trong giây phút hào hùng đấy!
    Đội bóng của tôi buồn cười lắm! Anh em gặp nhau là hối hả chửi nhau...lâu lâu ko được chúng nó chửi thì cũng cảm thấy nhớ nhớ. Trong đội có 2 thằng sinh đôi, cứ thằng này có bóng trong chân là y như rằng bị thằng kia chửi là ngu! Rồi có thằng có biệt danh là Q "ko đánh răng!" hehe^ tôi đặt đấy, chả là ngày xưa thằng này nó thường hy sinh thời gian đánh răng buổi sáng, để ngủ thêm 1 tý nữa trước khi đi học. Bây giờ mỗi khi gặp nó câu cửa miệng của tôi luôn là "Ê! Đánh răng chưa?" Tôi quí nó lắm! Ngày xưa, nó còn cho tôi tiền học thêm của nó để tôi đi cưa gái...cái mối tình đầu đầy ngu dại và run rẩy của tôi nó xảy ra vào năm tôi học lớp 11!
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em B hay lắm! Phong cách hihop này, thơm này. ặc tự nhiên mình fát hiện ra là các em mình đã yêu, cả một em chốt hạ bây giờ đều có thơm cả! Tôi và em học cùng 1 khoá ở 1 trường cấp 3 HN, ngôi trường có bề dày lịch sử mà không fải ai muốn cũng được có thể vào học! Em học khác lớp tôi mới đau...sở trường cưa cẩm của tôi thì fải là cự ly càng gần càng tốt. Nhưng ko sao, tôi thích những cái gì khó khăn! hai thằng chúng tôi, là tôi và thằng Q sau nhiều lần điều tra, nhiều lần theo dõi, nhiều lần dò hỏi cũng đã xác định được ...chỗ em ý đang đi luyện thi đại học, đấy là ở đường Đội Cấn! Học fí ở đấy là 10K/buổi! Là lá la
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật! Chị ơi cho em xin lỗi! amen amen! Giê xu ma! Giàng!
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahahaah .. xí cho cười chút nha ..buồn cười quá ... cũng có 1 nhóc sinh năm 83 yêu chị bdd mấy năm rồi ..mà chị bảo là " em ơi chi ko yeu em ..." thế mà vẫn lì ..." làm vợ anh đi ...." ..ôi zời ơi ..đọc chuyện chú này chết cười
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 bà chị! Chị ơi cho bạn 83 ấy 1 cơ hội đi! Cơ hội có được tình yêu là cho nguời yêu mình 1 cơ hội (trích tư tưởng HCM)
    To all : Đọc lai chyện về em A mà mình tự ghê tởm mình, sao đời lại có thằng khô ốn nạn thế nhĩ! - Hư cấu nha các bạn! Ko lại nghĩ mình thế thật thì chết! Mình chỉ dám khốn nạn trong ý nghĩ thôi.....Thân!
    Thế là hết ngày chủ nhật rồi! Tuần sau chắc sẽ bận rộn lắm đây...
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/11/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/11/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ tâm trạng thôi cu ạ. Gặp mưa thì ai chẳng vội vàng tìm chỗ trú. Nếu như có em gái (dù là em gái Huế, em gái HN, em gái SG hay em gái vùng nảo vùng nào đi chăng nữa) bỗng dưng lại "hay thật đấy" như chú em mô tả thì đúng là... hay thật đấy.
    Xem nào... vẻ mặt không đổi, mắt nhìn thẳng rồi từ từ đi vào chỗ trú... xem nào... chị đồ rằng có một trong vài ba cái khả năng sau đây trở thành lý do khiến cho em gái ấy như vậy:
    1. Trong chỗ trú có một anh đẹp giai dã man, tất nhiên là đứng một mình. Cháu nó sững hết cả tứ chi lại, sững cả thị giác. Thế là cháu nó nhìn thẳng rồi lò dò đi vào chỗ trú trong khi đầu óc quay cuồng hình ảnh giai đẹp.
    2. Trong chỗ trú cũng có một giai nom khá là được, cũng tất nhiên là đứng một mình. Cháu nó quyết định làm quả "ấn tượng trong từng khoảnh khắc", thế là ra vẻ tâm trạng trong mưa.
    3. Trong chỗ trú có hẳn vài giai đang lom lom nhìn ra ngoài mưa, vô tình hữu ý thế quái nào dòm đúng cháu nó. Thế là cháu nó ngại. Vừa đi vừa tần ngần nghĩ có nên trú chung chỗ với mấi trai đó ko.
    4....
    5...
    n...
    n mũ n...
    Nói chung, chị nói thật nhé, chung quy cũng là vì giai cả thôi. Mà chung quy nốt thì chẳng cứ gì em gái Huế.
    Đây là chị nói cho mà tham khảo thôi nhe. Chứ chị nghĩ cái ý kia của chú em là chú em phịa ra. Đang mưa chả có em này thần kinh bình thường lại diễn cái trò đấy.
    Thôi đi ăn cơm nhe. Trong thời gian ở Huế có câu được em nào thì lúc kể chuyện nhớ đặt luôn là "em H" nhé. kekeke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này