1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Im lặng tức là khinh bỉ


  2. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đến cơ quan là việc đầu tiên là ngồi vào cái bàn máy tính và việc thứ hai là chui vào đây,rồi việc thứ ba thứ tư thứ năm gì đó mới là công việc
    rất tiếc phải thông báo là blog cua My em đã được lock cẩn thận
    chắc mới sáng nay thôi vì vừa thấy em lang thang chan chứa tâm sự ở đây http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/857074/trang-8.ttvn ,dậy gì mà sớm thía
    Đọc tâm sự ấy mới thấy hoà ra là ẻm đang chông chênh với tình yêu,nên dễ chao đảo nhẹ nhàng với tuananh.,chớ hổng phải tuan anh nhà ta sát thủ tình trường giè
    Được emchiyeuanhthoi sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 25/11/2006
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hỏng rồi chú Giao ơi, đọc cái bài viết trền về em My thấy hay hay, đọc đến dòng này thì......Trẻ con quá
  4. topic

    topic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức đến gần 3 giờ đọc 1 lèo hết câu truyện của TA. Đã lâu lắm rồi mới thức được khuya như vậy vì sức hút của câu chuyện. Thực ra cốt truyện thì không có gì đặc biệt, gần như ai cũng đã xúc động không ít thì nhiều đối với những người chị mình thích. Cái hay ở đây là TA diễn tả rất lôi cuốn làm người đọc thấy như tìm thấy 1 phần của mình ở đó.
    Cuối cùng thì TA đã tìm được lá "diêu bông" một kết thúc có hậu đúng như mong mỏi của mọi người.
    Chúc TA vui vẻ và hạnh phúc bên người chị yêu
  5. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    de nghi em my mo lai blog ra cho anh doc,blog cua em rat hay,em khoa lai the khong cho ai doc thi phi,anh khong doc bai cua em voi chu tuananh dau ma anh doc cac bai khac thoi,anh the day
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Wow! weekend có khác xôm tụ tưng bừng thế , tham gia với!
    @nguyend-uyanh: "Im lặng tức là khinh bỉ" <<< là em dành riêng cho dongocgiao thôi, chứ còn với mọi người thì em định "Im lặng là vàng" nhưng thấy tên mình vẫn cứ được nêu đích danh ra suốt, mà em thì đã vốn cứ như con lật đật rồi lại còn nhắc đến em nhiều như thế làm em cả ngày đi đứng toàn bị vấp thôi. Nên trưa nay nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi em cũng đành góp vui 1 tý, không im lặng mãi lại tưởng em ngậm miệng ăn tiền
    @meonhocdangyeu: "bốc khói" tức là "bốc lửa" ý hả chị, hehehe cái này mới à nhe... uhm...để xem nào...đợi em check lại thông tin này qua mấy anh khác xem sao rồi sẽ cho câu trả lời chính xác , chớ chị đừng hỏi tuananh83 rất tiếc là chưa có dịp diện kiến nên bạn ý chả biết gì cả đâu, giống như I know nothing about this guy
    @hoathan: có gì đâu mà làm như chuyện gì attractive lắm vậy,vào google rồi type mấy ký tự Hợp Đồng Tình Yêu mà search thử xem,có cả đống tha hồ ngắm nghía, cái đó đang là mode, chắc không phải thanh niên nên không biết,hihihi It''s joke! . Còn muốn xem blog hả, ok, giữa trưa nay chọn lúc nắng nhất nhé,rồi ra đứng giữa sân ngửa mặt lên ngắm mặt trời & lẩm nhẩm 10 lần câu "Tôi là kẻ tò mò" , rồi em sẽ unlock blog cho mà đọc
    @emchiyeuanhthoi: ủa...ở VN mới có ngành đào tạo paparazi à
