1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Take it easy
    là 1 thành ngữ mà anh >>> có nghĩa là Hãy cứ để mọi chuyện thật tự nhiên
    Hôm nay sinh nhật em! Giá mà cũng có 1 hàng chữ Happy Birthday trên 1 bờ cát Nha Trang nhỉ, cô ấy chắc chắn hơn em ở điểm hạnh phúc này roài.


  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    p/s: bữa trước em mạnh mồm thế thôi, chớ khi nghe anh hỏi" cô nghĩ cô là ai" >>> thì chẹp..chẹp... em cũng nghĩ "Ờ.. mình là ai" Ừa, giả dụ nhé, trong hoàn cảnh này em sẽ nói: "Em không xinh đẹp, không giàu có, không tài giỏi, em chỉ có tình yêu em dành cho anh thôi" ... hehhehhe... giống fiml đúng ko anh?
    Đùa thôi, vì thú thực em cũng ko đủ kiên nhẫn và time để đọc hết những gì anh type trong topic này, nhưng sơ qua câu chuyện em nghĩ tình cảm lăng nhăng kiểu này chắc gì mà nói ko bao giờ kết thúc, và hơi tự tin khi nghĩ rằng có nguời nhảy vô là nó kết thúc ngay. NHưng sớm nay vừa đọc Profile anh khai thông tin mới nhất: Sắp lấy vợ , acacac... Thế này thì chịu, em pó tay!
    Chúc may mắn với chị yêu của anh nhé, người xa lạ!


  4. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật HàMy nhé . Không có bờ cát thì dùng tạm trang topic hot của đồng chí TA cũng được vậy
    HAPPY BIRTHDAY to YOU !
    Sorry TA , bờ cát riêng thỉnh thoảng cũng có người lạ đi qua ...
  5. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, vẫn còn khá nhiều người ngồi nghe chú TA kể truyện tiếu lâm đấy nhỉ! Thiệt tình!
    Chú TA này bốc fét quá!
    Đôi khi, ta lại cố chờ đợi những niềm hạnh phúc từ những điều nhảm nhí trong cuộc sống!
    Quả thật, những điều nhảm nhí không phải là không bao giờ tồn tại!
    very sorry,.............
  6. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đỏ đỏ ở trên khi chán vợ thì đôi khi đàn ông thích những người như vậy. Mình chẳng hạn. Còn lấy về làm vợ thì chắc là ....
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chúc em sinh nhật thật vui vẻ nhé! Happy birthday, good luck in life & happy in love...!
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi ah? Anh muốn cả số dd và YH nữa
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Topic này giống ấm trà xanh, nước đầu tiên thì mùi rất thơm, nước xanh mát, càng về sau, cứ cho thêm nước sôi vào thì màu nước trà nhạt đi, mùi cũng mất, thành 1 thứ nước vàng vàng ko dư vị, thôi thì "cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc" , bác nào muốn níu lại để quote paste tán gẫu cũng ok, nhưng em đề nghị anh Tuấn là lúc nào có truyện mới thì đổi title thành : chuyện chị và tôi... một câu chuyện ko bao giờ kết thúc....new episode page.....
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Về bảo chị chú lấy chồng ngay đi không để mấy thằng mồm mép hơn chú chén là chú đen đấy. Chú cũng tạm được, chỉ tạm thôi nhé, thế cũng là khá ở ngoài đời rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này