1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nhĩ! Bắt đầu mùa đông rồi...lại bị nẻ rồi! hôm nay xin chị thỏi son để bôi vào môi chống nẻ mà chị ki bo ko cho! Chị bảo lúc nào bị nẻ môi thì fải...gặp chị, chi bôi cho! Ôi ôi
    Phim "dạ Yến" đang chiếu ngoài rạp hay lắm...hôm nay đi xem cả chị tớ lại nhớ đến cái lần đầu tiên hai chị em đi xem film với nhau, lúc đấy cũng là chớm đông như thế này
    Cuộc gọi thứ nhất
    -Alo em đây
    -Chị có hẹn đi xem film với con bạn, mà nó lại ko đi được em đi xem với chị cho đỡ fí cái vé
    -Em bận rồi!
    Cuộc gọi thứ 2
    - Vâng?
    - Chị đợi em ở cửa rạp (tự nhiên tớ quên mất cái rạp film đấy ở đâu)
    - Em ghét xem film lắm
    - Ra đi chị đợi
    - Thôi hay là đi ăn đi
    - Ra đi xem với chị
    - Vầng em ra đây!
    Lần đấy 2 chị em xem film mắc lưới tình yêu, nội dung film chán vãi...nhưng thế lại hay bởi vì chị ko bị bộ film lôi quấn mà quên mất tớ đang ngồi cạnh, hì hì hồi đó tớ và chị vẫn là chị em, mà sao bà này cứ ngồi sán vào mình thế nhỉ? mùi hương từ tóc chị làm tim tôi đập loạn nhịp...vừa sợ vừa thích!
    Bây giờ nếu ai hỏi tớ bộ film hay nhất mà tớ đã xem, thì tớ sẽ trả lời luôn đấy là film "*** Yến vi"...àh quên film "mắc lưới TY" chứ! Mặc dù tớ ko nhớ nổi 1 tình tiết nào trong film đấy cả, nhớ được cái tên là quá rỏi rồi!
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cái máy sách tay rẻ quá! Anh bán chịu ko?
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đêm nay ko ngủ được vì tin nhắn của 1 người! Tại sao vậy nhỉ???Cố nhớ đến người yêu mình để quên đi người ta, nhưng mà những lời yêu thương của người ta cứ vấn vương trong mình...chợt nhận ra lâu lắm rồi mình ko nhận đưọc những tình cảm như vậy!
    Em ơi...anh có 1 điểm yếu đấy là ko sao chịu nổi nước mắt của fụ nữ! Nếu ai đó khóc trước mặt anh như em vừa xong, thì bảo anh làm gì anh cũng làm!
    Ko hiểu sao mình lại viết ra những cái này! Chị ơi em ko ngờ TY yêu của em dành cho chị lại dễ bị lung lay như thế này...em xin lỗi chị và anh xin lỗi cả em gái đã sms cho anh nữa: anh ko thể đến gần em hơn được nữa!
    Yếu đuối quá, tại sao ta lại ko ngủ được vì chuyện vớ vẩn thế nhỉ...àh mất ngủ do cốc cafe chiều nay, vị đắng nghoen ngoét vẫn còn vấn vương trên môi, trên lưỡi đến tận bây giờ! Chắc là fải đi uống cốc nước để xua tan cái đắng đấy đi, xua tan những cái cảm giác nhất thời này đi!
    Vừa rồi nhắn tin cho chị : "g9" - "g9 là gì? - "là good night!" - "hãm quá, để yên cho chị ngủ!" ôi ôi Mình vẫn yêu chị mình nhất!
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    "em hỏi anh có bao giờ đi chung đường người ta? anh trả lời em rằng: TY đôi ta mãi chung 1 đường!"
    tặng em Lệ Quyên bông hoa...chán quá mất ngủ mới đau!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đã đi ngủ rồi mà mãi không ngủ được vì nhớ chồng. Thế quái nào... lần mò vào TS chơi. Cả tháng rồi mới lại pót bài vào tô pịch này. Đọc cái này của em zai buồn cười quá cơ, hôm nay phải quote nó lại. Chẳng hiểu sao lại không có ý muốn bàn về chuyện của em zai và người yêu của em. Bỗng dưng nổi hứng phân tích tâm lý yêu đương của "trai trẻ" mới lạ. Chắc tại cái vụ "đổi gió" bằng cách chia sẻ "mánh nịnh đầm" của em nên mới thế. À mà còn vì cả tháng nay cái cậu làm cùng cty cứ bấu lấy mình để tâm sự chuyện cậu ý với một bà chị hơn cậu ý 2 tuổi, đến hôm nay thì là đỉnh điểm khi cậu ý rồ lên vì nhà chị ý chê cậu ít tuổi hơn nên không cho cưới.