    @dongocgiao: cưng chơi thế này hổng đẹp . Đề nghị bình tĩnh tự tin không cay cú , tiếp tục cố gắng & cố gắng hơn nữa... nài nỉ anh tuananh83...năn nỉ đi rồi có khi anh ấy lại động lòng chắc ẩn đấy, hahaha Àh mà nhớ xin anh ấy cả số đt mới của em nhá , gọi đi, em thề,em xin thề trước con Max đang ngồi gặm xương bên cửa sổ kia là lần này anh gọi em sẽ ko chửi anh "anh chả là cái gì" như thế nữa. Vì bây giờ thì em biết anh là cái gì rồi (đàn ông mặc váy đàn bà nhìn trông cũng hay mắt fết )
    p/s: còn về 3 cái ấn tượng của anh thì em rất là cảm ơn những ưu ái mà anh đã dành cho em, thật tiếc là em lại ko một ấn tượng gì chứ nếu ko cũng cố nhớ xem cái mặt anh nó ngang dọc ntn
    Anh có kể lể thế với em cũng ko sao, bởi vì anh kể nó thô nhưng nó thật, thế cũng tạm được. Nhưng có 1 cái nhỏ em muốn thanh minh. Hôm đấy tiếc thế anh ko chạy ra sớm 1 tý nữa thì có cái còn hay ho hơn - em nhổ nước bọt vào mặt anh ấy cơ - thực ra là bọn em có cả chiến tranh lạnh & chiến tranh nóng, nóng nhất thì là như thế,nhưng hôm đấy cãi nhau to quá,nói đi nói lại lằng nhằng mãi,chả nhớ đến cái câu gì anh ấy nói mà làm em giận quá mất khôn,em nhổ thẳng nước bọt vào mặt anh ấy,thế là anh ấy mới vung tay tát em,nhưng cũng mạnh hơn cái vuốt má tý tẹo thôi chứ làm gì đến nỗi BỐP, môđifê thế . Mỗi năm Đại hội ttvn hay mời anh ấy làm MC, chứ người yêu em thì chả bao giờ lọ mọ vào mấy cái chốn viết lách kiểu ntn,nhưng dù sao em vẫn phải bênh anh ý chút,ko anh ấy lại phải mang tiếng oan là vũ phu. Ở đây tai vách mạch rừng mừ anh!
    @tuananh83: Have a nice weekend!


  7. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    này http://blog.360.yahoo.com/blog-oCkyKT0ibqvBFSkwSR6TJROLvEA-;_ylt=AiFkMlaW9RNfLyRe7hdr9kq0AOJ3?cq=1 bài viết mới rất hay,khá khen cho cách hành văn của em, anh có phải ngửa mặt lên trời ngắm ông mặt trời và nói 10 lần câu đó thì cũng bõ cái công đấy ,nhưng nói thật là anh chưa làm thế sao em đã vội mở blog rồi,em là em tốt bụng lắm ý ,cảm ơn em,lần sau em lại cứ tốt thế nhé. Nhưng anh hỏi mấy câu này nhé, hỏi xong dù cho có thể em sẽ bắt anh nói câu kia 100 lần,chứ không phải chỉ 10 lần thì anh cũng đành lòng
    - gương mặt hiện ra trên gối em vào buổi bình minh là cái chú chủ topic này hả em
    - Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn chung giấc ,câu này hay nhất năm đấy em, nên em vui lòng giải thích rõ ràng hơn,anh không hiểu lắm ,hí hí
    - cho anh số phone
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoathan... just only read... no comment!
    Em mở ra vì lock nó lại khiến cho nhiều bạn bè em không thể vô blog được, chỉ vì lý do đó thôi, no more.
    1) - gương mặt hiện ra trên gối em vào buổi bình minh là cái chú chủ topic này hả em >>> cũng có thể là chính anh hoathan đấy chứ chả phải ai khác đâu
    2) - Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn chung giấc ,câu này hay nhất năm đấy em, nên em vui lòng giải thích rõ ràng hơn,anh không hiểu lắm ,hí hí >>> uhm.. văn hoa thì nó là như thế, còn thô mộc thì nó là thế này, khi nào anh nhìn ai ý mà anh cảm thấy muốn ôm người ấy ngủ thì tức là yêu thế thôi
    3) - cho anh số phone >>> Impossible
    p/s: nếu vẫn còn hứng thú thì vui lòng pm,tôi cũng đang online,đừng public ở đây spam topic quá


  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi với My chỉ là joke thôi, My đã có người yêu 4 năm nay rồi, tôi cũng đã yêu chị tôi sắp được 2 năm...tôi ko fải là người thích hợp với My, vì tôi ko dám tát ngươi yêu như bạn trai My, còn My ko fải là mẫu còn gái trong mơ vì người yêu của tôi ko đủ bao dung để mà quay chậm lại cái tát thành cái vuốt má...
