1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc.... ặc...., hay đấy, một sự phát triển bất ngờ của topic, gọi là gì ấy nhẩy: Khách lấn chủ, bây giờ hình ảnh chú tuananh83 có thể trở nên mờ nhạt hơn so với em nguyenhamy roài
    Nhưng mà em My này ghê gớm quá---> tớ giống chú tuan anh83( Chú nầy trông thế mà tinh phết) - Không hợp kô em nàyMọi người cứ tiếp tục.
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    My là 1 girl theo đánh giá của mình là có cá tính hơi mạnh quá! Sống hơi Tây...Anh tưởng tượng mãi ko ra cái đoạn em nhổ nước bọt vào mặt bạn trai, hì nhìn hình em hiền thế mà anh ko ngờ dám làm vậy Anh cảm thấy hơi sợ...hixx mà anh lại thích những cái làm cho anh sợ! Thế mới đau
    --------------------
    Trong khi ăn tối các bạn gái hay hỏi các câu bất ngờ, anh em mình cần dự liệu trước để trả lời cho nó được trơn chu
    Đầu tiên là về đẹp
    Nếu câu hỏi là "Em có xinh ko?" - Trả lời luôn "Em đẹp nhất trên đời!"
    Nếu câu hỏi là " Em và chị A ai xinh hơn?" - trả lời là "Tất nhiên là em"
    Nếu "Chị A và chị B thì chị nào xinh hơn?" - "Mỗi người con gái có 1 vẻ đẹp riêng!"
    Điều tra lý lịch của em
    "Anh trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi" - "tính cả em là thứ 2"(Cho dù chưa yêu bao giờ cũng bảo là thứ 2, để tỏ ra mình chưa yêu nhiều người lắm với cả anh ko fải là gà!" - nếu nói là anh chưa yêu ai bao giờ thì em ý sẽ nghi ngờ mình giả dối)
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 25/11/2006
  3. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em nói hơi đau đấy nhé,đau cái kiểu âm ỉ đấy khó chịu nhắm,thà là em cứ chửi anh ** đc hay nhổ thẳng nước bọt vào mặt anh thì anh lại còn thấy bình thường thôi
    nhưng không sao anh có câu tuyên ngôn hơi hay "bị con gái xinh chửi còn hơn nói chuyện với con gái xấu"
    Mà em bảo em tưởng tượng ra chân dung anh là cái gì ý nhỉ,đàn ông mặc váy đàn bà á ,trí tưởng tượng em phong phú quá ha, thế anh hỏi 1 câu này thôi, trong trí tưởng tượng phong phú đó của em thì cái cậu em đang yêu trong hợp đồng kia ra sao thế em? Chả biết em twởng tượng cậu ta ra sao mà em khen Childish à...nature à...cái gì gì nữa à , em ơi em xin thưa với em rằng em có đọc kỹ càng hết cả 38 trang chưa,cái anh Childish đấy của em có câu nói hơi bị bất hủ đấy "các mối quan hệ lằng nhằng loằng ngoằng thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là cởi hết quần áo con nhà người ta ra" anh cũng chẳng nhớ chính xác đại khái nó là như thế. Nếu thế thì kể ra hơi tiếc vì trông em thì xinh đẹp,đáng yêu thế,ăn nói thì thông minh sắc sảo vậy, mà lại đang tự đẩy mình đến gần nguy cơ rơi vào miệng cáo già.,chỉ cần thỏ non chui ra khỏi cửa hang là ..tạch... anh khuyên thỏ non đừng chui ra, tức là cô em đừng có bao giờ dại dột mà tính đến chuyện gặp tuananh83 làm gì cả ... Đùa chơi trên cái hợp đồng đó thôi thì được, nhưng nhắc em rằng thời nay thật giả lẫn lộn nhắm em. Thế nên nếu khi nào có lỡ đi gặp thì em nhớ mặc nhiều quần áo,càng nhiều càng tốt, mặc nhiều cũng tốt vì mùa đông cũng đến rồi mà,hihí
    Anh cũng chẳng muốn nặng lời với em,tiếp xúc 3 lần với em anh đủ cảm nhận chắc chắn em cũng không là loại con gái đanh đá chua ngoa kiểu chợ búa chợ zời gì đâu, nhưng có lẽ em đã có thói quen phản ứng quá mạnh trước những cái gì em ko thích, và ngược lại quá vồ vập với những gì em thích,em còn childish hơn cái anh Childish kia của em. hy vọng anh không nhận xét sai.
