1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Em zai: Càng đọc càng thấy phải chúc mừng em zai với được bà chị kia, và chúc mừng bà chị kia vớ được em zai nữa.
    Quả tình, đôi lứa xứng đôi... cứ gọi là!
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có người pm bảo tôi sao cứ gọi người yêu là chị! Hì bởi vì quen rồi bạn ạ...nói khác đi nó cứ ngượng mồm thế nào ý! Bởi vi ngoài là người yêu ra chị còn đúng nghĩa là 1 người chị của tôi nữa...hôm nay tôi gặp fải chuyện buồn, lần đầu tiên trong đời bị 1 cô nhóc gọi điện chửi! Buồn và bối rối lắm...chả biết làm thế nào bỏ công, bỏ việc, cancel mọi cuộc hẹn trong ngày trở về với chị, đúng nghĩa với 2 từ "trở về"...bởi tôi sang nhà chị ngủ bù cho 1 đêm hôm qua gần như thức trắng, gối lên cái gối của chị thấy thơm thơm tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, một giấc ngủ lâu lắm rồi mới ngon lành như thế! Chiều hai chị em tôi đi chơi, chị hỏi "thế bị con nào nó bắt nạt?" hì hì tôi kể cho chị nghe chuyện, tất nhiên là fải dấu diếm những đoạn cần dấu, rồi chị cho tôi lời khuyên mà chỉ có người hiểu tôi, lớn hơn tôi mới đưa ra được - làm tôi vui vẻ trở lại! Nên ngoài ra...chị còn là chị của em nữa chị nhĩ!
    Ah! chị là hình ảnh cuối cùng khi tôi nhắm mắt vào, là hình ảnh đầu tiên khi tôi mở mắt ra trong giấc ngủ "trưa" nay - ôi cưới nhau đi thôi chị ơi, em ước ngày nào cũng vậy: chị là hình ảnh cuối cùng khi em nhắm mắt vào, là hình ảnh đầu tiên khi em mở mắt !
    Thôi ngũ thôi lại thức khuya rồi, chị ơi mai em mở mắt suy nghĩ đầu tiên của em là chị! Đêm nay em ngủ, suy nghĩ cuối cùng của em là...tiền!Kiếm tiền cưới vợ
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây mất hết cả cảm tình. Không hiểu cậu thấy cái điều trên đây đáng yêu ở cái chỗ nào??? Tớ đặc biệt không ưa những người hành hạ súc vật. Nó bộc lộ cái ác trong người ra chứ hay ho nỗi gì.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi đã làm anh sợ - lo lắng và mệt mỏi!
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1856/index.aspx
    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về anh, về em, về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày nay ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó, khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn, trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu...​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 01/12/2006
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Người vô danh" - tạm gọi anh là thế nhé, vì em chẳng biết anh là ai...anh có chịu nói cho em nghe đâu, dù đã bao lần năn nỉ.... Anh....thực ra anh là ai? Tại sao anh ko nói??? Tại sao anh cứ phải là "người bí ẩn"......anh bảo ko muốn bước vào cuộc sống của em như thế..nhưng..anh đã thực sự đang bắt đầu đi vào rồi đó thôi.....lần đầu tiên em chịu chat hay sms với 1 người bí ẩn lâu đến vậy, và tại sao anh cứ phải làm trò bí ẩn đó mãi???.......Anh, chẳng biết anh là ai, chẳng biết anh như thế nào, ...e biết những điều anh nói với em là cả thật và đùa, nhưng dù sao em cũng cảm ơn, cảm ơn vì anh đã xuất hiện, cho em thêm bao điều thú vị............
    thực sự thì em chỉ muốn biết anh là ai...cho dù anh ko cho em gặp anh cũng được.... nhưng em muốn biết anh là người tốt.....có được ko????.....
    Thôi thì...tuỳ anh...dù sao em cũng rất vui khi quen biết anh, thôi thì..cứ coi như...một kỷ niệm đẹp, một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua bất chợt...và một ngày lại bất chợt ra đi....nhưng chắc chắn sẽ để lại bao lưu luyến.....................
    Anh chợt đến chợt đi và chợt biến
    Em bàng hoàng tìm kiếm giữa hư không
    Ghét anh lắm nhưng trong dạ vẫn trông
    Mong anh đến để trải lòng thương nhớ
    Em biết anh chỉ thoảng qua như gió
    Mạng chập chờn dang dở để lòng đau
    Em nhủ thầm sẽ giận anh thật lâu
    Để anh phải đến nói câu xin lỗi
    Em vẫn biết đường đời muôn vạn lối
    Anh không là người em nhớ tới đầu tiên
    Anh không là người em nhớ tới cuối cùng
    Mà anh là người em muốn quên nhưng .....phải nhớ
    Tình online là tình không với có
    Là trăng sao là gió với là mây
    Là đắng cay là gian khổ đường dài
    Là nước mắt mà chẳng ai thấy được... ​


  6. noactive

    noactive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em mới tới đoạn này. Thấy giống tâm trạng mình quá. Không phải giống anh TA ở vũ trường nhưng hoàn cảnh cũng thế. Không biết là tức hay buồn mà thấy nghẹn trong lòng. Cảm giác khó chịu chết đi được. Hôm giờ cứ nhịn chẳng biết làm sao đây. Hy vọng doạn sau sẽ có câu trả lời
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  8. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    THẤT VỌNG !!!
    Nhìn lại mình đi em ạ !
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 03/12/2006
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp truyện của anh & anh ở mọi lúc mọi nơi... chắc ko fải tại em ... nhớ anh đâu... http://blog.360.yahoo.com/blog-.gB1dZ4ydKg3aDIzJ9fLcC1CgTSe0O.i?p=610#comments


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này