1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    - Ở cái HN này mà cơm viện đựng trong âu sắt thì chỉ có viện 108 của quân đội thôi. Nhưng làm gì đến mức "cho dog" hả chú. Mỗi suất 8K chứ đâu phải đồ phát chẩn.
    - Sát nhà tang lễ của viện 108 là khoa truyền nhiễm, chú còn trẻ thế mà sao lao lực vậy. Khổ thân.
  2. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Cái câu bôi vàng này duyên vãi
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú nói phét giỏi thật đấy.Anyway, anh em trên này đọc thấy vui và thoải mái là đc. Nhưng văn của chú càng ngày càng xuống dốc, lủng củng, nhạt nhẽo bỏ xừ. Thôi, giải tán đê !
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu của bố t01 mà chết cười!
    @em giai: Sai lầm của em là "cởi nút" quá sớm. Câu chuyện hấp dẫn thì quan trọng là tình tiết "thắt nút & cởi nút". Bi giờ em lộ xừ nó ra là em và chị tình yêu của em đã thành đôi và bắt đầu bàn chuyện cưới xin rồi (mà chưa thấy chuyện "ấy ấy" đâu), thé thì còn nói làm quái gì nữa. Chuyện của em bi giờ chỉ là một trong những chuyện yêu đương muôn thuở mà thôi, ko có bi hài gì ghê gớm. Nhạt là phải ròi!
    Em thì kể chuyện cứ nửa muốn kể nửa sợ "đi sâu và đời tư của mình quá". Như thế làm sao mà cuốn hút người ta được. Một là phải biết hư cấu hoàn toàn (tất nhiên là vẫn phải logic), hai là dũng cảm phơi bày gan ruột của mình để kể một cách chân thực nhất về những gì mình trải qua(tất nhiên là cũng phải thêm mắm muối cho nó đậm đà) !!!!
    Thế nhé, góp ý để em cứu topic khỏi "xuống hạng" thê thảm!
    TÁi bút: Ko hiểu sao em lại nghĩ cái lời nói của cô hoa khôi nào đó kia lại có thể là một cái gì đó "đập vào mặt bà cundc". Ngây thơ quá cu ạ. Chẳng lẽ lại làm cái chưng cầu là có bao nhiêu % cư dân box TS biết đến cô hoa khôi đó và cuộc thi đó
    Mà, chị nhắc lại:
    Nhiều khi người ta cứ nhầm lẫn việc vứt bỏ một lề thói vô lý với việc làm mất đi một giá trị truyền thống nào đó!
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đổ lỗi cho hoàn cảnh là 1 cách bao biện cực kỳ dễ dãi! Nhưng mà em vẫn fải đổ lỗi cho cái hoàn cảnh chó má của em bây giờ chị cundc và mọi người ạ!
    - Cái website của chú nó thế này ạ...
    - Cháu đừng dùng từ chuyên môn chú ko hiểu!
    - Cái trang web của chú nó thế này ạ..
    - Đã bảo đừng dùng từ chuyên môn cơ mà!
    Công việc hiện tại, khách hàng hiện tại.... Ức chế, ức chế!
    Ma. nó chứ! Hix ...Thôi...Để lúc nào về HN....em sẽ cố tiếp tục! Buồn ghê gớm!
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh zai, vào đó chắc dính chưởng người Huế trầm lặng nên mới giảm phong độ thế này, hi vọng khi nào ra HN sẽ thấy anh tung hoành ngang dọc, iem sẽ chăm chỉ úp cho anh
    Đang nghi vấn xiem chị iu của anh có phải tên là Lan Anh ko
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  9. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ đỏ đỏ của bác em từng đọc thấy của TA kể là có cô chị cho abc nhưng kêu là 1 phút nông nổi bồng bột thôi chứ không phải yêu. chú ý có hỏi mọi người về cô ta là người như thế nào, hị hị -> tiện đây trả lời giúp chú TA luôn: 1 là yêu nhưng kiêu, hê hê. 2 là thuộc dạng máu, những người đàn bà từng trải và có cá tính vẫn thường thích những cuộc chơi tình ái như vậy. Thật ra là giải trí chứ anh biết có đến 80 - 90 % là chú bịa, nhưng như anh chàng vừa rồi có nói, bịa cũng nên có khoa học & ........... kinh nghiệm thì mới thu hút mọi người chú em à. Giám Đốc mà kém vậy sao
  10. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nguyên anh = anh vẫn còn nguyên
    Được hiepsi_holo sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này