1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy tưởng bác vào kể tiếp
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có 23 ngưòi đang đọc cua thằng em đấy. Văn chương của mày trình thì không chuyên nghiệp, nhưng tự nhiên là quá hay rồi. Chắc chú mày yêu eđáay quá, không kìm được cảm xúc nên mới launch được nhữn áng văn chương bay **** thế này anh hiểu và thông cảm lắm.
    PS: CÙng là cán bộ công chức mà văn thằng cu này hay hơn hẳn mình một bậc, ặc ặc
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có 27 người đang đọc chủ đề này, hay quá huynh ơi, viết tiếp đê
    Hôm nay đang có chuyện ko vui vào đọc bài này thấy phấn chấn hẳn lên
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    - Chị nhớ HN quá!
    - Hết tiền nên nhớ ah!
    - Trừ tiền phòng đi, thì còn gần 500 thôi
    - ...
    - Em có fải mua quà không?
    - Thôi, còn 500 để đấy đi đường nhỡ xe cộ bị sao!
    - Uh, chị ngại về quá, đi xa mệt lắm!
    - Thôi chị ngủ đi khuya lắm rồi!
    - ...
    - Sang đây nằm với em ko?
    Chị gối đầu lên vai tôi ngủ ngon lành, tiếng sóng biển từ xa vọng vào rì rầm rì rầm, dễ chịu quá, yên bình quá & chị thơm quá! Mai chúng tôi về HN...
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 02/11/2006
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bác này hành văn nghe iu iu baby...
    nhưng bác kể tiếp đi.. đang đọc bị hết... tụt hết cả hứng
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Khỉ Mới đi shopping về mà đã kêu bà chị đi ngủ, chú em đốt giai đoạn kinh khủng Thế không ăn uống gì à ?
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đi biển thì dĩ nhiên phải ăn sò , ăn ngao rồi
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sau mỗi một đoạn thế, nữa đi anh
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đang có trào lưu tự truyện có khác (JK)
    Lâu lâu không được đọc các topic như này (nhớ unknown_device và intercops quá...)
    Hy vọng kết thúc không làm mọi người hẫng..
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hình như chửa ai trả nhời. Để chị trả nhời em vậy nhé.
    Chị cũng từng tát (nhiều phát) người yêu chị rồi lại hành động tương tự thế. Không phải là chườm đá đâu, chị ôm đầu chàng áp vào ngực mình, xoa xoa gãi gãi mái tóc rễ tre của chàng thôi.
    Đây là hành vi tự nhiên của người phụ nữ đang yêu!!!!
    1. Nếu không yêu, thì cô ta sẽ bỏ đi luôn và mãi mãi không quay lại (tất nhiên rồi, tức bỏ bu!!).
    2. Nếu yêu, thay vì chỉ xin lỗi mồm, cô ta hành động. Bạn thử tưởng tượng những người mẹ đối với con cái họ vậy. Oánh cho tơi bời rồi nhìn nó khóc nức lên, xong lại ôm nó vào lòng: "Mẹ thương nào, lần sau đừng có thế nữa nhé.
    Cu em hiểu đúng ý chị nhé. Không phải chị bảo chị L của em yêu em như mẹ yêu con đâu. Nói thế là chị muốn tôn cái mức độ tình cảm gắn bó lên mức cao nhất ý mà.
    Có thể chúc mừng giai được rồi đấy! Cố lên giai!
    Comment nữa:
    Hôm nay bà bạn quảng cáo topic này hay hay, vào đọc từ đầu thấy vui thật.
    Đọc comment của các bác giai khác cũng chết cười cái kiểu bơm vá của các bác.
    Tớ sẽ comment hàng ngày! Với điều kiện viết đều vào nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này