1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con gái Huế mặc áo dài tím,mà nhìn kỹ thì có vẻ là áo 2 lớp chị ạ...Có mà đứng dưới thác nước thì cũng chả sơ múi được gì!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 06/11/2006
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 2 chị em có nói chuyện với nhau qua dd :
    - Ko cưới em, thì chia tay nhé!
    - Tao thách!
    - Lại thách, chỉ dám thách những cái mà em ko dám thôi ah! Thách cái khác đê, thách em làm chị có bầu đê!
    - Lần sau đừng nhắc đến 2 chữ chia tay nữa nhé
    -Chị sợ ah
    -Việc đầu tiên em làm sau khi chia tay chị là gì???
    -Chị nhớ Lê Công Tuấn Anh ko, những người tên là TA thường...hành động giống nhau!
    -Những người tên là Anh chứ
    -Thôi chuyện khác đê...
    Chị tên cũng tên là gì gì Anh!
    Đấy nói chung là chẳng còn gì để mà con cà con kê, cứ kể mãi như vậy sợ bị nhàm, sợ đi sâu vào đời tư của mình quá! Nhưng mà nhìn cái topic này nó sang trang 2 thật không đành lòng SevenUp nào!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 06/11/2006
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trang 22.........Số 22 có 1 ý nghĩ rất hay mà tớ vừa fát hiện ra! Hehe^ Để tối viết về số hai mưoi hai rùi tranh thủ Up cái topic luôn. Bữa trưa ngon miệng nhé bà con! Ah mà có ai ở Huế thì pm giúp tớ về ẩm thực cay rách lưõi nhé! Để còn tránh...tớ ko ăn được cay!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo cái lập luận này thì những cô nào không mặc áo dài tím thì không thể xác định có phải con gái Huế hay không. Và vì thế để có thể thảo luận đầy đủ, chúng ta phải biết đích xác là chúng ta đang nói về cô gái thế này:
    Mặc áo dài tím, trời đổ mưa thì không thay đổi sắc mặt, mắt nhìn thẳng và từ từ chậm rãi đi vào chỗ trú.
    Oh yeah... Chị từ chối tiếp tục bình luận về định nghĩa "con gái Huế" của chú em. Vì "con gái Huế" mà chị biết thì không phải lúc nào cũng mặc áo dài tím, và đối với chị thì không phải cứ mặc áo dài tím và "thục nữ" kiểu đó thì được gọi là "con gái Huế".
    Oạch Nghỉ trưa thôi.
    Mà chị nghĩ stop nói về con gái Huế đi em, kể tiếp chuyện của em và chị tình yêu của em đi. Loãng topic quá.
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    uh thôi thì chốt! Tóm lại chỉ là cách ví von của các cụ thôi! Con gái HN khi ăn cơm thì cắn đôi cả hạt gạo...Để ko thua kém con gái Huế thấy mưa vẫn ko chạy mà đi bộ và trỗ trú! Chốt vậy nhé...Đi măm măm!
    mà nói tóm lại nà : Con gái ở đâu cũng chỉ là...đàn bà!
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Function Giai_thừa(Tinh vi, tinh tướng) <-- Dân i-tờ chắc chú chạy được (bằng tay) hàm đấy nhỉ.
    Sao chú biết hai cô kia là gái Huế? Nhỡ đâu 2 em đó cũng là gái Tràng An đi công tác ở Huế thì sao? --> Tinh vi!
    Anh nói cho chú biết, gái (gốc Huế) nó dùng nét ở nhà và có giờ có giấc chứ không phải hở ra lúc nào thì tọt vào quán nét đâu nhá. --> Chưa biết gì thì đừng tinh tướng (bói xem voi)
  8. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Chuyển từ chị L sang con gái Huế rùi à
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói con gái Huế có những nề nếp riêng khác con gái xứ khác. Chẳng hạn có một tình huống như thế này: nếu đang đi trên đường mà đột nhiên trời đổ mưa, Phương sẽ xử lý làm sao?
    Với Phương, từ nhỏ mạ đã dạy, đi giữa đường có gặp mưa cũng không được chạy mà vẫn phải đi từ từ, tìm chỗ trú mưa, hoặc bình tĩnh lấy áo mưa mặc vào. Nhưng bây giờ nếp sống ấy dần dần ít được con gái Huế duy trì. Có lẽ do nhịp sống ngày một hối hả hơn. Nếu giữ được điều đó cũng là một giá trị.
    Trích phỏng vấn hoa khôi Hoàng Thị Lê Phương - cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam
    Link here : http://www.most.gov.vn/doan/ttchitiet.asp?code=2500
  10. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Nghe chú nói là chú vào Huế tới 2 tuần sao giờ còn ở đây ???
    Vào đấy mà làm web cho nó nhàn chú em à, chắc chả phải lo tranh đấu với ai cả, hà nội bi giờ khó kiếm ăn lắm. Chú cứ để cô L đấy cho anh xin số phone anh chăm sóc cho hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này