    Kể ra thì cứ bi bô về đàn ông con zai thế này cũng làm mình thêm quay quắt nhớ chồng, như kệ, đang hứng.
    (Tranh thủ nhắn chồng đã: Chồng yêu! em chỉ vui vẻ một chút cho đỡ buồn vì nhớ anh thôi, đừng có mà để tâm đấy nhớ!!)
    Xem ra em zai cũng là trai trẻ biết khá nhiều về tâm lý chị em phụ nữ. Có lẽ vì thế mà mọi người ở đây cứ nửa tin nửa ngờ cái chuyện em để "bị chăn dắt" bởi một bà chị hơn tuổi, tô pịch mới sống được đến nay. Chị thì thấy không có gì để tin để ngờ hết. Trai trẻ như em có rất nhiều (trong tầm xã giao của chị). Ít nhất thì chị cũng chứng kiến đến vài chục vụ và bản thân bị dính líu mấy vụ "chị ơi em yêu chị" rồi. Hiện tại thì chị đang chứng kiến hàng ngày chuyện của cậu P làm cùng văn phòng với chị đấy. Mỗi ngày nghe cậu ý kể chuyện thật chẳng khác nào vào topic đọc bài của TA. Vui đáo để. Chị thì chẳng háo hức vì những cái gì xảy ra thì chị đều lường được cả, nhưng dù sao cũng vui thật.
    Cậu P ấy sn 81, cô người yêu sn 79. Chị thấy em zai giống P cực kỳ, và chị đóan cô người yêu của em cũng giống người yêu cậu ý. P vốn chinh chiến ghê người, làm tiếp thị nên trong tay có cơ man nào là PG (promotion girl) sinh viên chân dài xinh xắn, ngòai ra còn tiếp xúc với khách hàng là các gái ngon lành cành đào... túm lại là tiếp xúc và kiếm chác rất nhiều phi vụ tình ái. Thế mà rồi đùng 1 cái giới thiệu người yêu hơn 2 tuổi, ngày ngày kể những câu chuyện "hấp dẫn" đại loại như chuyện của TA. Mở ngoặc là P rất quý "chị T" và thường đòi chị đi ăn trưa cùng, chỉ vì chị cứ hỏi một câu là y như rằng cậu ý có cơ hội tâm sự ra một đống chuyện của cậu với chị gái kia (mà cũng có thể là chị biết quân sư nữa). Một trưa đẹp trời nọ, chị hỏi: "Sao bỗng dưng lại kiếm được một chị để mà yêu thế nhỉ?. Cậu P thổ lộ tình cờ quen nhau ở nhà bạn và có cảm tình tại vì từ lần đầu tiên nói chuyện đã thấy nói chuyện với H (chị đó) "rất vào" (nguyên văn từ của P), mới quen mà nói được bao nhiêu chuyện, cảm thấy hợp và dễ chịu. Hờ hờ... chị biết ngay thằng cu ăn phải bả rồi. Một cậu trai chăn dắt gái trẻ nhiều lại thích thú khi "được bị chăn" bởi một chị. Nó chết là phải.
    Cái thú "để đấy xem sao" là một cái thú mà nhiều trai trẻ ưa thích. Nó giống như cảm giác thích thú của ta khi giả vờ không biết và hỏi một đứa trẻ về trò chơi mà nó thích. Thể nào mà ta chẳng thích thú vì cái cách nó tưởng ta không biết thật và sốt sắng chỉ dẫn cho ta. Trai trẻ mà chinh chiến nhiều thì lại thường coi chuyện yêu đương giống như một trò chơi hấp dẫn mà anh ta chơi giỏi. Vì thế chắc chắn anh ta sẽ thích khi có một đối tác nghĩ anh ta chơi kém và tận tình chỉ dạy cho anh ta. Phải thế không nhỉ?
    À chú thích: Trai trẻ ở đây còn phải thêm chức danh "máu lấy vợ sớm".
    Thôi phải ngủ để còn đi làm. Cậy chồng không online được mới dám pót bài thế này. Sau này chồng mà biết online rồi, thấy cái giờ pót bài này chắc sẽ hành hạ mình chết mất.
