1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumydung

    nhumydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gớm, oan thị mầu nhở. Oan ức cái nỗi gì. bản chất thế còn thanh minh cái nỗi gì nữa. Bạn bè nên anh yên tâm em chả thèm để ý đến anh lăng nhăng hay ko. Mà bạn bè anh quan trọng gì. Em cũng chỉ dám hiểu một người tương đối thôi. Trên đời có ai dám khẳng định là hiểu một người ko nhở. Em chả dám nhận
    Oài, mà lão này đi gió thế mà ko mặc áo ấm. Chả biết nghĩ thế nào. Về ho hay ốm lão cấm có đổ vạ cho tôi nhá. khè khè. Ko viết nữa đâu. Lần cuối đấy nhá.
  2. Lily_of_the_valley

    Lily_of_the_valley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của TA lúc đầu khá cuốn hút tôi với những tình tiết lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhưng có nhiều điều có vẻ hơi không hợp lý lắm khiến người đọc phải đặt dấu chấm hỏi: câu chuyện có đáng tin không? tình cảm của 2 nhân vật chính có là beautiful love, có happy ending ko?
    Cũng vừa đọc một bài thấy bà con than thở khó yêu, khó kết hôn, càng nhiều tuổi tình cảm càng chai sạn. Thì bài của TA đúng là mưa rào gặp nắng hạn. Thực ra tình yêu có thể đến rất tự nhiên, lãng mạn và vượt qua khoảng cách(về độ tuổi), và vượt qua được cả sự chai sạn trong tình yêu( TA cũng có vẻ yêu đương chinh chiến nhiều nhỉ, vậy mà cậu yêu chị câu như first love vậy).
    Tiếp tục đọc tiếp đến đoạn TA kể kinh nghiệm tình yêu của mình.
    Chán!
    Có 1 loại đàn ông khá nghệ sĩ. Gặp cô nào cũng yêu và yêu rất thật lòng, rất lãng mạn(như nhân vật đoàn hoàng gia củavaatjm dung). Ngờ ngợ rằng TA thuộc loại man này
    Khuyến cáo chị em hãy tránh cho xa. Có lấy được về nhà cũng không giữ được.
    Dự đoán cá nhân tôi: Mối tình chị em của TA se không thọ.
  3. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của TA lúc đầu khá cuốn hút tôi với những tình tiết lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhưng có nhiều điều có vẻ hơi không hợp lý lắm khiến người đọc phải đặt dấu chấm hỏi: câu chuyện có đáng tin không? tình cảm của 2 nhân vật chính có là beautiful love, có happy ending ko?
    Cũng vừa đọc một bài thấy bà con than thở khó yêu, khó kết hôn, càng nhiều tuổi tình cảm càng chai sạn. Thì bài của TA đúng là mưa rào gặp nắng hạn. Thực ra tình yêu có thể đến rất tự nhiên, lãng mạn và vượt qua khoảng cách(về độ tuổi), và vượt qua được cả sự chai sạn trong tình yêu( TA cũng có vẻ yêu đương chinh chiến nhiều nhỉ, vậy mà cậu yêu chị câu như first love vậy).
    Tiếp tục đọc tiếp đến đoạn TA kể kinh nghiệm tình yêu của mình.
    Chán!
    Có 1 loại đàn ông khá nghệ sĩ. Gặp cô nào cũng yêu và yêu rất thật lòng, rất lãng mạn(như nhân vật đoàn hoàng gia củavaatjm dung). Ngờ ngợ rằng TA thuộc loại man này
    Khuyến cáo chị em hãy tránh cho xa. Có lấy được về nhà cũng không giữ được.
    Dự đoán cá nhân tôi: Mối tình chị em của TA se không thọ.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cái đồng chí này lại đi trù ẻo người ta, họ đang sống trong HP như thế cơ mà, đúng là có nhiều nguời muốn cũng không được
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Có vẻ đúng, mình cũng ngờ ngợ như vậy, cô nào cũng yêu, cũng hết mình, cũng chung ...tìnhCô nào cũng xinh cả
  5. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khuyến khích những câu chuyện như thế này ,chú TA viết được đó.Thiệt đúng là " chị chị em em thấy cũng tình...em đòi x chị chị mần thinh"
    Anh cũng có câu chuyện tình chị em éo le lắm nhưng nghĩ mình văn vẻ kém nên thôi...thôi ko tâm sự nữa mà là đi giải quyết cái bầu tâm sự đã ....
  6. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    AI ZA té ra My đang mải mê jokin với anh TA83 nhà mình, thảo nào em cũng frezer với anh luôn, có mấy bác tự dưng thấy thinh thích bé My thì khai ra luôn thể đi, cá tính lắm đó...Mạnh hơn là anh tưởng; Tình cảm anh dành cho em đủ để anh thấy không thích em nữa rồi...
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ có nghĩa vụ phải frezer hay no frezer với anh, đơn giản chỉ vì tôi chẳng biết anh là ai. Hay có chăng đi nữa anh cũng chỉ là 1 trong những người được xếp chung 1 group có tên "Fan Hâm Mộ của tôi" , thế nên tôi chả nhớ anh là ai hết, và tình cảm anh dành cho tôi ra sao thì tôi càng không quan tâm. Don''t Care!
    p/s: nếu anh phải là cái người gần đây thường nhắn tin vô máy tôi thì mong anh nhân dịp này thôi luôn giùm cho, vì tôi rất ghét bị làm fiền!


  8. kuc_kan

    kuc_kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ! kinh!
    Văn vở ra phết...lê thê như ngàn lẻ một đêm...
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @My ơi, lần sau em ko cần đôi co với những người có ý ko tốt với em trong topic này, ko cần thiết em ạ!
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    là lá la..anh T.A hẹn e thứ 4, là ngày mai, không ai tranh giánh nhá..la lá là..vui quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này