1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc vui thế. Nhưng cái đoạn ảnh trên cát thì thấy hơi buồn cười. Sợ chị lại bảo: Đúng là đồ trẻ con.
  2. anhquanganh

    anhquanganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện hay đấy. Nhưng mà từ đầu đến giờ cậu chưa nói cậu kém chị ý mấy tuổi. Nói đi, để tớ hình dung xem nó như thế nào?
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chú em này 83, theo tôi bà chị của chú ý khoảng 79 ( kinh nghiệm như vậy mà ). Đúng không chú em ???
    Chết toi rồi, dạo này anh lại nghiện câu chuyện của chú em rồi
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chị sinh năm 82 ạ.Ngày trước cũng qua lại với 1 "em" năm 82 nghĩ lại thấy cũng hay
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 03/11/2006
  5. jaimerai

    jaimerai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại tịt ngòi rồi... Up up up lên nào.
  6. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe bốc phét bỏ bố đi được, nhạt nhẽo nữa, có gì hay ho đâu mà cứ xúm vào khen thế nhỉ! Chắc là xào lại của coithienthai nhưng giảm liều cho bớt phê đây mà!
    Các pác thật ngây thơ wá!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, phải mình hỏi ngay: "Mày bay vào đấy hú hí với con nào chứ gì?"
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ông bạn nhiếp ảnh gia của tôi quá tuyệt vời...ảnh chụp đẹp hơn cả mong đợi, tôi fóng to hết lên cả lên...cỡ fải bằng cái màn hình vi tính, cho vào khung kính...rồi treo đầy fòng làm việc, ngồi vểnh râu lên đợi chị về! Cái cảm giác chờ đợi này thật lạ...đúng như người ta nói, niềm vui lớn nhất là niềm vui khi mang lại niềm vui cho người khác! Hơn nữa đây còn là mang lại niềm vui cho người mình thương yêu!
    Đang ngồi đợi, tôi chợt nghĩ ra nếu có cái bánh gato với cả chai rượu vang, 1 ngọn nến, và một ít hoa hồng nữa thì tuyệt! Thế là chạy đi mua, cũng mất thời gian fết...hỵ hỵ lúc mua về đã thấy chị ở văn phòng rồi, nhìn mặt là tôi biết chị đang vui thú lắm, chị em gặp nhau lặng đi mất mấy giây!
    - Em chào chị ạ
    -Ờ
    -...Chị ăn gì chưa, có bánh gato này
    -Lại đây chị bảo
    Tôi lại gần chị, toan lấy bánh ra thì chợt chị vồ lấy tôi..ôm thật là chặt ý, tôi cảm thấy như ngừng thở vì chị ghì tôi vào chị càng lúc càng chặt!
    -Thôi bỏ ra nóng quá!
    -...
    -Chúc mừng sinh nhật!
    -...(vẫn không nói gi)
    -Happy birthay!
    -...(vẫn im thin thít)
    Tôi hơi đẩy chị ra 1 tý, chị lại vồ lấy tôi, vồ lấy môi tôi hôn lấy hôn để....
    Lần đầu tiên, cái hôn lần đầu tiên thật trọn vẹn!
    Hạnh phúc là gì nhỉ?????
    Thiên đường là ở đâu nhỉ?????
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 03/11/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 03/11/2006
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thôi vào comment cho bác tuấn anh phát cho nó khí thế nhở
    Truyện hay hấp dẫn nhiều hồi hộp
    Đủ chưa. Viết nhá.
    Mà có bịa thì bịa ít thôi. Oài, thích nghe chuyện thật hơn.
    Nghe giọng văn giống tiểu thuyết rồi.
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cứ tin là thật đi!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 03/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này