    Được dongocgiao sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 25/11/2006
  4. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    So sánh giữa 2 phần đi, Joke á, anh thì anh chả nghĩ thế
    1,2,3,4 cái dẫn chứng:
    1./ Tắt phụt cái PC đi,đứng phắt dậy,...vớ lấy cái đt...
    -Anh à,mai anh mua cho em con gấu bông nhớ!
    -Hứ...em sao thế,mọi khi em toàn tự mua cơ mà.Với cả thấy phòng em cả 1 đống chó mèo lợn gà bông,thế mà lại chưa có gấu à,đòi mua nốt cho đầy đủ giống sở thú đấy hử
    -Đâu,có nhiều rồi,tự nhiên em thík thôi
    -Ok mai anh cho tiền trưa tan học em rủ Nguyệt đi mua luôn đi nhé
    -uhmmm...thôi em đùa đấy,em ko thích nữa.
    ---------------------------------------------------
    Sao băng vụt qua bầu trời...ngẫu nhiên mà vô tình...vụt qua nhau...những mảnh vỡ...hạnh phúc là điều chân thật...nhưng con người cho là không thực rồi lại tự vấn lương tâm...nhưng giá như hạnh phúc không mong manh thì nó không vụt bay như thế...giá như giã từ được quá khứ...giã từ được chính mình thì không dằn vặt...không đau xót thế...đêm xuống...những vì sao chợt tắt...ánh sáng cuối cùng tan biến...hiện thực lại trở về với hiện thực... ...Khi con người ta buồn...thất vọng...chán nản...cảm giác bỏ rơi...lạc lõng trong chính cái đang tìm kiếm...khoảng lặng cho một kết thúc...khỏang lặng cho một lần thành thật...thờ ơ với mọi thứ diễn ra...trong cảm giác buông thả...trống trải đến tận cùng mọi giác quan...hụt hẫng đến giật mình...khát khao vụt tắt...
    Tiếng Phương Thanh mãnh liệt mà nghẹn ngào "Còn trông mong chi cơn mơ phù du theo gió mây bay xa thật xa. Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương từng nỗi đau trong đời sẽ qua..."
    2./ Dẫu cho giấc mơ đêm qua cảm giác về anh có gần đến mấy , thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh. Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh. Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh.
    3./ Dẫu chỉ là những cảm xúc chợt tới rồi chợt xa, dẫu chỉ là đầu mày cuối mắt, là bờ môi phiến má, thì vẫn là ngọt ngào hạnh phúc
    4./ Vậy là cho dù gương mặt anh có hiện ra trên gối em vào buổi bình minh, thì nó cũng tan biến nhanh như những làn sương khi ánh mặt trời rọi chiếu. Em lại một lần nữa nhận ra mình đã quá dung túng cho những đam mê, những xúc cảm nhất thời, những tình cảm phát sinh ra từ sự cô đơn và mềm yếu mong một bờ vai mạnh mẽ chở che, đã ru mình trong những hạnh phúc mỏng manh.
    5./ Em dứt thêm một mảnh trái tim trao tặng người bạn tri âm, nhận về một mảnh vá gồ ghề vẫn còn nóng hổi những xúc cảm. Mong chúng ta dù có duyên không nợ nhưng vẫn là bạn tri âm trong một kiếp phù du sinh diệt này .
    (nguồn từ blog cogaixauxi)
    Được dongocgiao sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 25/11/2006
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    joke thì là chuẩn rồi , ko fải là người thích hợp với My cũng có thể là đúng, My ko fải là mẫu con gái trong mơ cái này thì hơi nặng lời (...)