    Thôi chẳng than thở nữa.
    Thôi... chúc em zai ngày ngày dạt dào cảm hứng kể chuyện nơi này!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    aha nhớ ra ku này rồi, ừ đấy cũng nhờ tôi "mải mê jokin với anh TA83 nhà mình", nên anh mới vớ được cái số fone của tôi ở trong này mà léo nhéo . Đúng thật là mình có 1 thói quen rất nhạy cảm trong việc cảm nhận về đối phương qua 1, 2 lần sms và fone để đi đến quyết định có tiếp tục contatc nữa hay ko? Và lần này với anh zai này lại càng 1 lần nữa khẳng định thêm về điều đó.
    p/s: hummm.... ko trả lời sms cho anh, ko trả lời trên YM cho anh,....v..v..v chắc hẳn đó mới là lý do chính anh ko thích tôi nữa,..chứ anh biết cái quái gì về tôi mà bày đặt comment về tôi,cá tính với chả mạnh mẽ khỉ gì... Anh ko thích và ko fiền tôi nữa - đó là việc tốt nhất anh có thể làm được cho tôi! Thanks!

    Notice: có bất cứ còn sót lại anh nào cùng trong group Fan Hâm Mộ như anh này nữa thì vui lòng pm trực tiếp đến tôi, đừng có spam bậy bạ ở đây, đây ko fải topic của tôi.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 29/11/2006
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu các bạn không lạc đề nhé.
    Có gì xung đột cá nhân thì PM nha
    Chúc vui
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ôi chòi, sáng sớm ngày ra đã lại vào đây, đọc lại những gì đêm qua đã viết mình cảm thấy chuối cả buồm quá, chả nhẽ lại xoá đi!
    @cundc: đúng là chị có khác, em biết là chị rất sâu sắc ngay từ comment đầu tiên của chị trong câu chuyện của em, đến bây giờ người yêu em cũng nghĩ em là "ngốc!" , ngoài web iếc ra chả biết cái gì (chị ghen với từ web - bởi vì tôi làm web mà tôi ko có time nhiều cho chị) - hehe^ đến cái ngày chị nói ra câu " sao cái gì em cũng biết thế!" chắc là chị sẽ ko còn yêu tôi như bây giờ nữa rồi! Cứ để chị tôi thích thú với cái suy nghĩ là tôi ngốc đấy, những lúc mà tôi "hết ngốc" thì chị lại sung sướng cho rằng tôi được như vậy là do chị giáo dục
    Trong cái trò chơi TY thì có 1 qui luật bên nào tấn công, bên kia sẽ phòng thủ - thường là vậy! Nếu mình tỏ ra cù lần, thì đối fương sẽ tỏ ra ngược lại...nhiều lúc quái vật cũng fải giả làm nai, hay gà qué cũng fải cố gồng mình lên làm cáo già! Nhưng chị em tôi ko fải là trò chơi! Tôi tuyên bố luôn với em A, em B, em C, và cả cái em tôi vừa gọi điện mà tắt máy(Có biết anh ghét nhất điều này ko huh em!) là anh đã xác định cưới chị anh rồi, các em chả là cái đinh gì mà đòi quyến rũ anh...sẽ ko bao giờ bị 1 em nào hành hạ như đêm qua nữa, hixx cái ko bao giờ này là chắc chắn đấy, thề đấy! Thề là cả đời này chỉ yêu mình chị, chị có thể bỏ rơi em nhưng em ko bao giờ dám bỏ chị
    p/s mà đêm qua có người nhắn mình thế này "ấy ơi tớ đang ko mặc underwear này!" - "tớ muốn hiếp ấy từ đằng trước, rồi hiếp ra đằng sau!" thì bố thằng nào chịu được
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hay mua sách, 2 tủ sách to ơi là to mà cũng ko chứa hết được số sách tôi đã mua, với cả tôi có được cái đức tính là quí và giữ sách lắm, người lạ ko bao giờ tôi cho mượn về, chỉ được đọc ở tại phòng tôi thôi! Nhưng mà cứ mỗi lần chị tôi sang là y như rằng chị cầm về mấy quyển...mà chị cứ cầm về quyển nào là mất quyển đấy, xót xa lắm! Tôi cứ mở mồm ra đòi là "Mất rồi!" - chị trả lời cứ gọi là tỉnh bơ ý! Nhưng mà cũng lạ lắm, nhiều lúc biết thừa là "làm gì còn nữa mà đòi" nhưng vẫn cứ "sách của em đâu?" với chị, chỉ để nghe 2 chữ "mất rồi" thôi! Chị làm mất nhiều sách của tôi lắm rồi nhưng tôi chả thấy tiếc quyển nào, chỉ trừ có 1 quyển"Nếu còn có ngày mai!" - quyển truyện hay nhất trong bộ sưu tầm đầy đủ của tác giả tôi thích nhất"
    -Truyện của em đâu?
