1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có 36 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    tranquan83 ,

  2. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc thì cụt cả hứng, tiếp đi thằng em...
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh!!!
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ, cứ mơ mộng rằng từ đây chị em chúng tôi sẽ là cặp tình nhân đẹp đôi nhất đời, thiên đường tình yêu đang chờ chúng tôi ở phía trước! Nhưng những ngày đầu tiên yêu nhau thật đáng thất vọng...
    Chị chiếm fần lớn thời gian của tôi, nhưng ngoài chị ra tôi còn đội bạn thân từ cấp 3, thỉnh thoảng cũng phải đi cùng chúng nó 1 tý chứ, ko chúng nó bảo mình xa rời quần chúng. Hôm thì đá bóng, hôm thì đi nhậu với nhau...tôi luôn luôn tranh tranh thủ thủ nhanh nhanh còn về với chị! Nhưng chị ích kỷ lắm, chỉ muốn rằng 100% thời gian của tôi fải ở gần chị, thỉnh thoảng lại đặt ra những câu hỏi khiến tôi bực mình, như kiểu "đi gặp lại mối tình đầu về đấy ah?". "Matxa có thích ko?" vân vân và vân vân. Vì chị xinh, lại chưa có người yêu nên có khá nhiều thằng theo đuổi tán tỉnh, trước đây khi chưa yêu tôi thì không sao! Nhưng bây giờ thì tôi không thích chị khi đang đi với tôi mà lại nói chuyện với thằng nào tận 2 phút! Rồi thỉnh thoảng lại bảo tôi đi ăn một mình đi, chị đi với bạn chị! Bạn chị là ai? con trai hay con gái? sao ko cho tôi đi với! Nói chung chị em đều khó chịu nhau , nhưng không nói ra, những cuộc vui chơi của hai đứa bây giờ đã có những đám mây đen của sự nghi ngờ, ghen tuông che phủ! Cần một lần nói chuyện, đàm phán để giải quyết vấn đề
    Sắp sinh nhật chị rồi.........
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 03/11/2006
  5. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Oạch, vậy là hết hấp dẫn + gay cấn rồi à? Sao mà nhanh thế, mới tới đoạn đi ngủ để mai về HN thế mà lại tiếp ngay cái đoạn cãi nhau!!!!!!!!!Thiên đường hết lung linh rồi!
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày giữa năm, sinh nhật chị! Cả tuần vừa rồi tôi tất bật với cái suy nghĩ mua quà gì! Khó fết đấy, vì từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chưa mua cái gì có ý nghĩ để tặng chị cả!
    1 chiếc nhẫn gắn kim cương có 10 000$ Nhưng tặng nhẫn bây giờ đã thích hợp chưa???Nước hoa thì chị có cả bàn rồi! Quần áo lại 2 tủ....tặng gì? tặng gì bây gì bây giờ???
    Tôi hẹn gặp con bạn thân từ hồi cấp 2 định nhờ nó tư vấn! nhưng mà bạn bè lâu ngày không gặp, nói chuyện hỏi thăm này nọ cũng đã hết buổi, chưa kể con này còn gà qué hơn cả tôi trong lĩnh vực này. Sốt ruột quá chời.....tặng gì đây!
    "1 bờ cát trắng, chỉ để anh ghi tên em!" nghĩ ra phát làm liền, tôi rủ thằng bạn là nhiếp ảnh, bay ngay vào Đà Nẵng, tôi kết cài bờ biển này lắm! Ghi tên chị lên bãi cát, nắn nót nắn nót...đứng cạnh đấy! Thằng bạn chụp cho mấy fát rồi lại về HN ngay! Tôi không biết là tặng cái này có trẻ con, có vớ vẩn quá không???Nhưng kệ đằng nào cũng nghĩ ra cái gì hay ho hơn đâu!
    ------------------------
    Em đi đánh răng, rửa mặt, cạo râu còn đi làm! Sáng nay thức dậy chui vô đây thấy nhiều comment quá cố viết 2 bài để không mất khách! Cảm ơn cấc bác đã ủng hộ nhé! Em là em vui lắm đấy, tranh thủ lúc nào rảnh em sẽ vào viết tiếp luôn!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 03/11/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 03/11/2006
  7. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi tốn xièn quá. Tặng cái gì thiết thực mà hợp với chị em, đừng phù phiếm quá. ẢNh bãi cát thì bảo nó ***g ảnh vào cũng được. Sao ko mua phiếu làm đẹp, hay bộ trang điểm cao cấp nào đó. Sợ tiền nhiều tiêu ko hết
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới lãng mạng, nó mới giống trong film chứ bác!
    Mục đích của em là fải làm cho chị sướng đến mất ngủ, sướng âm ỉ đến mấy ngày hôm sau ý
    Xin hỏi chị em phụ nữ, dù già hay trẻ các chị em có cảm động với món quà sinh nhật mà người yêu của các chị em đã phải lặn lội xa xôi mới tạo ra được không? Hay các chị em thích một món quà giản dị, bình thường hơn Comment plz!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 03/11/2006
  9. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nhận đựoc 1 bài thhơ là tuyệt vời nhất. !
  10. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    romantic wá trời ... chứng tỏ iu người kém tuổi cũng có cái thú vị nhỉ ...
    -về tặng quà thì tuỳ người nhưng với mình thì thích vào SN , sáng sớm mở cửa đi làm a đã đứng đó với 1 bó hồng trên tay . he he .. đấy là ước mơ thui chứ chưa có thật bao giờ .. toàn tặng vào buổi tối .. hix hix ..
    Tiếp đi bạn ơi ,đọc thấy zui zui à ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này