    Và tiếp theo nữa là giác quan nào mách bảo anh rằng cảm giác emSống hơi Tây vậy?
    >>> Cuối cùng là anh chẳng hiểu gì về em hết cả!!!
    p/s: joke thì cứ để nó là joke phải vui vẻ chứ, tự nhiên bị mấy ông anh trên này ngáng bạc wá đi


  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @My: đấy chỉ là những gì anh viết thôi...anh có hiểu em hay ko thì em biết mà, mọi cái đều là joke nhưng có cái này là thật này : nếu em muốn anh có thể ôm em vào lòng, như ôm 1 người em gái! Ngày mai có đợt gió mùa mới đấy, em về quê thì mặc ấm & quàng khăn vào! hợp đồng tình yêu của anh em mình còn 1 tuần, anh đợi em về!
    ------------------------
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vàng vàng : Có vẻ nhận xét đúng, thế thì cũng Tây thậtNhưng anh nói thật với em My, tính của em trong TY và Gia đình dễ gây nên sự đổ vỡ lắm.Chú Giao chịu được nhiệt thì cứ tiếp tục đi
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 26/11/2006
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái skills của anh Tuấn mà buồn thay cho số của em, bạn em chẳng có nổi lấy chút lãng mạn tinh tế nào hết, hik hik
    Hôm qua em đi ăn lẩu chim câu ở 2B Ngô Thì Nhậm, bạn trai giở thói giả vờ quan tâm mới gắp cho cái mảng đùi, gắp kiểu gì bắn thẳng nước nóng vào tay em tí thì bỏng, may mà đùi vẫn rơi đc vào bát, phát chán về độ vụng của ông này . Nhưng em ghét nhất cái thói trêu mấy cô phục vụ, làm các cô ấy cứ cười tít cả mắt lên, thi thoảng lại lượn qua lượn lại hỏi món nọ món kia ngon không, ức chế nắm
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 26/11/2006
  9. nhumydung

    nhumydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh à. Topic của cậu càng ngày càng chán. Gớm, có khi nên nhờ mod khóa lại đi rồi làm lại thiên tiểu thuyết tình cảm mới hay hơn.
    Tớ rất mong chờ tiểu thuyết mới ra lò sắp tới của cậu đấy. Cậu quảng cáo hoành tráng thế cơ mà. Cố lên nhá.
    Tớ ko định viết một từ nào vào cái topic này của cậu đâu. Song thôi tớ dùng nick này để viết vậy.
    - Ái dà, cái vụ hợp đồng nào đó với em My là ăn cắp ý tưởng của tớ nhá (phải thì nhớ chi hoa hồng bản quyền đê).
    - Bí kíp cưa gái chắc cậu chả bằng các đại ca aza, quacker, tetuong (tớ là tớ hâm mộ các vị này lắm) vì vậy khiêm tốn hơn một tý đê.
    - Bản tính lăng nhăng là sẵn tình giời rồi. cậu lăng nhăng ai cũng biết, thiên hạ quá tỏ tường tớ củng chả thanh minh được cho cậu đâu. Gớm mà lăng nhăng thật chứ oan ức cái nỗi giề.
    - Cuối cùng: sự ra đi nào trong tiếc nuối cũng sẽ có ấn tượng đẹp. Tớ thấy buồn vì topic này ngày càng trở nên nhàm tẻ hơn (rất sorry nếu cậu ko vui khi nghe câu này vì tớ biết rằng cậu là người thích được khen và được chú ý - cái này ai cũng giống cậu thôi)
    Tóm lại: cậu nên ra lò tác phẩm mới đê. Tớ sẽ comment hết mình nếu như nó thực sự hay.
    chúc sáng suốt và dạt dào ý tưởng cho tác phẩm mới
    http://www7.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-62.ttvn
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Dung ơi sao em lai nỡ nói anh như vậy...anh tưởng em là người biết về anh nhất!
    Cái bên trên là anh chỉ chia sẻ cho vui thôi, ai cảm thấy có ích thì anh mừng chứ a đâu dám fạm thượng các bác kia
    Bực thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này