1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chú em, ko biết chú có nhớ anh không nhỉ???
    Cố gắng dành thời gian viết tiếp đi, anh mà thấy hay anh tặng cho chú 1 hợp đồng web
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào anh...nhìn cái lg quen quá mà không nhớ ra được! Hợp đồng mười mấy triệu huh bác để em còn biết em cố gắng!
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa nên 2 chị em ngồi lại khách sạn, cùng ngắm nhìn mưa rơi rồi tâm sự
    Thấy nick anh TA, tưởng viết tiếp hoá ra vẫn chưa Tiếp nữa đê anh
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cái avatar của em đẹp 1 cách...ghê gớm ý! Em tự làm ah?
    Tiếp........
    Trời mưa thì kệ trời mưa, 2 đứa vẫn đi...mua quần áo! Mình thì muốn mua nhanh nhanh về còn thay, chứ bửn lắm rồi! Chị thì cứ lề mà lề mề, xem xem chọn chọn, nhấc lên đặt xuống lại còn mặc cả sát sao từng 2 nghìn 1! Đến bó tay với các bà...Hehe^đây là lần đầu tiên trong đời mình đi mua underwear với con gái, nó cứ ngường ngưọng thế nào ý
    -Thử đi xem có vừa ko?
    -Thôi ko fải thử
    -Hay lấy cái đỏ này di
    -Mặc ở trong ý mà, màu gì chả được
    -Lấy 1 cái thôi nhé!
    -2 cái đi
    -em có 1 cái đang mặc cả cái này để thay đổi là được rồi
    -Thôi nhỡ đâu không kip khô
    -Ờ, lấy 2 cái đỏ này nhé
    -Uh! Lấy luôn 2 cái áo nữa, với cả mua 2 cái quần ngố cho em
    -Mua lắm thế
    -Cứ mua cái nào rẻ rẻ, mặc tạm ý mà!
    Chị em tôi có cái kiểu nói chuyện cứ "tưng tửng" như thế, nên có nói cả ngày cũng không hết chuyện. Đến lượt mua cho chị, hehe^
    -Chị ơi em thích màu hồng
    -Là sao?
    -Con gái mặc bikini hồng thì em thích
    -Được nhìn bao nhiêu con rồi?
    -Nhìn thì đầy, nhưng mà sờ thì ít
    -Em ra lấy xe đi, rồi đợi chị ở cửa
    -Uh! Nhớ lấy màu hồng nhé, mà mua đồ bơi nào nó kín kín vào, em ko thích chị bị soi nhiều
    Ra xe đợi mãi chả thấy đâu!
    -Alo! Chị lâu thế, nhanh lên đi em chờ mệt quá
    -Uh...Ah vào bê ra cho chị, nhiều quá sợ không bê hết!
    Lại gửi xe, rồi vào bê, nhiễu sự quá...mặt tôi đã bắt đầu nhăn nhó dần!
    - Úi úi
    - Uh rẻ quá
    - Của ai người lấy cầm nhé!
    - Thôi chị cầm của em, em cầm của chị
    Tôi thì sách túi to, túi nhỏ.... chị thì cầm mỗi cái túi bé tý đi tung tăng lại còn quay sang cười đểu nữa. Hix bất công quá
    Ko có tình tiết gì mấy các bạn đọc tạm vậy nhé!
  5. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh kể chuyện rất thu hút , nhưng mà có thiệt không vậy anh ?Em nghĩ nếu đây là chuyện riêng tư thì có nên kể từng chi tiết nhỏ ra cho mọi người đọc không vậy ? Dù sao đó cũng là người yêu anh mà
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quên vậy thằng em, mấy hôm trước anh em mình vừa "cãi nhau" bên f_365 mà. Nhớ ra chưa ??? Không ngờ chú có cô chị hay đến vậy, lại thêm khả năng viết văn hay nữa, sao chú mày không làm nhà văn nhỉ ??? Chú mày mà làm nhà văn có phải anh bớt 1 đối thủ không ???. Cô chị của chú em hay phết đấy, nhưng coi chừng cô ta đang kéo chú vào cuộc chơi tình ái đấy, cố mà kiếm được ít gì thì kiếm nhanh lên, với đàn bà đôi khi phải có sự ràng buộc thì mới ăn thua, trừ khi chính chú em đang là người điều khiển cuộc chơi, ý kiến của anh thôi, không đúng đừng giận nhé.
    Kể ra lang thang trong này cũng nhiều cái hay phết
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị thì thấy chuyện này nhẹ nhàng, đọc thư giãn. Chú em đây chắc cũng có thêm bớt chút xíu cho văn vẻ. Mong sao kết thúc sẽ có hậu!
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ra rồi Thank anh đã comment nhé!
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là thật đi em ạ!
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều chưa có thêm bài nào hả anh? Liệu tối có mấy bài ah Tiếp tục câu chuyện của anh đi nhá
    Chờ đọc tiếp ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này