1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @ chị cuốn theo chiều gió : Con gái Huế em tưởng được giáo dục ghê gớm lắm, về lễ này, nhạc này! Ý em là nếu chạy nhanh vào chỗ chú mưa thì nó sẽ mất đi cái yểu điệu thục nữ! Người ta sẽ đánh giá...cô này ko được giáo dục tử tế!
    Em hơi bị nghi ngờ quả gốc ở Huế của chị đấy!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 05/11/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Cu em: "Chị cuốn theo chiều gió" chắc là chị Cún này rồi.
    Này, thôi cu em ở đó với mối nghi ngờ của cu em đi, ở đó với ảo tưởng cứ con gái Huế là phải thục nữ theo cái kiểu mưa bỏ bu mà vẫn phải lừng khừng đi vào chỗ trú đi. Còn chị, chị phải đi chén. Thế nhé. Tối Cn vui vẻ!
    Tái bút: Cụ bà thân sinh ra bà nội chị có tên rất dài là Công Tằng Tôn Nữ gì gì đó. Còn cụ ông là quan Thái thú gì gì đó. Đến nay mộ hai cụ vẫn ở Huế. Thỉnh thoảng bây giờ ở nhà bà nội chị lại ríu rít giọng nữ sinh Đồng Khánh của... hơn hai chục năm trước. Chưa thấy ai trong số những thục nữ Huế chính gốc đó nói với chị rằng mưa to thì vẫn phải lò dò lẫm chẫm
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    To cundc :
    Em ko ảo tưởng về con gái Huế như vậy đâu!!!!
    Ngày xưa em đã từng đọc được tâm sự của 1 nhà văn ở Huế, khá nổi tiếng nhưng mà em quên mất tên rồi...bà ý bảo con gái Huế được giáo dục như thế! Em cũng ko tin nên check lại thôi!
    Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ...nếu 1 cô gái đặt cái lễ lên đầu tiên, thì dù có bị mưa ướt hết người thì cô ta cũng giữ dáng vẻ thản nhiên (mắt nhìn thẳng) và đi từ tốn vào chỗ trú mưa là hợp lý! Ngày xưa em nghĩ người con gái như thế là bình thường, còn bây giờ chắc không còn có người nào như vậy nữa...nhưng cái nét của các cô gái Huế là nhu mì, hiền lành, lễ nghĩa...thì chắc đến muôn đời chị nhỉ!
    Chị đi ăn cơm đi! Em cũng fải đi đây...
    Thân!
  4. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @tuananh: Muốn biết con gái Huế ra sao thì ra thôn vĩ dạ nhá đồng chí Tuananh "nhà văn" ;;)
    Pm tuananh : hôm nọ tao ghi 2 bàn đấy, sướng vãi đ** lâu lắm rồi mới có cảm giác ghi bàn! Tiếc cho chú lắm ^_^
    Thôi cố gắng nhé!
    12686! Con số nói nên điều gì???
    Được hiepsi_holo sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 05/11/2006
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng...tuấn anh có 1 đứa em gái cũng hay vào mạng ! Hôm nay tuấn anh đi công tác ở xa người yêu tuấn anh đi chơi với em gái của tuấn anh! Lúc về người yêu tuấn anh gọi điện cho bạn thân của tuấn anh là hiệp sĩ hồ lô đẹp trai hỏi về giá...laptop cái rẻ nhất là bao tiền?
    Sắp tới tuấn anh sẽ phải trả lời các câu hỏi sau :
    - Em A là em nào?
    - Sao lại có cả em B?
    Tình hình là rất tình hình, có đứa sắp đái ra quần!
  6. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo! Quảng cáo!
    Tôi cao trên 1 mét 70, yêu sự chân thành ghét sự giả dối, yêu mày trắng ghét màu đen! Yêu hoà bình ghét chiến tranh cần tìm gấp 1 cô người yêu đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
    Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm! hehehe
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nổi tiếng rồi,tha hồ mà nhận hợp đồng nha!Hehe!
    Cậu viết không tồi chút nào,nhưng theo ý mình thì cậu nên focus vào từng vấn đề một,đừng lan man quá,như thế có lẽ cậu sẽ được mời viết sách đó,cụng ly cái nào!
  8. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hehe,thích nhất đoạn này.bạn của bác TA này tốt ghê cơ ^^
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tụt xuống trang 2 mới sợ chứ. Lôi lên cho chú em nhé!
    Heee qua những gì chú em kể lể cộng với cái đoạn bôi vàng này, chị thấy chú em quả thực có gu rất hay trong cách nhìn con gái.
    Tính chị đã nói đén gu, đến sở thích riêng thì lại không hay tranh luận. Thế nên chị chỉ biết nói là cái gu này của chú em thật là thú vị.
    Về vụ này, còn mỗi một nhời để nói: Nếu đã đi từ từ cho mưa nó ướt áo thì còn trú làm cái gì? Để mưa ướt thì áo trở nên trong suốt và dính vào người, như vậy có ảnh hưởng gì đến sự "nhu mì, hiền lành" không ta?
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái đã! Cứ tưởng chuyện này mất dạy nên bị mod xoá, hoá ra là em trốn ở đây Anh tìm em mãi!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này