1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Duyên lắm đấy! Bạn tớ đấy....chưa có người yêu đâu các anh!
    Carmen xinh đẹp
  2. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Chưa có người iu là phải roài, tự dưng lại nhảy vào mồm người ta trong lúc đang câu chiện thế thì có người iu mới lạ chứ. há há
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết của bác tuaanh83 thỉnh thoảng có những câu rất láu cá thông minh (em học tập bác những câu nói ấy)nhưng gần đây ko thấy xuất hiện nữa,không nghi ngờ gì bác chắc chắn khối em theo.
  4. megavnn123

    megavnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mất mẹ cải buổi sáng với chị em nhà ông. chỉ 1 câu thôi : HAY VÃI ĐÁI!
  5. vovancathoi

    vovancathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Uh,chuyện hay thật
    Đọc thấy chú nói cái vụ abc của chú, chú nói lúc chú nằm trên thị chị chú nằm dưới, và ngược lại giống như film ***. Rồi đọc tiếp lúc chú ốm trong viện sao chú nói chưa có cái vụ abc đó.
    Đọc thấy rất vui
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đỏ đỏ này còn thiếu.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng lẽo đẽo theo câu chuyện này hoài, từ bên box tvty. Tất cả cũng chỉ vì những đoạn đối đáp cụt lủn và thông minh không chịu được của chị em nhà này!
    Khác với cái kiểu mít úơt sặc mùi sến thời giờ. Sướng nhất câu: "Mỗi giờ của e đáng giá bao nhiêu" --> Bà chị điêu thật!
  8. forever_242006

    forever_242006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia một câu chuyện với nhé!
    Tình yêu không tên!
    Tui cũng có một bà chị khá là xinh đẹp nhưng chuyện tình yêu tình báo thì lại chẳng suôn sẻ tẹo nào. Câu chuyện cụ thể như sau:
    Chị tui chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác (khá là ngoan ,học hành chăm chỉ ,....) .Trong suốt những năm đi học bà ấy ko hề yêu một chàng nào cả (mặc dù cũng khá nhiều chàng để ý) .Thế nhưng cái gì đến đã đến đúng như câu nói "MẤY AI SỐNG TRÊN ĐỜI MÀ CÓ THỂ KHÔNG YÊU" .Cuối cùng sau khi nghỉ học bà ấy cũng đã "Rung" trươc một anh chàng ở gần nhà nhưng thật ko may cho bà chị của tui rằng tình yêu của bả chỉ là đơn phương mà ko hề được người kia biết đến( thế có khổ không).
    còn tiếp......
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc!
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em có muốn chen ngang thế này đâu. Nhưng em thiết nghĩ miếng mồi ngon chỉ khi chưa ăn, câu chuyện hay chỉ khi dang dở. Chuyện bác tuấn anh có thể kết thúc được rồi để vang tiếng vài tháng, tiếng thơm vài tuần. Vả lại xứ Ma Kết nhà em quanh năm vắng lặng, lòng người chán nẳn, chỉ có một vài thành viên nhiệt tình chả thể kéo Up mãi cho nhà.
    Nay lại thấy topic của bác tuấn anh đang đắt hàng ầm ầm, người người từ xa đổ lại ghé xem, quả thật mấy tháng mới có một topic nổi, mấy năm mới có một nhân tài như BÁC TUẤN ANH, vì vậy em mới mượn gió đưa thuyền, mượn tiếng đưa bài gọi là cố sức vì xứ Ma Kết, hết lòng vì nhà Nam Dương.
    Hy vọng các bác ủng hộ ghé thăm nhà em và tham gia buổi offline hoành tráng tới giao lưu với Chân Dài phái.
    Chưởng môn Ma Kết phái
    Kính bái
    Carmen
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dù Tuấn Anh bịa bao nhiêu % thì anh em vẫn rất phục những câu phát ngôn rất táo bạo- thông minh-ngộ nghĩnh của chú!
    Tiếp tục sáng tác đi chứ! Anh thấy topic của chú cũng đáng đọc không kém gì mấy cuốn Siêu Cẩm Nang đâu nhá!
    Em Cà Men gì đó đi chỗ khác chơi đê! Chưởng bây giờ phải có mùi abc-xyz người ta mới đọc nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này