    -----------------
    Có lẽ tôi xin chia sẻ 1 ít kinh nghiệm...đối xử với phụ nữ cho những bạn ít kinh nghiệm hơn tôi có thể thành công hơn khi lấy lòng 1 ai đấy
    Đi ăn chỉ có 2 người vào buổi tối :
    1.Ko được chọn quán mà...mỗi người 1 đĩa hoặc 1 bát! Chọn quán ăn mà thức ăn được điều vào nhiều bát đĩa để bạn có thể gắp cho người ta ăn, khi gắp nhớ nhìn vào mắt người ta đủ lâu để người ta cảm nhận được tình cảm của bạn, đủ nhanh để ko làm người ta mất tự nhiên. Nếu có điều kiện thì ăn tôm ý, người ta sẽ rất ấn tượng về 1 chàng trai cứ ko ăn gì mà ngồi bóc tôm cho mình ăn cả buổi - Ngoài ra ko được quên những điều tối thiểu của phép lịch sự như là : bát đũa bạn fải lau, ăn uống từ từ ko fát ra tiếng động....Nếu là lần đầu tiên đi ăn với người ta thì nên chọn những quán có đồ ăn mà mọi người đều ăn được, đừng nên đi ăn đồ tây, tàu, nhật làm gì - với cả đừng nên chọn quán nào đắt tiền quá, vì người ta dễ ngại vì mình ko fải là người trả tiền! Có mấy cái quán ở ven Hồ Trúc Bạch, trên đường Trấn Vũ, hồi sinh viên mình hay ra đấy, khung cảnh lãng mạng, ko ồn ào...dễ nói chuyện. Trong khi ăn nên nói ít ít đi 1 tý để dành chuyện đến lúc đi uống cafe! Tập chung vào việc bóc tôm với cả gắp thôi...
    Cái đoạn vàng nó quyết định thành công đấy!
    Đây ko fải là cẩm nang gì đâu, chỉ là chia sẻ & chả nghĩ ra cái gì để chuyển chủ đề nên mình viết cho vui
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lúc đưa người ta về đừng nói "Để anh đưa em về!" cứ lẽo đẽo đi theo thôi...nếu người ta bảo "Thôi anh về đi" thì trả lời "Cho anh đi cùng em 1 đoạn!" Nếu sau lời cầu xin đấy mà người ta vẫn nhất quyết "Anh về đi, ko fải đưa em về đâu!" - (Thường thì ít xảy ra trường hợp này, trừ khi trong lúc ăn bạn bị mất điểm quá, người ta ghét )Thì trả lời "Anh fải đưa em về & em fải để anh đưa về vì anh là con trai & em là con gái" Nếu mà người ta vẫn nhất quyết từ chối thì bạn nên về và từ đấy đừng liên lạc gì nữa mất công ra...
    Lúc đưa người ta về nhà rồi, lúc bạn tự về nhà mình là lúc bạn hiểu rõ cảm giác của bản thân mình đối với người ta nhất. Cảm giác trống trải = chỉ có thể là bạn! Cảm giác vui = có thể tiếp tục cưa cẩm!
    Về đến nhà thì cứ tắm rửa đàng hoàng, rồi gọi điện cho người ta 1 phát, để tránh trường hợp nhắn tin mà người ta ko nhắn lại thì ức chế ko ngủ được Trong cuộc nói chuyện này fải hẹn được 1 lần đi chơi khác nữa là chính, những cái như chúc em ngủ ngon vân vân có thể quên cũng được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này