1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO RIÊNG MÌNH TÔI THÔI!
    Vì công việc mà tôi và em quen nhau, vì quá trình làm việc bên nhau mà tôi và em trở lên thân thiết lúc nào ko hay, hôm nay cũng vì công việc kết thúc, mà tôi và em ko còn lý do gì để gặp..riêng nhau được nữa! Hụt hẫng quá...tại sao vậy nhỉ!
    "Anh phải làm những gì để chắc chắn anh ký được hợp đồng này với bên em" - Câu này tôi nói với em cách đây 3 tháng
    "Anh fải làm những gì để chắc chắn anh và em yêu nhau" - Tôi vừa nhắn sms này cho em cách đây 3h, em ko trả lời lại chắc em nghĩ tôi đùa, tôi cũng mong em hiểu nó là tin nhắn đùa vì tôi và em đều có người yêu rồi...
    Lạ quá, đi gội đầu cái rồi về tôi sẽ kể chuyện "chị và tôi và em!" cho riêng tôi!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 20/11/2006
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ trong tình yêu...khó quá!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng : Anh chịu chú Nhưng như thế chị em vỡ mộng hết về hình ảnh của chú, mà đối với chú bà chị là nhất ở trên đời này, các em đang hình dung chú như kiểu Dương Quá và bà chị như Tiểu Long Nữ thì vỡ mộng hết, bây giừ các em sẽ rút ra một bài học : Thèng đàn ông nào cũng như nhau cả
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
  5. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    trua vang mo mam vao tam su thi thay chu de nay,doc mot leo 37 trang,thu vi phet,ma con thu vi hon vi con vo tinh thay mot thu kha hay ho khi tu nhien thay em kia xinh xinh nen to mo kich thu vao cai link 360 cua em ay o tren,hohoho lai mo ra 1 cai rat hay,hinh nhu o day chua ai phat hien ra thi phai, trich dan ra mot doan cho moi nguoi tham khao nhe,
    "Nhưng rút cục thì cũng đã có thể tin vào câu chuyện, và anh nói nó có thật đến 70% rất có thể cũng chẳng phải là quá lời...May be!
    Em cũng đang dần dần hiểu ra 1 chút lý do tại sao lại có được nhiều người đàn bà đến vậy trong cuộc đời anh.., bởi dù cho là vẫn chỉ như 1 bức hình mờ nhạt chưa rõ hẳn góc cạnh, nhưng anh đang từ từ hiện lên với vẻ manly & đầy sức quyến rũ"
    Doc tam mot doan ngan ngan the thoi cho no to mo
    Được hoathan sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 24/11/2006
    Được hoathan sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 24/11/2006
  6. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 câu chuyện không bao giờ kết thúc. Chỉ đúng sau vài phút được lôi lên mà đã thế này
    [​IMG]
    Dạo này tuananh cạn kiệt nguồn chuyện nên topic đã tạm lắng xuống,giờ thì bác lại giúp chú ý rồi,chủ đề lại hot rồi,có khi từ giờ các anh trai của ttvnol.com thi nhau viết chuyện cũng nên,box tâm sự lại càng đông vui hơn nhỉ.
    Mà này bác làm như mình bác biết click vào cái link ấy người khác không biết click hay sao mà còn bày đặt quote từng đoạn cho hồi hộp.lắm chuyện.Mà em cá là em my hặoc chú tuananh mà vào ttvnol.com thì lập tức blog của em my sẽ được chuyển ngay từ chế độ public sang private thì bác có mà xem bằng niềm tin,lúc đấy thì đừng hỏi
    to tuananh: cuối cùng trog cả câu chuyện chị&em của chú thì lại thấy chú suất xắc nhất ở lần này,37trang với bao công vắt óc ra viết chyện của chú xem ra cũng không uổng công chút nào nhẩy,mấy dòng comment đó xem ra có giá trị lăngxe tuananh hơn tất cả 37trang chuyện cộng lại
    Được emchiyeuanhthoi sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 24/11/2006
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cả một buổi chiểu chốn việc để đọc cái topic này, đỡ buồn ngủ hẳn ra.
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    @mèo: móc lên thế này ko biết có lợi hay là bị hại đây, dù sao cũng cảm ơn em
    @my : Em ơi, anh đã bảo là suỵt suỵt rồi cơ mà...thế này thì chết anh, người ta nghĩ anh lăng nhăng thì anh đỡ sao được!
    -------
    Hôm qua tôi đã có hành động rất...vũ phu với chị! Nhưng mà tôi ko ân hận đâu. Chả là có thằng nào nó dám tặng người yêu tôi con gấu bông to đùng, to bằng cả cái tủ đựng quần áo, đẹp và chắc là đắt tiền lắm...chị ôm ấp cái của nợ đấy tôi đã ức chế lắm rồi, lại còn hôn nó nữa làm tôi ko sao chịu nổi.
    Tôi đã Giằng cái của nợ đấy khỏi tay chị, trong lúc chị đang thích thú ôm hôn nó! Tôi đã lôi xềnh xệch cái của nợ đó từ tầng 3 xuống tầng 1, qua phòng khách gặp bố mẹ chị tôi đã "Cháu xin phép" rồi lôi cái của nợ đấy ra ngoài đường fi xuống cống!
