1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ặc nần sau anh giai có "nếu" thế thì fải đeo cái biển "Em bị đơ, xin đừng trêu em" vào cổ nhá, để tôi biết tôi còn né! Người lớn như ông anh mà dùng cái biện pháp đê hèn là lấy tin nhấn cá nhân ra để bôi nhọ người khác, thì tôi chỉ có nước kêu lên 1 tiếng...ôi lớn quá, lớn quá chời ạ! Tôi kém tuổi ông anh nhưng mà tôi có thể tự hào tôi hơn ông anh ở cái điểm tôi ko hèn hạ đến mức đấy, dù là trong suy nghĩ! Thôi sẽ ko đôi co với ông anh nữa đâu...chấp ông anh thì tôi bằng ông anh mất, bằng cái móng chân con milu nhà tôi mất
    Thôi mong sao con giai ông anh nó sẽ...khác!
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oh my god! yêu cầu mấy anh lịch sự chút, làm ơn hạ hết pic xuống giùm, và cảm fiền no comment
    @tuananh: em chưa đồng ý show pic lên đây mà. em đưa anh blog đâu phải để làm vậy
    1) em chỉ có má lúm đồng tiền, cảm ơn trời là răng đều tăm tắp ko có răng khểnh gì hết
    2) người ta gọi đơn giản là cười duyên, đâu phải cứ nhe hết răng lợi ra mới là SMILE đâu cưng
    3) giờ này ko đi chơi với chị yêu àh mà ngồi đây tranh cãi gì với người ta vậy, dư hơi đâu anh, kệ người ta đi, nói gì thì mặc họ , public mà anh
    4) nighty night anh!
    p/s: dongocgiao post linh tinh gì vậy, có lẽ đã search được pic này bên box album, chớ dongocgiao hổng fải là người yêu của em.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 14/11/2006
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh chưa ràng buộc
    còn em chưa thuộc về ai
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    cả em và anh đều biết số fone của nhau nhưng ko ai gọi cho ai cả, em không biết anh thì sao, nhưng bật mí với anh... cái ngăn trở em không nhấn 10 con số ngắn ngủi ấy của anh tất cả cũng chỉ là vì cái đoạn vàng vàng kia kìa .
    Anyway thanks anh
    cũng như em đã vừa hình như là người đầu tiên vote 5* trong fần bình chọn/cảm ơn topic nảy của anh. hehhehhe
    p/s: em sẽ ko nhảy vô để làm anh close nó lại sớm như lời kiêu ngạo lúc ban đầu đó nữa đâu.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 14/11/2006
  5. dangvutuyen

    dangvutuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái vàng vàng lắm người sợ phết nhỉ!
    Bùn ngủ quá .
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @tuananh: Bạn trẻ lại nhạy cảm rồi. Tôi nói là tôi nói cháu nhà tôi thu hút sự chú ý của người lớn, cái điệu bộ nhặng xị của nó giống bạn trẻ chứ không có ý nhận là người lớn gì với bạn trẻ hết. Tôi nghĩ bạn trẻ có gan chống nạnh, nanh nọc tuôn những lời vô giáo dục ra để hạ thấp người khác thì cũng có gan để cho nhiều người thấy bản chất của bạn trẻ nên post cái thông tin đó lên, nếu bạn trẻ không có gan, thì lần sau tôi không post nữa. Tôi đưa cái đó lên để cho người khác thấy bạn trẻ hạ thấp người khác như thế nào, chứ hoàn toàn không có ý hạ thấp bạn trẻ đâu.
    Thành thật mong bạn trẻ im mồm đi, đưng tranh cãi với tôi khi chẳng có dẫn chứng về cái việc đơ của người khác, hay người ta đã nói sai những gì nữa, để thời gian mà đong đưa với các em gái, nũng nịu với chị
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em ko fải sợ điều đó My ạ, bởi vì chị anh là người cuối cùng được làm điều đó với anh rồi...vì thế lúc nào muốn em cứ gọi cho anh, anh sẽ rất tự hào vì có 1 người bạn xinh, hiền như em!
    Thank em đã vote cho anh nhá! Mong rằng sau em sẽ có thêm người vote 5 star tiếp hỵ hỵ
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 15/11/2006
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    -Chị em mình có con thì em sợ một điều
    -???
    -Nó mà gọi em bằng chú thì chết
    -Thế thì nó gọi chị bằng bác àh
    -hehe..thế bố mẹ nó đầu!
    Have a nice day!
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn cả bạn có hay chat chít ko, thôi thì thỉnh thoảng bạn tung những cái lưu trong Mess Archive lên cho mọi người giải khuây, vì MA thì sẽ dài hơn những cuộc nói chuyện điện thoại
    Hehê đã dỡ cái chữ ký "Cứ tin là thật đi" roài, nghĩa là chuyện cũng đã hết nhờ
    @ hamy: em mà nhấn 10 số của TA á, ko sợ chị ý lột da, chém đầu à
    @TA: Chắc chị là người cuối cùng mà TA ngủ cùng ko, chắc ko, tự tin ko?
    Rốt cuộc thì cũng ứ được đọc cái đoạn xxyyzz của lần đi chơi xa xôi j đó. hức chán
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em kém anh 1 tuổi, tức là em sắp 23t, không đẹp, nhưng đui què mẻ sứt thì không hề... thế mà ... anh ước em chưa thuộc về ai... ac ac ac thế này thì đồng nghĩa với anh ước " ước gì em bị hâm"
    còn em không "ước gì anh chưa ràng buộc"... mà chỉ ước gì cái đoạn vàng vàng kia chưa bao giờ đập vào mắt em..
    Thật ra thì đến từng này tuổi, thì em đã biết và tin vào 1 sự thật là đàn ông ai cũng như cái đoạn vàng vàng đó hết cả thôi, dẫu có trần trụi thì nó vẫn cứ là sự thât, anh nhỉ . Nhưng mỗi tội họ ko nói ra mà thôi, "mắt ko thấy tim ko đau" mà anh Đây anh nói thẳng chụi thụi lụi ra như thế, bỗng dưng có cái gì đó khiến những cô gái khác (hay ít nhất là một vài cô gái như em ) thấy e dè anh vô cùng... Dẫu cho em cũng ko hẳn là 1 cô gái không thức thời, em thuộc tuýp phụ nữ vừa phong kiến vừa hiện đại, nhưng em vẫn thấy khó vượt qua được cái dòng chữ ấy. Chứ em có sợ gì anh đâu mà, em chỉ tưởng tượng nếu đứng trước anh, em sẽ thấy ngài ngại... bởi cái dòng chữ ấy mà thôi. Dù sao em vẫn đánh giá cao sự thẳng thắn của anh! Có lẽ là vì nó chưa quen lắm với 1 số người như em thôi mà.
    p/s: xinh-ngoan-hiền-dễ bảo >>> tiêu chuẩn ISO của các anh bây giờ đấy đúng ko anh?
    </P>
    <P>
    </P></FONT></EM></STRONG>[/sign][/sign]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 15/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này