1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    O* meo xau'' xi''!
    Thank em nha'' No'' lai o trang 1
    (sory dang o quan Net ko co bo go~ TV )
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chú này sinh năm 83 (nếu phải) thì là cũng 23 tuổi rồi. Mình thấy các anh chị ở đây lại cứ thích dạy đời chú ý, không cần thiết đâu.
    Chú Tuấn anh viết hay lắm, và vui tính nữa. Thanks U nhé.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Wow sinh nhật làm em bận rộn quá không ghé qua thăm topic của anh được nữa. Cảm ơn vì anh đã chúc mừng em, tuy không có bờ cát trắng nào hết cả , nhưng cũng khiến em vui lắm rồi, vì lời chúc của một người xa lạ cũng có cái thú vị của nó nhỉ .
    p/s: 0906260240


  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hihi cái topic này, đọc thấy nhộn thật
    Nhưng nhìn lại mình thấy huhu, cũng 23 tuổi chứ ít gì lại là con gái, mà chẳng có chuyện j để kể cả. Chả có em nào để mình, "Chuyện tớ và em.....". Mượn topic của bạn tuananh83 đăng tin nhá : Tớ con gái, 23 tuổi, có nhu cầu tìm các em trai sinh năm 84 trở về sau, để tìm hiểu cảm giác của chị bạn Tuấn Anh để còm men cho bạn ý. Hí hí
    Lôi lên trang 1.
    À YM của tớ : pill_garlic
  5. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    có bạn trai rồi mà còn lên đây để đong đưa à Hà Anh.
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Phong ơi, đi chỗ khác cho em làm ăn, em đá bạn trai em vào góc khuất của cuộc đời roài, hí hí mà em tên Hoài Anh
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em này trẻ con quá, cái nầy nên PM, sao ko cho luôn cái YM. Mà topic nầy bây giừ thành cái nơi à ơi của các chị em rồi, chả thấy chú TA kể tiếp gì cả
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em có xinh ko đã?
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ko fải là tiếc gì anh cái YM! mà em bận quá chẳng có time mà chat chit trên đấy đâu anh, chỉ chat với bạn bè bằng sms thôi . Còn chuyện private số fone thì làm sao em ko biết,nhưng mà vì em ko ngại public số fone của mình, bởi thường thấy số lạ, em cũng ko nghe máy bao giờ
    Còn anh bảo em trẻ con thì chuẩn đấy , mọi người cũng hay bảo thế mà Simple - Nature - Childish


  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh ơi Tuấn Anh, em lại bắt chước anh, em cũng hỏi " thế anh nghĩ anh là ai"[r23)] bây giờ chớ lại . Thế ku đã nghe bài " anh nói đi anh là ai... anh là ai...anh nói đi anh là ai..."
    p/s: cái dòng vàng vàng trên kia >>> sao em chả thấy anh hỏi em câu này, mà hình như chưa cần hỏi mà em cũng đã trả lời roài thì fải. Bữa trước xem ở page nào đó thấy anh bảo làm cho 1 công ty web gì đó vậy chắc cũng ko đến nỗi mù IT đâu nhỉ,nên chắc ko xa lạ gì cái này . Đó... nickname ở cái blog ấy của em chính là câu trả lời cho anh
    http://360.yahoo.com/profile-oCkyKT0ibqvBFSkwSR6TJROLvEA-?cq=1
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này