    Lúc tôi quay vào chị vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, ba ba & ma ma chị nhìn tôi như sinh vật lạ! "Bây giờ em đi về, mai có gì chị gọi cho em, em đợi! Mà ko cần gọi nữa cũng được..." - Nói xong câu "phạm thượng" ấy tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh đi về...mà trong lòng đang run lập cập hỵ hỵ
    Cả ngày hôm nay tôi hồi hộp chờ chị gọi điện chửi! Đến bây giờ nhận được 1 sms "Mua con gấu bé bé cho chị thôi nhé, đừng mua con to fí tiền!" Nhẹ hết cả người
  9. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hề hề...lại là Mi hả em
    tiện đây anh xin lỗi vì đã nhầm em với cô bé bên box album,nhưng vì giống em lắm ý anh nói thật đấy,em không thấy thế hả. Anh có nhận được pm của em phàn nàn về chuyện nhầm lẫn của bức hình hôm đấy rồi nhưng đã gửi lên sau48h nên anh chẳng cách nào xoá nó đi được
    mà em không nhớ anh nhưng anh biết em đấy
    @tuananh83: anh có biết ít ít về bé này, có gặp 3 lần thì đều ấn vào cái tượng ( = ấn tượng) như lần này gặp em ý trong cái topic này
    chú muốn nghe vote anh 5sao
    lần 1 là nhớ nhất vì hơi có tý bạo lực nên dễ nhớ,hôm đấy là tổng duyệt đại hội trí tuệ việt nam,tớ cũng có chân chạy lon ton trong BTC,lúc ấy thì không biết em ý,nhưng biết người yêu em ý thôi,vì cậu này lần đại hội nào cũng dẫn chương trình(mà không biết có phải vẫn chính là cái câungựòi yêu bây giờ của em ý đang bị tuananh83 qua mặt không).Hôm đấy tổng duuyệt thế quái nào mà mãi không thấy cậu này đâu,chạy đi tìm thì thấy đang đứng ngoài hành lang với 1 girl,có vẻ gay gắt bancăng nên mọi người cứ nấn ná không gọi,cho đến lúc đợi lâu quá thì tớ chạy ra định gọi,thì vừa chạy đến gần thì "Bốp..." cậu ta vừa vung tay tát girl 1 cái. Hồi đấy chẳg biết đấy là em Mi đâu.
    lần 2 là hôm sang làng Canh tổ chức trung thu cho các em mồ côi,nhiễm chất độc da cam. Lần này thì tớ mới nhận ra em này là cái girl bị tát hôm nọ,vì tớ với em ý cùng mới bắt đầu vào tham gia câu lạc bộ Tháng Năm của ttvnol,và hôm ấy mới biết em ý tên Mi.Lần trước ấn tượng vì em ý bị tát, thì lần này cũng ấn tượng vì lúc các em mồ côi tật nguyền biểu diễn văn nghệ,hát bài gì đó cũng khá xúc động,nhưng không đến nỗi lắm thế mà đứng gần em ý thấy em ý khóc ngon ơ,ccự kỳ là tự nhiên
    lần 3 là (hummmm nhắc đến tớ vẫn còn ức chế đến tận họng). mấy tháng sau tớ rất chi là vui mừng khi gặp lại em ý hôm Noel, offline box tình ******** yêu.Thấy cả buổi ccác em zai đua nhau trêu em ý là miss box tình ******** yêu, còn em ý thì cứ cười thôi,chính vì thế mới phát hiện ra em này có cái má lúm đồng xèng yêu ơi là yêu (lần trước em ý toàn khóc với cả tát thì ai mà biết được cơ chứ). Hí hửng đêm hôm ấy về nhắn 3,4 cái tin em ý không trả nhời,tức mình gọi thì em ý Alo lạnh như tiền,mình cũng rất là lịch sự nhã nhặn cùng với màn chào hỏi làm quen như vẫn làm với bao người,thế mà em ý làm ngay cho 1 câu đại khái là: - Xin lỗi anh, anh chả là cái gì mà tôi phải làm quen với anh hết! huhuhu ... như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt mình giữa đêm Noel giá lạnh,uc...uc.. .Lần này tớ đã hơi hơi hiểu sao lần đó em ý bị người yêu tát,chua chát thế oánh là phải
    Ấy,từ sau lần ấy là tớ biệt tăm với em,vì em kiêu như cái niêu ý em ạ, Còn không hiểu là bây giờ hay em ý xấu đi già đi em ý hết kiêu,hay là tuananh83 sát thủ quá thì không biết
    Anh lại xin lỗi Mi nhé vì kể lể về em nhưng anh toàn nói sự thật thôi,hihihi, thôi phải công nhận thì em ấy cũng xinh,theo nhãn quan của tớ thì trông em ý giống hệt con búp bê Nga(không phải búp bê Anh,Pháp,Mỹ vì mấy búp bê ấy thì dài ngoằng kiểu Barbie, còn mỗi búp bê Nga là trông mới bụ bẫm thôi,giống em ý trắng trẻo béo béo xinh xinh rất là đầy đặn hấp dẫn)
    anh thấy cái nick yahoo của chú ở chữ ký kia có chữ fashion gì đấy,thì chắc chú cũng là model hoặc thích người mẫu,thế thì em Mi càng không phải gu của chú roài,vậy nên chú nhường anh đê , thì anh cũng sẽ đành lòng muối mặt 1 lần nữa thử lại xem sao,biết đâu giờ em ý chữa hết bệnh kiêu rồi.
    Được dongocgiao sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 24/11/2006
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Iem này chắc ngoài đời nhìn bốc khói hơn trong ảnh, anh Tuấn nhỉ
    Thôi anh nhường cái cụ gì ở trên đi, người thật việc thật, đâu như anh cứ lời ong tiếng ve với em ý loạn cả lên mà vẫn cứ "chị chị em em"....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này