1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thì tạm đọc được nếu như muốn giết thời gian, còn cái title thì hổng có chuẩn cho lắm. Vì đừng khẳng định gì hết anh ơii.. cuộc vui nào chẳng đến lúc kết thúc hả anh, anh dám tin chuyện chị& anh sẽ vĩnh cửu đến thế ko mà lại bảo nó ko bao giờ kết thúc. hehhehe em chỉ sợ nó còn kết thúc sớm hơn anh tưởng nếu như có cô nào hiền xinh ngoan (hơn chị yêu của anh,of course) ít nhất về mặt đạo đức, thì anh sẽ bỏ của chạy lấy người ngay thôi mà. Ví dụ như em chẳng hạn, em mà nhảy vô thì chắc chắn chuyện này the end sớm ở page 30 là cùng,


  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hehe Cô gì ơi! Cô nghĩ cô là ai??? Nói được fãi làm được nhá em, anh đố em đấy! hy.hy.
  3. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đố.. hãy nhìn lại title của em ấy đi và nhớ thêm một câu "Trong người đàn ông là một phụ nữa" mà phụ nữ thì vốn hay mủi lòng.. ha ha
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  5. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, tôi đề nghị bạn Tuấn Anh gửi ảnh của bạn và chị ấy lên đây đi. Tôi có nguyện vọng muốn được xem hai bạn mồm ngang mũi dọc thế nào???
    Tiện đây, cũng đề nghị các bạn stop tranh cãi và tập trung vào chuyên môn đi. Đây là box Tâm sự cơ mà, có phải Thảo luận quái đâu mà vào bàn rẻ tiền với chả cao quý.
    Dù có thế nào đi nữa nhá, thì tôi vẫn thích chuyện của Tuấn Anh. Xin lập fan club để bày tỏ lòng hâm mộ. Câu chuyện của bạn làm tôi vui mất một ngày cơ đấy.
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    http://www1.ttvnol.com/forum/tamsu/856918/trang-1.ttvn. Chuyện này có lẽ sẽ thú vị hơn đấy. Sorry chú TA nghen, tại vì tính thực tế của nó có lẽ cao hơn
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đấy comment nó fải thế! Mát lòng mát dạ...thank bác nhiều nhiều!
    Đây là box tâm sự, tôi vào đây ko fải để viết truyện cổ tích...tôi vào đây để kể chuyện, để tâm sự, "để thỏa mãn tôi trước đã, sau đấy tôi mới vì các bác" ! Nên bác nào hiểu nhầm chuyện này là truyện tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền thì nên hiểu lại đi!
    Thôi thì, con tằm đã nhả hết tơ hay theo cách nói mất dạy của tôi là "anh xong rồi, anh giải tỏa được bữc xúc rồi! Anh mặc quần áo...anh về ăn cơm với vợ anh nhé!" Tôi dù rất muốn tiếp tục nghêu ngao bản nhạc rẻ tiền của mình, nhưng theo qui luât nhạc rẻ tiền nó chỉ có 1 thời thôi, nên tôi đành chấp nhận dừng cuộc "phưu lưu" của tôi ở đây vậy! Như lời chị cundc, chị em tôi yêu nhau cũng như bao cặp tình nhân khác thôi (cười nham hiểm), chả có gì lạ mà kể lể nữa cả! Cảm ơn các bác đã quan tâm nhé!
    Khi bạn buồn bạn ko nên kể câu chuyện buồn của bạn ra, hãy kể 1 câu chuyện vui cho người khác cười, khi nhìn nụ cười, bạn sẽ cười theo, nụ cười sẽ xua tan đi mọi điều buồn phiền! ( trích tư tưởng HCM) - Hy vọng trong thời gian tới những câu chuyện vui vẻ khác, hay hơn, thú vị hơn, đắt tiền hơn sẽ đẩy topic này của tôi sang trang 2, trang 3 ! Nói thật sẽ rất buồn nếu topic này bị trôi "tuồn tuột"
    Tôi sẽ đưa ảnh cưới lên...nếu có 1 đám cưới, hy vọng thế!
    p/s : Sự thật dù bị dựng đứng dựng ngược, hay được thần thánh hóa...thì sự thật vẫn cứ là thật! Câu chuyện này là thật! Thật đến 70%......
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 09/11/2006
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc.....ặc...ặc sự việc đã có một bước tiến triển nghiêm trọng và không ngờ tới rồi đâyKhông khéo chú Tuấn Anh là người mở đầu cho một trào lưu mới của TTVNOL cũng nênMình cũng phải viết chuyện tình của mình mới được
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Take it easy!
    p/s: thôi cứ để cái topic đấy cho nó rôm rả cưng ạ


  10. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoằng lại vớ phải cái Topic này. Đọc hết 30 trang mờ cả mắt. Up lên cho mọi người cùng thưởng thức đoạn đầu của câu chuyện thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này