1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Comment plz! Tớ đi tắm rồi lên kể tiếp
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    giọng văn hồn nhiên, trong sáng ---> hay . Mà chú có lên mạng viết bài tâm tình gửi chị yêu không đấy, hôm nay vô tình đọc được một bài của Tuấn Anh, hehe, lính tráng gì đó hả, chắc là chú em, phởn đến mức phải rùm beng khắp nơi thế này thì hương vị tình iu nó dzồi dzào phải biết. Ước chi trẻ lại được chục tuổi nhỉ
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Comment plz!

    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 01/11/2006
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Yêu được 1 chị rất có kinh nghiệm, hihi. Cứ cảm nhận hết cái thời gian này đi kẻo về sau hối tiếc. Con gái yêu người kém tuổi thì hơi có chút suy nghĩ, chú em phải động viên bà chị ý 1 chút, nên đứng lên bảo vệ bà chị khỏi dư luận và nên có những hành động khẳng định tình yêu và ý chí muốn mối quan hệ đi xa hơn (đến nhà, công khai câu chuyện giữa 2 người... ). Đừng qú dấu diếm mối quan hệ vì nếu khôn càng làm cho bà chị phải suy nghĩ.
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Còm giề mà còm, còm để chú em lại mất hứng chuyển nhà qua chổ khác à Kể xong hết đi rùi mọi người sẽ còm cho chú biết tay, lúc đó thì tha hồ đanh lên mà đá, nhá
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nhìn 2 cái đánh giấu thì đủ hiểu còn Com kiếc cái gì[​IMG]
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Không biết chị của chú TA trước đấy đã yêu chưa nhỉ, mà có vẻ kinh nghiệm, già dặn gớm
    Ặc ...ặc... con gái phức tạp thật đấy.
    Nhưng chuyện này cho thấy 2 người có duyên, đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
    Chú Ta kể kiểu nhát gừng cũng là một chiêu câu khách rất hiệu quả, làm mọi người háo hức , tò mò, muốn biết kết quả tiếp theo thế nào.
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 02/11/2006
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã phản hồi! Xin mạn phép kể tiếp......
    Phòng khách sạn này khá đẹp, cửa sổ nhìn ra biển, có điều hòa xịn, có bình nước nóng, có 2 cái giường trải ga trắng muốt đặt song song nhau & được ngăn cách bởi ấi tủ chè nhỏ.
    Không gian yên lặng quá làm cho những tiếng động fát ra từ nhà tắm càng rõ hơn, tôi dù rất không muốn nhưng đầu óc nó cứ "hình dung" xem chị đang làm gì! Thằng con trai khỏe mạnh về thể chất nào chả vậy, phải không các bạn?
    Rồi điện thoại của chị kêu
    - L ơi có điện thoại
    - Em nghe đi
    - Mẹ chị gọi!
    - Mang vào đây cho chị
    - Mở cửa ra
    Cánh cửa hơi mở ra 1 tý, chị đưa cánh tay vẫn còn dính nước ra để nhận điện thoại...tay đẹp qúa! Tôi ngập ngừng chưa đưa để còn ngắm
    -Đưa đây!
    -Tay chị đẹp nhĩ
    Cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi rùng cả mình! chết chết fải tìm ly nước uống cho tỉnh, đầu óc nó mụ mẫm mất rồi!
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...............ăn tát là đáng, lớn rùi tự hiểu đê.....!
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó, tôi không ngủ được 1 fần do khó chịu fải mặc lại quần áo bẩn đi ngủ, 9 phần là nằm bên kia là người tôi yêu say đắm! Chỉ muốn mò sang thôi...sang hay không sang đây, liệu có bị tát nữa không, cái suy nghĩ đấy cứ lởn vởn trong đầu tôi! Tôi gọi rất nhẹ
    -L ơi
    -huh?
    -Chị ngủ chưa?
    -Để yên cho chị ngủ!
    Thì ra là chị cũng không ngủ được, tôi cười mỉm 1 cái, bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ cách nào để mò sang bên đấy được? Nan giải quá nhĩ! Nhanh lên sắp sáng rồi Cuối cùng...chả nghĩ ra cách nào cả, tôi chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay!
    Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã...
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 02/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này