    -Mất rồi! Con bạn chị...
    -Em biết thể đ''o nào chị cũng nói thế mà!
    Chị giận tôi vì tôi đã nói vậy, nhưng rõ ràng là chị sai nên hôm sau chị mua giả tôi quyển khác kèm theo lời xin lỗi - tôi thấy hành động đó của chị đáng yêu 1 cách ghê gớm nên quyết định ko đưa quyển sách chị mua để bắt đền vào giá sách mà đem tặng cho bạn, hì hì mỗi khi nhìn vào bộ sưu tập Sidney Sheldon khuyết mất quyển hay nhất ở tít trên cao của tủ sách (để chị khỏi nhìn thấy mà lấy về vài quyển) em lại cảm thấy yêu chị hơn chị ạ! Như núi liền sông, như cây liền cành...
    Câu vàng đã dấu bản quyền chị em tôi rồi đấy nhá, cấm sao lưu dưới mọi hình thức đấy
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ều! Từ đầu đến giờ tôi toàn kể lể tốt cho chị tôi thôi, nhưng mà thật ra chị có nhiều điểm xấu lắm - ai mà chả có điểm chưa tốt đúng ko...
    Hì! Kể xấu chị 1 tý...
    Đầu tiên là chị bẩn lắm! Ăn dưa chuột thì bình thường nhưng mà ăn cái miếng dưa chuột đã cắt nát nhỏ ra, đã đắp lên mặt 30 phút, đã bị thân nhiệt người làm cho mềm nhũn ra mà chị bỏ vào mồm ăn được thì quả là...quá tởm! Lại còn ăn trước mặt thằng em thì ko còn gì để nói! Rồi vào mùa đông chị hay mải chơi mà ko thèm đi gội đầu...2 hôm thì không sao nhưng mà để đủ 5 ngày đến khi tóc nó bết hết cả vào thì lại búi cao lên rồi...di chơi tiếp thì tôi buộc fải thốt lên "Em ạ chị đấy"
    Thứ 2 là niềm yêu thích hành hạ động vật...con mèo tam thể nhà chị đã chết lâi rồi, nhưng xét đến cuộc sống ngắn ngủi và đen đủi của nó thì quả là chết đi còn hơn! Chỉ vì nó lỡ móng, cào xước 1 cái túi trong rất nhiều túi của chị mà hàng sáng nó bị chị nhốt vào phòng, rồi cầm chổi lùa đập! Vừa lùa vừa hô hoán "Chết! Chết này cho mày chừa cái thói cào túi của bà này!" - được khoảng 1 tháng thì nó ngỏm củ tỏi thật - chị có vẻ thoáng buồn, vì từ đây ko còn gì để hành hạ chứ ko fải là vì cái chết thảm thường của nó! Khổ thân mày quá mèo ạ, sống khôn chết thiêng thì fù hộ cho tao và chị cưới nhau trong năm nay nhá mèo nhá, kiếp sau nếu mày là người, là hoa hậu thì tao sẽ cưới mày!
    Đấy là 2 điểm tôi cho là xấu mà ko cần giáo dục của chị, xấu nhưng mà đáng yêu!
    Nhưng có 1 thói xấu, mà thường người đàn bà nào cũng mắc fải đấy là "nói xấu người khác sau lưng" - anh nào mà bị chị tôi ghét rồi nói xấu với 1 chị khác thì cứ gọi là thôi rồi...tôi đang nghĩ cách để khuyên bảo chị từ từ nhưng mà cứ tình hình "buồn quá! nói xấu ai cho vui đi!" của chị và mấy chị bạn của chị thì chắc là khó! Nói xấu thì cũng được nhưng mà nên nói đúng sự thật đúng koem cũng đang nói cấu chị nè chị...nhưng mà em nói sự thật!
    Nếu chị thiếu đi một trong những điểm xấu trên thì chị chắc ko còn là chị, ko còn là người con gái cuối cùng tôi yêu thương trong cuộc đời này nữa! Nên thôi kệ, nhĩ
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 30/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này