1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hà My em: Xin đừng post thêm 1 dòng nào nữa vào đây có được không?
  2. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Xấu khủng khiếp.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bố này đúng là gà ko biết fân biệt xấu đẹp
    [​IMG]
    trông em quen quen...hình như quen ở đâu rùi ý nhĩ!
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ơ cơ mà tớ = tuổi TA nhá, em ún j ở đây, tớ chỉ nhờ chỗ để chình ình cái YM thoai.
    Tớ xinh ko á, ko xinh tẹo nào, nhưng mà , duyên chết đi được.
    84 nhé, TA 83 roài, và có chị roài, đừng hỏi thế
    Sao ko viết tiếp chuyện của TA và chị đi nhỉ, đòng đưa với em HaMy chi vậy, chị biết chị lại ứ cưới, rồi có khi chị lại òn ắt im đi ấy chứ
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ak! Thằng này khéo quá nhễ! Hết m. nó chuyện từ lâu rồi mà cái topic vẫn nằm ở trang 1! Được!
    Lúc nào nó ở trang 5 thì anh em mình đi nhá!
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @Bạn trẻ hồ lô: Tôi không muốn tranh luận với bạn trẻ ở topic kia vì không muốn làm mất hứng chủ topic mà post vào đây vì chủ topic này có vẻ quan tâm khá nhiều đến chuyện topic nằm ở trang thứ mấy. Người ta có quyền lập topic và bạn trẻ có quyền post dòng suy nghĩ theo, nhưng không cần thiết phải dùng ngôn ngữ thiếu thiện chí như thế. Nếu nói theo bạn trẻ là người ta nịnh bợ thì tôi cũng thấy bạn trẻ chỉ chăm chăm chạy theo bợ đít cậu tuananh. Nếu nói theo kiểu chê bai của bạn trẻ thì tôi cũng có thể nói cái topic này của cậu tuananh, tất cả những người đọc nó, đều quan tâm đến việc cậu ta sẽ abcxyz chị của cậu ta thế nào, và bây giờ thì nó quá nhạt nhẽo rồi. Nhưng dĩ nhiên tôi không phải là bạn trẻ nên tôi sẽ không nói như thế. Mong bạn trẻ bớt hăng máu đi một chút.
  7. dream12101986

    dream12101986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh Tuấn Anh đọc hay quá, đọc xong mà hoa hết mắt....
    Chị Hà My trông xinh wá, mà sao trùng hợp thế nhỉ, cấp 2 em học Nguyễn Công Trứ, cấp 3 cũng có học Trần Phú, và bây giờ thì em đang học trường Quản Lý Kinh Doanh. Không hiểu chị học lớp nào nhỉ, chắc là cũng học cùng khoá 9 với em. Không biết đã gặp chị lần nào không nữa.
  8. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác cho em post chuyện của bác vào blog cho mọi người đọc. Đừng kiện em vi phạm bản quyền nhé
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Giờ hết chuyện lại đong đưa nhau hả các bác
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    @mua_rung: chị là Tuấn Anh hay là "chị tôi" của Tuấn Anh vậy? Có lẽ tôi đang làm cắt mạch chuyện của Tuấn Anh, mà chị và mọi người thì lại sốt sắng muốn nghe tiếp lắm roài hử. OK, bye all . Chẳng qua thì cũng chỉ ngang đường ghé qua dừng bước lại đôi chút thôi mà, chưa bao giờ có ý định làm 1 kẻ phá đám
    @ Tuấn Anh: có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau :-p
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 14/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này